1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Topic này bây giờ mọi ng đùa có vẻ "chuyên nghiệp " hơn roài chứ không như trước nữa ... Lại về chủ đề ăn - mod whynot nói xấu Teta ở topic " Xúc cảm một giây " - Teta cho qua , vào đây kể chuyện mod .
    Năm 20XX , lúc đấy mod whynot ..tội nghiệp của chúng ta đã " tôi lấy vợ là vơ lấy tội " roài ạ ! Chẹp ! ( Vấn đề là ở chỗ với những ng đàn ông bt thì như thế - Mod whynot... luôn là ng " nỗi bật giữa đám đông " nên chẳng biết là mod vơ lấy tội hay là vợ mod kiếp trước không trọn đường tu nên kiếp này được thượng đế " ban tặng " cho 1 món quà là mod ) . Thôi , mọi ng cứ nghe chuyện nhà mod thì biết liền .
    Ngày..... Không biết là do ăn ở bạc ác hay là do làm việc quá sức mà whynot... bị ốm một trận rất nặng . Vợ mod thương chồng hỏi :
    - Anh ơi , anh có ăn cơm không em nấu ?
    Mod gắt lên :
    - KHÔNG !
    - Anh ơi , thế anh có ăn cháo không ạ ?
    - Mod tiếp tục gắt lên :
    - KHÔNG MÀ LẠI !
    Vợ mod rụt rè :
    -Anh ơi ! Hay là anh ăn phở anh nhé ?
    Mod vẫn tiếp tục gắt lên :
    - BIẾT RỒI CÒN HỎI !
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Vợ WHYNOT mới dịu dàng hỏi:--- Vậy hôm nay anh ăn phở gì?WHYNOT gắt:++ Phở gì là thế nào?Vợ WHYNOT mới nhẹ nhàng:--- Thì anh biết đấy, hôm thì anh thích ăn phở Hằng, hôm thì thích ăn phở Hương, hôm lại thích ăn phở Diễm. Làm sao em biết hôm nay anh thích ăn phở gì ạ?WHYNOT mới hạ giọng:++ Hôm nay tôi ăn phở Hồng cơ!--- Thui được roài. Đây tiền đây, anh cầm lấy mà đi ăn phở đi.
    ....
    Hôm sau, mặt mũi WHYNOT phờ phạc, ốm yếu hẳn đi. Thấy vậy, vợ WHYNOT xót chồng lắm. Nàng càu nhàu:--- Hôm qua anh đi ăn phở Hồng thế nào mà nên nông nỗi này? Mà còn thừa tiền không đưa em cất nào?++ KHÔNG !!! Con mẹ đó dữ quá! Chẳng còn thừa đồng nào!Nghe thấy vậy, vợ WHYNOT đứng chống nạnh chỉ tay về hướng Phở Hồng mà chửi:--- Tiên sư cha con chết tiệt đó. Hôm qua chồng nó sang nhà mình ăn phở, em lấy có một nửa tiền lại hết sức nhẹ nhàng với anh ấy. Thế mà nó đốn mạt đến thía kia à ????? (mặt đỏ tưng bừng vì tức giận).
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Vợ WHYNOT mới dịu dàng hỏi:--- Vậy hôm nay anh ăn phở gì?WHYNOT gắt:++ Phở gì là thế nào?Vợ WHYNOT mới nhẹ nhàng:--- Thì anh biết đấy, hôm thì anh thích ăn phở Hằng, hôm thì thích ăn phở Hương, hôm lại thích ăn phở Diễm. Làm sao em biết hôm nay anh thích ăn phở gì ạ?WHYNOT mới hạ giọng:++ Hôm nay tôi ăn phở Hồng cơ!--- Thui được roài. Đây tiền đây, anh cầm lấy mà đi ăn phở đi.
    ....
    Hôm sau, mặt mũi WHYNOT phờ phạc, ốm yếu hẳn đi. Thấy vậy, vợ WHYNOT xót chồng lắm. Nàng càu nhàu:--- Hôm qua anh đi ăn phở Hồng thế nào mà nên nông nỗi này? Mà còn thừa tiền không đưa em cất nào?++ KHÔNG !!! Con mẹ đó dữ quá! Chẳng còn thừa đồng nào!Nghe thấy vậy, vợ WHYNOT đứng chống nạnh chỉ tay về hướng Phở Hồng mà chửi:--- Tiên sư cha con chết tiệt đó. Hôm qua chồng nó sang nhà mình ăn phở, em lấy có một nửa tiền lại hết sức nhẹ nhàng với anh ấy. Thế mà nó đốn mạt đến thía kia à ????? (mặt đỏ tưng bừng vì tức giận).
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ủa, bé àh. Nhà anh kín cổng cao tường, cách hàng xóm cả vườn cây ao cá. Vậy sao bé lại biết tường tận dzậy?! hay là, .. hay là....., bé đang viết tâm sự đấy, đừng "gắp lửa" bỏ tay anh đó nha.
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ủa, bé àh. Nhà anh kín cổng cao tường, cách hàng xóm cả vườn cây ao cá. Vậy sao bé lại biết tường tận dzậy?! hay là, .. hay là....., bé đang viết tâm sự đấy, đừng "gắp lửa" bỏ tay anh đó nha.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu tại sao bác john của chúng ta lại rõ tường tận mọi chuyện đến thế ạh!!!!!!!!. Đó là bác john sau thời gian dài đèn sách thấy chẳng thể làm giàu được nên mới chuyển qua kinh doanh ăn uống và là ông "trùm" của mấy cái quán phở ở trên đấy ạh Có bác nào nghiên cứu về ngạch kinh doanh thì bác john là "cái mỏ" để khai thác kinh nghiệm miễn phí đó ạh!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 11/03/2005
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu tại sao bác john của chúng ta lại rõ tường tận mọi chuyện đến thế ạh!!!!!!!!. Đó là bác john sau thời gian dài đèn sách thấy chẳng thể làm giàu được nên mới chuyển qua kinh doanh ăn uống và là ông "trùm" của mấy cái quán phở ở trên đấy ạh Có bác nào nghiên cứu về ngạch kinh doanh thì bác john là "cái mỏ" để khai thác kinh nghiệm miễn phí đó ạh!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 11/03/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú WHYNOT: chú đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ roài đấy. Đang nói chiện ăn phở cơ mà._______________________________________________________________________________
    Việc vợ WHYNOT nói cho WHYNOT biết là chồng của cô Phở Hồng cũng đã từng sang nhà hắn ăn phở làm cho hắn tức đến phát điên lên. Nhưng làm quái gì được nào! Ngày còn yêu nhau, hắn khoe khang với vợ rằng:>>> Em yêu ạ! Anh là một người đàn ông cởi mở lắm. Chả gì thì anh cũng từng du học ở Thái Lan, tiếp cập với một nền văn minh hơn ta, còn nữa, anh có cơ hội được tiếp cận với những bạn đến từ những nước cực kỳ cởi mở như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh ... cho nên với anh, Nam & Nữ là hoàn toàn bình đẳng. Anh khác hẳn mấy cậu cổ hủ ở nhà em ạ.Vợ WHYNOT cũng là một cô bé xinh đẹp & thông minh nên hiểu ngay chồng muốn nói gì và quả thật cô đã khai thác cái bình đẳng ấy một cách "hết công suất"..........Đêm đến, hai vợ chồng WHYNOT ở trên giường thủ thỉ. Vợ WHYNOT dịu dàng đến độ .... Nàng nói---- Anh yêu này! Anh biết không? Biết anh là một người đàn ông cởi mở và yêu thích sự bình đẳng nam nữ nên mỗi việc anh làm em đều cố gắng làm những việc tương tự để chúng ta đều bình đẳng anh ạ. trong đó, có những biệc tưởng như không thể mà em vẫn cố làm, tất cả là vì anh yêu đấy!Tự dưng trong WHYNOT dâng lên một cảm giác tội lỗi đến tột cùng. Trời ơi! Thì ra vợ mình tuyệt vời đến vậy, WHYNOT nghĩ, vậy mà mình cứ tối ngày đi ăn phở ở đâu đâu. Nhưng, cái cảm giác tội lỗi ấy nó không ngự trị được lâu trong WHYNOT, nó phải nhanh chóng ra đi nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, chạy lan toả khắp người WHYNOT. Chàng ôm vợ vào lòng và nghĩ>>> nếu quả thật có thiên đường như người đời thường nghĩ, thì đây, đúng, chính nơi này, chính căn phòng này, chính tổ ấm này là thiên đường chứ còn ở đâu nữa.Vừa lúc đó, tiếng thì thào dịu dàng của vợ WHYNOT cắt ngang suy nghĩ của chàng. Nàng thủ thỉ---- Anh biết không? Lần đầu tiên anh đi ăn phở ấy? Em hết sức bối rối, không biết sẽ phải làm thế nào để xứng đáng với anh yêu. May quá, đang lúc bối rối thì chồng của chị hàng xóm sang chơi, ôi may quá, em nhờ anh ấy ăn phở luôn anh ạ. Thế là ngay cả lần đầu tiên ấy, em cũng làm tròn bổn phận một người vợ hiền, tạo sự bình đẳng giữa chúng ta anh nhỉ? Anh yêu biết không? Eo ôi, ngại chết đi được, chỉ vì anh mà em phải cố hết mình đấy. Những lần sau đó vẫn còn ngượng anh ạ. Đến khi em cho một nửa đàn ông ở xóm này ăn phở thì mới hết ngượng đấy. Bây giờ thì tốt rồi, em không xấu hổ nữa. Ngày nào em cũng thầm mong anh đi ăn phở để em còn có cơ hội thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hiền !!!!WHYNOT ....
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú WHYNOT: chú đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ roài đấy. Đang nói chiện ăn phở cơ mà._______________________________________________________________________________
    Việc vợ WHYNOT nói cho WHYNOT biết là chồng của cô Phở Hồng cũng đã từng sang nhà hắn ăn phở làm cho hắn tức đến phát điên lên. Nhưng làm quái gì được nào! Ngày còn yêu nhau, hắn khoe khang với vợ rằng:>>> Em yêu ạ! Anh là một người đàn ông cởi mở lắm. Chả gì thì anh cũng từng du học ở Thái Lan, tiếp cập với một nền văn minh hơn ta, còn nữa, anh có cơ hội được tiếp cận với những bạn đến từ những nước cực kỳ cởi mở như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh ... cho nên với anh, Nam & Nữ là hoàn toàn bình đẳng. Anh khác hẳn mấy cậu cổ hủ ở nhà em ạ.Vợ WHYNOT cũng là một cô bé xinh đẹp & thông minh nên hiểu ngay chồng muốn nói gì và quả thật cô đã khai thác cái bình đẳng ấy một cách "hết công suất"..........Đêm đến, hai vợ chồng WHYNOT ở trên giường thủ thỉ. Vợ WHYNOT dịu dàng đến độ .... Nàng nói---- Anh yêu này! Anh biết không? Biết anh là một người đàn ông cởi mở và yêu thích sự bình đẳng nam nữ nên mỗi việc anh làm em đều cố gắng làm những việc tương tự để chúng ta đều bình đẳng anh ạ. trong đó, có những biệc tưởng như không thể mà em vẫn cố làm, tất cả là vì anh yêu đấy!Tự dưng trong WHYNOT dâng lên một cảm giác tội lỗi đến tột cùng. Trời ơi! Thì ra vợ mình tuyệt vời đến vậy, WHYNOT nghĩ, vậy mà mình cứ tối ngày đi ăn phở ở đâu đâu. Nhưng, cái cảm giác tội lỗi ấy nó không ngự trị được lâu trong WHYNOT, nó phải nhanh chóng ra đi nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, chạy lan toả khắp người WHYNOT. Chàng ôm vợ vào lòng và nghĩ>>> nếu quả thật có thiên đường như người đời thường nghĩ, thì đây, đúng, chính nơi này, chính căn phòng này, chính tổ ấm này là thiên đường chứ còn ở đâu nữa.Vừa lúc đó, tiếng thì thào dịu dàng của vợ WHYNOT cắt ngang suy nghĩ của chàng. Nàng thủ thỉ---- Anh biết không? Lần đầu tiên anh đi ăn phở ấy? Em hết sức bối rối, không biết sẽ phải làm thế nào để xứng đáng với anh yêu. May quá, đang lúc bối rối thì chồng của chị hàng xóm sang chơi, ôi may quá, em nhờ anh ấy ăn phở luôn anh ạ. Thế là ngay cả lần đầu tiên ấy, em cũng làm tròn bổn phận một người vợ hiền, tạo sự bình đẳng giữa chúng ta anh nhỉ? Anh yêu biết không? Eo ôi, ngại chết đi được, chỉ vì anh mà em phải cố hết mình đấy. Những lần sau đó vẫn còn ngượng anh ạ. Đến khi em cho một nửa đàn ông ở xóm này ăn phở thì mới hết ngượng đấy. Bây giờ thì tốt rồi, em không xấu hổ nữa. Ngày nào em cũng thầm mong anh đi ăn phở để em còn có cơ hội thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hiền !!!!WHYNOT ....
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đổi khẩu vị tí. Tiếc là mình chưa sáng tác chuyện cười bằng tiếng Anh được nên vẫn phải đi ăn cắp.__________________________________________________________________________________
    "Do you speak Italian"
    A bus stops and two Italian men get on. They sit down and engage in an animated conversation. The lady sitting behind them ignores them at first, but her attention is galvanized when she hears one of the men say the following:
    "Emma come first. Den I come. Den two asses come together. I come once-a-more. Two asses, they come together again. I come again and pee twice. Then I come one lasta time."
    "You foul-mouthed *** obsessed swine," retorted the lady indignantly. "In this country....we don''t speak aloud in public places about our *** lives !!"
    "Hey, coola down lady," said the man. "Who talkin'' abouta ***a? I''m a justa tellin'' my frienda how to spella Mississippi."
    (st)
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 12/03/2005

Chia sẻ trang này