1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)____________________________________________________
    WHYNOT mặt mày tái mét, nghĩ đến chuyện gần bạn gái xưa kia, trong lòng hắn thấy xót xa cho thân phận của mình ....
    Hôm nay hắn mới biết sự quá tự tin vào kiến thức đôi khi đem đến những mất mát khó lường hết được. Từ ngày sang Thái Lan du học, hắn cũng rất tích cực để tu luyện tiếng Anh, hắn tự hào hắn là một thành phần xuất sắc trong cộng đồng Việt ở đó. Hắn nói năng như gió, Tây, Ta đều gật gù khi hắn nói bằng tiếng Anh. Hắn thua chó gì bố con thằng nào mà nên nông nỗi này? Tại sao lúc đó hắn lại thèm khát đến vậy, lại đi nghĩ rằng
    TAR = Touch And Rub
    Hắn nghĩ, chị em thích nhất là khoản này, mà khi nó được thực hiện trên nam giới thì cũng tốt chứ sao! Trời ơi ! Tự dưng cảm giác xót xa đến tột cùng dâng lên trong hắn! Giá như ....
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 16/03/2005
  2. cubop

    cubop Guest

    Lại nói chuyện thời WHYNOT còn tu nghiệp tại Thái Lan. Đinh ninh rằng thế giới này toàn những người có lá gan thỏ đế, một ngày đẹp trời sau vụ sóng thần khủng kiếp, WHYNOT ung dung naked ra bờ biển. Tay khăn mặt, tay xà bông, hắn hí hửng tự thưởng cho mình cảm giác một mình giữa trời đất bao la.
    Bất ngờ thay, lúc đó Tereda đang cùng hai cô bạn dập dồn trên sóng nước. Không còn đường tháo thân, lại vốn tính khí nhút nhát của kẻ chỉ mạnh mồm, WHYNOT chết đứng như Từ Hải, giả mình biến thành bức tượng để đỡ xấu hổ.
    Trong khi Tereda còn đang ngây ra như phỗng, hai cô bé ngây thơ kia, người giật khăn tắm, đứa chộp xà bông trong tay WHYNOT (lúc này là pho tượng) rồi chạy biến đi. Tereda vô cùng tức giận. So với các bạn, cô là người luôn chịu nhiều thiệt thòi. Nhìn đi nhìn lại, Tereda thấy trên người bức tượng chẳng còn thứ gì. Nhưng lần này thì đừng hòng!
    Nửa giờ trôi qua, hai cô bạn thấy Tereda rạng ngời hạnh phúc chìa tay ra khoe: "Cuối cùng tao cũng kiếm được một chút Shampoo"!
  3. cubop

    cubop Guest

    Lại nói chuyện thời WHYNOT còn tu nghiệp tại Thái Lan. Đinh ninh rằng thế giới này toàn những người có lá gan thỏ đế, một ngày đẹp trời sau vụ sóng thần khủng kiếp, WHYNOT ung dung naked ra bờ biển. Tay khăn mặt, tay xà bông, hắn hí hửng tự thưởng cho mình cảm giác một mình giữa trời đất bao la.
    Bất ngờ thay, lúc đó Tereda đang cùng hai cô bạn dập dồn trên sóng nước. Không còn đường tháo thân, lại vốn tính khí nhút nhát của kẻ chỉ mạnh mồm, WHYNOT chết đứng như Từ Hải, giả mình biến thành bức tượng để đỡ xấu hổ.
    Trong khi Tereda còn đang ngây ra như phỗng, hai cô bé ngây thơ kia, người giật khăn tắm, đứa chộp xà bông trong tay WHYNOT (lúc này là pho tượng) rồi chạy biến đi. Tereda vô cùng tức giận. So với các bạn, cô là người luôn chịu nhiều thiệt thòi. Nhìn đi nhìn lại, Tereda thấy trên người bức tượng chẳng còn thứ gì. Nhưng lần này thì đừng hòng!
    Nửa giờ trôi qua, hai cô bạn thấy Tereda rạng ngời hạnh phúc chìa tay ra khoe: "Cuối cùng tao cũng kiếm được một chút Shampoo"!
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác JS từ ngày sang sinh sống và học tập ở trời Tây cũng có nhiều thay đổi, thấy tình hình buôn bán dầu lửa ở các nước Arạp cũng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc nên bác JS nhà chúng ta tiến hành cải giáo thành người Muslim cho nó rộng đường kinh doanh. Ngoài ra, sáu bảy năm trời sống ở sa mạc khô cằn, người ta không còn nhận ra bác J sờ tea vợ made in Vietnam nữa.
    Sau đây là trích đoạn câu chuyện của bác JS tại check-in counter khi bác quá cảnh vào Mỹ.
    Custom: Yr name pls?
    JS: Abdula Ramadan JS (rất chi là Arap!)
    Custom: ***?
    JS: err... Six times per week, at least. (kinh phết)
    Custom: No no, I mean, male or female?
    JS: (hỏi gì mà hỏi kỹ thế không biết. Bực cả mình.) Both are ok, no matter, sometimes even camels may work.
    Oái giời oai, thế này thì Ả rập thật roài, hẹ hẹ...
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác JS từ ngày sang sinh sống và học tập ở trời Tây cũng có nhiều thay đổi, thấy tình hình buôn bán dầu lửa ở các nước Arạp cũng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc nên bác JS nhà chúng ta tiến hành cải giáo thành người Muslim cho nó rộng đường kinh doanh. Ngoài ra, sáu bảy năm trời sống ở sa mạc khô cằn, người ta không còn nhận ra bác J sờ tea vợ made in Vietnam nữa.
    Sau đây là trích đoạn câu chuyện của bác JS tại check-in counter khi bác quá cảnh vào Mỹ.
    Custom: Yr name pls?
    JS: Abdula Ramadan JS (rất chi là Arap!)
    Custom: ***?
    JS: err... Six times per week, at least. (kinh phết)
    Custom: No no, I mean, male or female?
    JS: (hỏi gì mà hỏi kỹ thế không biết. Bực cả mình.) Both are ok, no matter, sometimes even camels may work.
    Oái giời oai, thế này thì Ả rập thật roài, hẹ hẹ...
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    (  Tiếp  )___________________________________________________________
    Cubop o cạnh nhà Tereda mà mấy người bạn đó. Chiều về xóm, nghe mấy người kể lại chuyện đi tắm. Cubop sung sướng kể:
    <<<< Mấy cậu không biết đấy thôi. Đấy chẳng phải bức tượng bình thường đâu á. Hôm nọ tớ tắm ở đó, cũng thấy nó rồi, nhưng mà hôm thấy hôm không các cậu ạ. Nhưng mà tuyệt vời nhất là hôm nọ khi tớ nhìn thấy bức tượng đó, tớ cũng đến xem, sờ mó, và phát hiện ra đó thực ra là một cái máy sản xuất Bia chứ chả đùa đâu nhé!
    Mấy cô bạn cùng bĩu môi:
    >>> Sao cậu biết? Đừng có mà bốc phét nữa, tượng thì làm quái gì có bia.
    Cubop đáp<<<< Thì chính tớ đã uống bia ngay từ cai ô-mi-nê (vòi) của bức tượng đó mà!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    (  Tiếp  )___________________________________________________________
    Cubop o cạnh nhà Tereda mà mấy người bạn đó. Chiều về xóm, nghe mấy người kể lại chuyện đi tắm. Cubop sung sướng kể:
    <<<< Mấy cậu không biết đấy thôi. Đấy chẳng phải bức tượng bình thường đâu á. Hôm nọ tớ tắm ở đó, cũng thấy nó rồi, nhưng mà hôm thấy hôm không các cậu ạ. Nhưng mà tuyệt vời nhất là hôm nọ khi tớ nhìn thấy bức tượng đó, tớ cũng đến xem, sờ mó, và phát hiện ra đó thực ra là một cái máy sản xuất Bia chứ chả đùa đâu nhé!
    Mấy cô bạn cùng bĩu môi:
    >>> Sao cậu biết? Đừng có mà bốc phét nữa, tượng thì làm quái gì có bia.
    Cubop đáp<<<< Thì chính tớ đã uống bia ngay từ cai ô-mi-nê (vòi) của bức tượng đó mà!
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc, nần sau bé kể thì kể cho hết, cứ phải bắt anh kể tiếp là thía nào hả?___________________________________________________________________Tiếp chuyện của Blue_Bell (BB)___________________________________________________________________
    BB vốn thích lấy chồng Mỹ, chẳng gì bọn đấy trông cũng cao to, sáng sủa, lại khoẻ về đêm nữa. Trông ít nhất là oai hơn mấy chàng Việt lùn tịt, da vàng roài. Vi? vậy na?ng đaf cưa đô? một cha?ng Tây ba lô khi cha?ng đi du lịch ơ? Ha? Nội.
    Hôm đó khi JS đang làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ thì BB cũng đang đang làm thủ tục nhập cảnh ở counter bên cạnh đê? sang đoa?n tụ với chô?ng (chô?ng na?ng đang đợi bên ngoa?i). BB đang lúng túng chẳng biết nói thía nào thì may quá lại nghe được câu chuyện của JS với Immigration Officer, nàng bèn tự tin trả lời và đoạn hội thoại của BB với Immigration Officer (IO) lúc đó là:
    IO: Your name please?>>> Blue Bell Nguyen Thi (đô?i tên đê? sang Myf với chô?ng đấy, oách chư?a? )IO: ***?>>> Almost every day Sir ! But I really don''t like one guy at a time! (Giọng na?ng tự tin lắm)IO: What are you talking about? I mean Male or Female? (Hơi tức giận)>>> Oh, I am sorry Sir ! Most of the times they are males, but I don''t mind females Sir ! In fact I did that with females once in a while!IO: Excuse me, what do you really mean?>>> Oh, is that not clear? I am terribly sorry Sir. You know! this is the first time I am out of my country and I am not that used to speaking English like this, especially talking about my private life. Anyway, let me be clearer. Actually, I am the secretary of a male football team Sir, and each time I do it, I do with all of them. So yeah I mean most of the times they are males.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 17/03/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc, nần sau bé kể thì kể cho hết, cứ phải bắt anh kể tiếp là thía nào hả?___________________________________________________________________Tiếp chuyện của Blue_Bell (BB)___________________________________________________________________
    BB vốn thích lấy chồng Mỹ, chẳng gì bọn đấy trông cũng cao to, sáng sủa, lại khoẻ về đêm nữa. Trông ít nhất là oai hơn mấy chàng Việt lùn tịt, da vàng roài. Vi? vậy na?ng đaf cưa đô? một cha?ng Tây ba lô khi cha?ng đi du lịch ơ? Ha? Nội.
    Hôm đó khi JS đang làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ thì BB cũng đang đang làm thủ tục nhập cảnh ở counter bên cạnh đê? sang đoa?n tụ với chô?ng (chô?ng na?ng đang đợi bên ngoa?i). BB đang lúng túng chẳng biết nói thía nào thì may quá lại nghe được câu chuyện của JS với Immigration Officer, nàng bèn tự tin trả lời và đoạn hội thoại của BB với Immigration Officer (IO) lúc đó là:
    IO: Your name please?>>> Blue Bell Nguyen Thi (đô?i tên đê? sang Myf với chô?ng đấy, oách chư?a? )IO: ***?>>> Almost every day Sir ! But I really don''t like one guy at a time! (Giọng na?ng tự tin lắm)IO: What are you talking about? I mean Male or Female? (Hơi tức giận)>>> Oh, I am sorry Sir ! Most of the times they are males, but I don''t mind females Sir ! In fact I did that with females once in a while!IO: Excuse me, what do you really mean?>>> Oh, is that not clear? I am terribly sorry Sir. You know! this is the first time I am out of my country and I am not that used to speaking English like this, especially talking about my private life. Anyway, let me be clearer. Actually, I am the secretary of a male football team Sir, and each time I do it, I do with all of them. So yeah I mean most of the times they are males.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 17/03/2005
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ, bác JS già cả lẩm cẩm jồi, post có mỗi hai câu chuyện mà từ sáng tới giờ sửa đi sửa lại đến mấy lần, lần thì sửa cú pháp, lần thì sửa từ vựng. Thương quá đi!
    Lại nói chuyện JS già cả lẩm cẩm, BB xin phép cả làng kể một câu chuyện nho nhỏ.
    Chả là JS nổi tiếng cả làng về hai điểm, một là già, già lụ khụ, khú đế đại vương, hai là không nghĩ mình già - cội rễ của mọi bi kịch là từ đây mà ra, bác cưới rất nhiều vợ, vợ sau trẻ hơn vợ trước mà bác thì mỗi ngày một già đi trông thấy. Cô vợ mới cập nhật của bác hình như là U18, còn bác thì mới khẳng định đẳng cấp và tuổi tác của mình qua đợt vận động phong trào sáng tác Văn học giành cho những người đã và đang sống qua ba thế kỷ...
    Đêm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng..
    Cô vợ trẻ ngán ngẩm, mình lấy lão JS vì tiền thôi, chả mấy chốc lão chết, mình có mà nằm trên đống của, lúc đó bao nhiêu trai tơ chết với mình!
    JS lù lù xuất hiện trên ngưỡng cửa, và bắt đầu hì hục với thiên chức làm chồng của mình. Công việc hoàn tất vào lúc 1h sáng.
    3h sáng, mọi việc tái diễn.
    4h sáng, thêm lần nữa, lần sau cách lần trước 5''.
    Cứ thế cho đến 10h sáng, JS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến cô vợ trẻ non nớt oà khóc tức tưởi.
    ------------
    Bí mật của vấn đề nằm ở chỗ: Bác JS mắc phải hai căn bệnh của người già, rất khó chữa. Một là Bệnh Xơ cứng (đặc biệt là chỗ... đấy đấy), Hai là Bệnh đãng trí - lúc nào cũng nghĩ là mình chưa hoàn tất một công việc nào đó.
    Mà hình như bác JS cũng chưa có ý định chạy chữa thì phải.

Chia sẻ trang này