1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê của các nước phương Tây, 90% các cô gái tóc vàng khi đi siêu thị, cứ lấy sữa chua từ rá để sữa xuống là mở ngay nắp hộp. Người ta mới thấy lạ, đi phỏng vấn thì 100% các cô tóc vàng này đều trả lời
    --  Tại vì trên nắp hộp sữa chua rõ ràng có ghi "open here"!!
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ ngàn đời xưa, các cụ nhà mình đã nuôi gà ở gia đình. Cũng đã từ ngàn đời người ta quan sát gà "yêu" nhau như thế nào. Nhưng có một thắc mắc cũng đã từ ngàn đời rằng, trước khi chịu "yêu" một anh gà trống thì chị gà mái lại cứ chạy toán loạn cả lên. Đằng nào cuối cùng cũng nằm trong tay chàng, tại sao lại chạy nhỉ???May quá, hôm nay tớ vừa đọc được một bài báo khoa học nghiên cứu về ngon ngữ của loài gà. Từ đó, các nhà khoa học đã hiểu được lý do của sự ký quặc trên đây. Sau khi nghiên cứu kỹ, các nhà khoa học thấy rằng ở loài gà lòng tự trọng còn cao hơn cả ở con người. Khi một chàng gà trống mon men đến gần một cô gà mái nếu nàng gà mái ấy đứng yên để chàng "yêu" thì ngay sau đó nàng sẽ bị các nàng gà mái khác trong đàn chê là "dâm đãng" và nàng sẽ lạc loài, bị hắt hủi. Do đó, hễ cứ có chàng nào đến gần là các chị gà mái việc đầu tiên làm là "chạy" cho đến khi chàng bắt được mình mặc dù trong lòng rất muốn "gần chàng". Như thế, các nàng khác chẳng có cớ gì để nói rằng nàng là người dâm đãng.Các nhà khoa học còn thấy rằng, khi đang chạy, các nàng gà mái luôn nghĩ "Liệu mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ ? không biết chàng có đuổi kịp không ? Chết ! nếu mà không kịp thì có phải là phí một cơ hội không?". Còn các chàng gà trống thì nghĩ "thôi cứ cố đuổi, được thì được, không được thì coi như chạy tập thể dục vậy !!!"
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ ngàn đời xưa, các cụ nhà mình đã nuôi gà ở gia đình. Cũng đã từ ngàn đời người ta quan sát gà "yêu" nhau như thế nào. Nhưng có một thắc mắc cũng đã từ ngàn đời rằng, trước khi chịu "yêu" một anh gà trống thì chị gà mái lại cứ chạy toán loạn cả lên. Đằng nào cuối cùng cũng nằm trong tay chàng, tại sao lại chạy nhỉ???May quá, hôm nay tớ vừa đọc được một bài báo khoa học nghiên cứu về ngon ngữ của loài gà. Từ đó, các nhà khoa học đã hiểu được lý do của sự ký quặc trên đây. Sau khi nghiên cứu kỹ, các nhà khoa học thấy rằng ở loài gà lòng tự trọng còn cao hơn cả ở con người. Khi một chàng gà trống mon men đến gần một cô gà mái nếu nàng gà mái ấy đứng yên để chàng "yêu" thì ngay sau đó nàng sẽ bị các nàng gà mái khác trong đàn chê là "dâm đãng" và nàng sẽ lạc loài, bị hắt hủi. Do đó, hễ cứ có chàng nào đến gần là các chị gà mái việc đầu tiên làm là "chạy" cho đến khi chàng bắt được mình mặc dù trong lòng rất muốn "gần chàng". Như thế, các nàng khác chẳng có cớ gì để nói rằng nàng là người dâm đãng.Các nhà khoa học còn thấy rằng, khi đang chạy, các nàng gà mái luôn nghĩ "Liệu mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ ? không biết chàng có đuổi kịp không ? Chết ! nếu mà không kịp thì có phải là phí một cơ hội không?". Còn các chàng gà trống thì nghĩ "thôi cứ cố đuổi, được thì được, không được thì coi như chạy tập thể dục vậy !!!"
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ vui cười này lâu lém rồi k có động tĩnh gì cả. Có thể trước kia topic này được "bảo kê" bởi bác John, nhưng giờ công việc của TT phá đám tình yêu (í quên tư vấn tình yêu) bận rộn nên bác đã bỏ bê topic này. Xin được đánh dấu cho sự trở lại của topic bằng một hình ảnh xxx cực độc (đề nghị những ai chưa đến tuổi trưởng thành k nên vào xem)
    http://motgiaiphap.com/chucmungnammoi2005.swf):
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ vui cười này lâu lém rồi k có động tĩnh gì cả. Có thể trước kia topic này được "bảo kê" bởi bác John, nhưng giờ công việc của TT phá đám tình yêu (í quên tư vấn tình yêu) bận rộn nên bác đã bỏ bê topic này. Xin được đánh dấu cho sự trở lại của topic bằng một hình ảnh xxx cực độc (đề nghị những ai chưa đến tuổi trưởng thành k nên vào xem)
    http://motgiaiphap.com/chucmungnammoi2005.swf):
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi chiều đông năm 2000. Trên con đường Nguyễn Trãi rộng thênh thang (so với các phố khác ở HN thôi), xe chạy vù vù, bụi bay mù mịt, cỏ cây chết hết, ..... có một tốp sinh viên K41 Bk trên đường đi thực tập về. Mọi người đang mải mê bàn chuyện thời sự, chính trị, văn hoá và xã hội. Rồi chợt .... thấy có 2 tia sáng như "hai đèn pha ô tô" (trời nhập nhoạng tối nên dễ phát hiện) và một sv (cao 1.72 m, nặng 64 kg) bứt ra khỏi nhóm phóng lên trước. Không ngạc nhiên lắm, các "đèn pha" khác cũng chiếu theo hướng đó. Một tóc dài (TD) thật kiều diễm đang "thả dáng" phía trước. Với bản lĩnh và kinh nghiệm n năm trong nghề. Chàng sv (XT) tự tin áp sát tóc dài:
    XT: Chào em!!!!!!!!!!!!!!!
    TD: Chào anh, .... nhưng mà em có quen anh k nhỉ?!!!
    XT: Chúng ta chẳng phải đang quen nhau trên đường đời này sao em?!!!!
    TD: Àh, àh
    XT: Nhìn gương mặt trẻ trung như em, anh đoán k nhầm thì em tên Lan hoặc Huệ?!
    TD: Dạ, anh đoán k nhầm đâu ạ, chỉ ... sai thôi.
    XT: Hic, anh có thể hỏi thăm em một chút được k?!
    TD: Anh cứ tự nhiên
    XT: Em có thể chỉ cho anh biết, đường vào tim em đi lối nào được không?!!!
    TD: (thản nhiên) Ahd, cũng đơn giản thôi anh, con đường đó giống với con đường đến 125 Phùng Hưng anh ạh!
    XT:
    Các sv khác:
    Chú thích: 125 Phùng Hưng - nhà tang lễ thành phố
    Copy right : whynotmoney
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vào một buổi chiều đông năm 2000. Trên con đường Nguyễn Trãi rộng thênh thang (so với các phố khác ở HN thôi), xe chạy vù vù, bụi bay mù mịt, cỏ cây chết hết, ..... có một tốp sinh viên K41 Bk trên đường đi thực tập về. Mọi người đang mải mê bàn chuyện thời sự, chính trị, văn hoá và xã hội. Rồi chợt .... thấy có 2 tia sáng như "hai đèn pha ô tô" (trời nhập nhoạng tối nên dễ phát hiện) và một sv (cao 1.72 m, nặng 64 kg) bứt ra khỏi nhóm phóng lên trước. Không ngạc nhiên lắm, các "đèn pha" khác cũng chiếu theo hướng đó. Một tóc dài (TD) thật kiều diễm đang "thả dáng" phía trước. Với bản lĩnh và kinh nghiệm n năm trong nghề. Chàng sv (XT) tự tin áp sát tóc dài:
    XT: Chào em!!!!!!!!!!!!!!!
    TD: Chào anh, .... nhưng mà em có quen anh k nhỉ?!!!
    XT: Chúng ta chẳng phải đang quen nhau trên đường đời này sao em?!!!!
    TD: Àh, àh
    XT: Nhìn gương mặt trẻ trung như em, anh đoán k nhầm thì em tên Lan hoặc Huệ?!
    TD: Dạ, anh đoán k nhầm đâu ạ, chỉ ... sai thôi.
    XT: Hic, anh có thể hỏi thăm em một chút được k?!
    TD: Anh cứ tự nhiên
    XT: Em có thể chỉ cho anh biết, đường vào tim em đi lối nào được không?!!!
    TD: (thản nhiên) Ahd, cũng đơn giản thôi anh, con đường đó giống với con đường đến 125 Phùng Hưng anh ạh!
    XT:
    Các sv khác:
    Chú thích: 125 Phùng Hưng - nhà tang lễ thành phố
    Copy right : whynotmoney
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này yêu đương ác liệt quá. Hôm nay xóm Phú Thọ cả một trang đầy các chủ đề về tình yêu. Tớ có thể tự tin mà nói ngay, rằng xét về mặt yêu đương thì xóm Phú Thọ là number one trong cả cái làng TTVNOL này. Thay đổi không khí tí nhé.__________________________________________________________
    WHYNOT & BLUE_BELL yêu nhau đã lâu, nhưng thời gian gần nhau lại ít, vì WHYNOT phải đi du học bên Thái Lan. Ngày xưa, trước khi đi du học, WHYNOT cũng từng đưa người yêu đi ăn nên biết người yêu thích ăn gì ... Nay
    Thấy WHYNOT chứ trố mắt ra nhìn mình ăn với một vẻ mặt kinh ngạc, BLUE_BELL mới nũng nịu hỏi người yêu-- Anh nhìn gì em kỹ thế? Ăn thui mà!++ Anh thấy em ăn khác hồi trước lắm!BLUE_BELL ngẫm nghĩ một lúc rồi À lên một tiếng thật to-- À, em đang ăn kiêng mà anh, con gái mà, ai chả sợ ... không hấp dẫn.Thấy vậy WHYNOT càng ngạc nhiên, mồm há hông hốc. Rồi lẩm bẩm++ Thảo nào ... thảo nào ...Thấy thế BLUE_BELL mới hỏi-- Thảo nào cái gì ạ? Con gái ăn kiêng, có gì đâu mà anh ... có vẻ ngạc nhiên vậy?++ À, thảo nào ... từ đầu đến giờ anh toàn thấy .... thấy ... em ăn ...ăn .... thịt vậy, chẳng thấy ăn rau gì cả!!!
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này yêu đương ác liệt quá. Hôm nay xóm Phú Thọ cả một trang đầy các chủ đề về tình yêu. Tớ có thể tự tin mà nói ngay, rằng xét về mặt yêu đương thì xóm Phú Thọ là number one trong cả cái làng TTVNOL này. Thay đổi không khí tí nhé.__________________________________________________________
    WHYNOT & BLUE_BELL yêu nhau đã lâu, nhưng thời gian gần nhau lại ít, vì WHYNOT phải đi du học bên Thái Lan. Ngày xưa, trước khi đi du học, WHYNOT cũng từng đưa người yêu đi ăn nên biết người yêu thích ăn gì ... Nay
    Thấy WHYNOT chứ trố mắt ra nhìn mình ăn với một vẻ mặt kinh ngạc, BLUE_BELL mới nũng nịu hỏi người yêu-- Anh nhìn gì em kỹ thế? Ăn thui mà!++ Anh thấy em ăn khác hồi trước lắm!BLUE_BELL ngẫm nghĩ một lúc rồi À lên một tiếng thật to-- À, em đang ăn kiêng mà anh, con gái mà, ai chả sợ ... không hấp dẫn.Thấy vậy WHYNOT càng ngạc nhiên, mồm há hông hốc. Rồi lẩm bẩm++ Thảo nào ... thảo nào ...Thấy thế BLUE_BELL mới hỏi-- Thảo nào cái gì ạ? Con gái ăn kiêng, có gì đâu mà anh ... có vẻ ngạc nhiên vậy?++ À, thảo nào ... từ đầu đến giờ anh toàn thấy .... thấy ... em ăn ...ăn .... thịt vậy, chẳng thấy ăn rau gì cả!!!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Topic này bây giờ mọi ng đùa có vẻ "chuyên nghiệp " hơn roài chứ không như trước nữa ... Lại về chủ đề ăn - mod whynot nói xấu Teta ở topic " Xúc cảm một giây " - Teta cho qua , vào đây kể chuyện mod .
    Năm 20XX , lúc đấy mod whynot ..tội nghiệp của chúng ta đã " tôi lấy vợ là vơ lấy tội " roài ạ ! Chẹp ! ( Vấn đề là ở chỗ với những ng đàn ông bt thì như thế - Mod whynot... luôn là ng " nỗi bật giữa đám đông " nên chẳng biết là mod vơ lấy tội hay là vợ mod kiếp trước không trọn đường tu nên kiếp này được thượng đế " ban tặng " cho 1 món quà là mod ) . Thôi , mọi ng cứ nghe chuyện nhà mod thì biết liền .
    Ngày..... Không biết là do ăn ở bạc ác hay là do làm việc quá sức mà whynot... bị ốm một trận rất nặng . Vợ mod thương chồng hỏi :
    - Anh ơi , anh có ăn cơm không em nấu ?
    Mod gắt lên :
    - KHÔNG !
    - Anh ơi , thế anh có ăn cháo không ạ ?
    - Mod tiếp tục gắt lên :
    - KHÔNG MÀ LẠI !
    Vợ mod rụt rè :
    -Anh ơi ! Hay là anh ăn phở anh nhé ?
    Mod vẫn tiếp tục gắt lên :
    - BIẾT RỒI CÒN HỎI !

Chia sẻ trang này