1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    * Chàng trai đến nhà cô bạn gái chơi, vừa vào nhà đã gặp ngay bố cô gái:
    - Con chào bố! - Anh ta nịnh.
    - Suỵt, khẽ chứ! Vợ tôi nghe thấy thì chết. Mà này, mẹ con là ai vậy?
    * Một bà vào trại giam thăm chồng:
    - Ông ở đây thế nào? Có khỏe không?
    - Cũng giống như ở nhà thôi. Không được tự do ra ngoài, không được quan hệ lăng nhăng, luôn luôn nghe quát tháo và ăn uống thì tệ hại... Chỉ hơn cái là không phải giặt quần áo cho người khác.
    * Binh nhất hỏi chỉ huy:
    - Thưa ông trung sĩ, cá sấu có bay được không ạ?
    - Ai nói với anh cái điều ngu xuẩn đó?
    - Ngài thiếu tá ạ.
    - Vậy à, tôi quên mất đấy. Tất nhiên cá sấu bay được chứ. Nhưng nó bay rất thấp, thấp lắm lắm?
    ------------
    sưu tầm
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> À này cậu?
    << Dạ thưa Trung Sĩ, gì ạ?
    >> Liệu trên đời này lại có thằng ngốc nào nghĩ rằng những gì mình nói từ nãy đến giờ là chuyện thật và ghi lại đem đi kể cho người khác không nhỉ?
    << Thưa, chắc là có đấy ạ !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/03/2005
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> À này cậu?
    << Dạ thưa Trung Sĩ, gì ạ?
    >> Liệu trên đời này lại có thằng ngốc nào nghĩ rằng những gì mình nói từ nãy đến giờ là chuyện thật và ghi lại đem đi kể cho người khác không nhỉ?
    << Thưa, chắc là có đấy ạ !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/03/2005
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> Thế ở nhà bà thế nào?
    << Cũng khá hơn nhiều, đặc biệt là mỗi lần trước khi bạn trai tôi đến chơi tôi không phải quát tháo ông khản cổ để ông không chịu được đến nỗi bỏ sang nhà hàng xóm chơi !!!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> Thế ở nhà bà thế nào?
    << Cũng khá hơn nhiều, đặc biệt là mỗi lần trước khi bạn trai tôi đến chơi tôi không phải quát tháo ông khản cổ để ông không chịu được đến nỗi bỏ sang nhà hàng xóm chơi !!!
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> Dạ ! Mẹ con tên là Lan ạ!!
    --- Ông bố tái mặt, hỏi
    << Vậy con bao nhiêu tuổi?
    >> Dạ ! Con năm nay 22 tuổi ạ! À ... vậy hoá ra bác là bác đổ vỏ ạ???
    << Ơ !! Sao con nói vậy?
    >> Dạ ! Mẹ con dặn nếu có ai hỏi như bác thì người ấy là người đổ vỏ bác ạ !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 20/03/2005
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    >> Dạ ! Mẹ con tên là Lan ạ!!
    --- Ông bố tái mặt, hỏi
    << Vậy con bao nhiêu tuổi?
    >> Dạ ! Con năm nay 22 tuổi ạ! À ... vậy hoá ra bác là bác đổ vỏ ạ???
    << Ơ !! Sao con nói vậy?
    >> Dạ ! Mẹ con dặn nếu có ai hỏi như bác thì người ấy là người đổ vỏ bác ạ !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 20/03/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau khi biết chuyện Blue_Bell đã từng (nên mới biết là sau mỗi lần ... BB rất mệt), WHYNOT quyết định huỷ bỏ đám cưới đã được phát thiệp mời cho bạn bè. BB rất buồn những cũng phải chấp nhận. Sau một thời gian thất tình, WHYNOT quyết định tán Hili, một cô gái mà WHYNOT ngưỡng mộ từ lâu. Rút kinh nghiệm lần trước không thành với BB vì chuyện ấy, lần này WHYNOT rất cẩn thận với Hili. Mỗi một hôm WHYNOT đưa Hili đi chơi là một hôm Hili phải trả lời rất nhiều câu hỏi về quá khứ của Hili. Bỏ các phần thủ tục khác, ví như: anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm, hay em nhớ anh quá trời ..., đi thì những đoạn hỏi (từ nhiều ngày) ấy gồm:
    >> Em yêu này, quá khứ của em chẳng quan trọng mấy, nhưng anh muốn một cô gái thành thật. Lần trước của anh đổ vỡ cũng chỉ vì cô ấy nói dối anh, em biết rồi đấy. Vậy em đã bao giờ đi nghỉ xa với bạn trai (BT) cũ chưa?<< Dạ chưa ạ, chưa bao giờ (Hili là một cô gái cực kỳ thành thật).>> Em đã bao giờ đi nghỉ ngắn, nhưng riêng với BT cũ chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Em đã bao giờ cũng BT cũ vào cà-fê Kim Liên hay Thanh Đa chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Em đã bao giờ đi chơi riêng với BT cũ ở công viên chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Cảm ơn em nhiều lắm! Vậy em đã bao giờ ở riêng với BT cũ quá 15 phút mà không có ai khác bên cạnh chưa?<< Dạ chưa ạ!
    WHYNOT cảm thấy vô cùng yên tâm. Chàng nghĩ, ặc ặc nàng đúng là người mình tìm kiếm bây lâu. Và ... đám cưới được tổ chức!....Sau đêm tân hôn thất vọng tràn trề, WHYNOT vô cùng bực tức hỏi Hili
    >> Vậy cô với thằng chết tiệt ấy làm ở đâu?<< Dạ trên chuyến tàu đêm về quê anh ạ!!!>> Vậy mà cô nói là cô chửa bao giờ ở riêng với nó quá 15 phút??? Đồ dối trá!!<< Đâu ạ, trên suốt chuyến tàu ấy đều có hành khách ngồi xung quang đấy chứ ạ!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 20/03/2005
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau khi biết chuyện Blue_Bell đã từng (nên mới biết là sau mỗi lần ... BB rất mệt), WHYNOT quyết định huỷ bỏ đám cưới đã được phát thiệp mời cho bạn bè. BB rất buồn những cũng phải chấp nhận. Sau một thời gian thất tình, WHYNOT quyết định tán Hili, một cô gái mà WHYNOT ngưỡng mộ từ lâu. Rút kinh nghiệm lần trước không thành với BB vì chuyện ấy, lần này WHYNOT rất cẩn thận với Hili. Mỗi một hôm WHYNOT đưa Hili đi chơi là một hôm Hili phải trả lời rất nhiều câu hỏi về quá khứ của Hili. Bỏ các phần thủ tục khác, ví như: anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm, hay em nhớ anh quá trời ..., đi thì những đoạn hỏi (từ nhiều ngày) ấy gồm:
    >> Em yêu này, quá khứ của em chẳng quan trọng mấy, nhưng anh muốn một cô gái thành thật. Lần trước của anh đổ vỡ cũng chỉ vì cô ấy nói dối anh, em biết rồi đấy. Vậy em đã bao giờ đi nghỉ xa với bạn trai (BT) cũ chưa?<< Dạ chưa ạ, chưa bao giờ (Hili là một cô gái cực kỳ thành thật).>> Em đã bao giờ đi nghỉ ngắn, nhưng riêng với BT cũ chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Em đã bao giờ cũng BT cũ vào cà-fê Kim Liên hay Thanh Đa chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Em đã bao giờ đi chơi riêng với BT cũ ở công viên chưa?<< Dạ chưa ạ!>> Cảm ơn em nhiều lắm! Vậy em đã bao giờ ở riêng với BT cũ quá 15 phút mà không có ai khác bên cạnh chưa?<< Dạ chưa ạ!
    WHYNOT cảm thấy vô cùng yên tâm. Chàng nghĩ, ặc ặc nàng đúng là người mình tìm kiếm bây lâu. Và ... đám cưới được tổ chức!....Sau đêm tân hôn thất vọng tràn trề, WHYNOT vô cùng bực tức hỏi Hili
    >> Vậy cô với thằng chết tiệt ấy làm ở đâu?<< Dạ trên chuyến tàu đêm về quê anh ạ!!!>> Vậy mà cô nói là cô chửa bao giờ ở riêng với nó quá 15 phút??? Đồ dối trá!!<< Đâu ạ, trên suốt chuyến tàu ấy đều có hành khách ngồi xung quang đấy chứ ạ!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 20/03/2005
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn:
    Bác John sau thời gian tự điều trị bệnh thiểu năng testosteron đã bị phản ứng phụ của dược liệu tự bào chế. Hậu quả, hic...
    Bác John cần một thời gian khoảng 3 tháng để tĩnh dưỡng và điều trị lại từ đầu, kèm theo một số phương pháp trị liệu mới do bác sỹ Blue_bell thực hiện.
    Thành kính phân ưu! (bỏ mũ ạ)

Chia sẻ trang này