1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Khi John Steve chết đi anh ta gặp Thượng Đế ! Người hỏi :
    -John , con thích ta sẽ thưởng cho con vì những việc tốt ít ỏi mà con đã làm hay là ta sẽ fạt con vì những tội lỗi chất chồng của con . Uhm , nhưng dù sao ta cũng là Thượng đế , ta rất bao dung , vì thế ta sẽ cho con lựa chọn !
    Nói rồi , Thượng đế gọi hầu cận đưa John đi thăm thiên đàng và địa ngục . John đi qua địa ngục thấy mọi người ở đấy sống thật vui vẻ , cảnh đẹp , cuộc sống sung túc và những cô gái đẹp làm John tối mắt ! Hắn nghĩ bụng : hà hà , địa ngục mà sướng thế này thì thiên đàng miễn bàn .
    Nhưng trái lại với những suy nghĩ của hắn , Thiên đàng lại là một nơi vô cùng bình thường . Ở đó con người ta vẫn fải sống , lao động như trần gian . Thất vọng , John quay lại bảo người hầu cận : " hãy đưa ta trở lại địa ngục , ta chọn địa ngục "
    Một tuần sau thượng đế quay lại thấy John đang fải đánh vật với lũ quỉ gớm ghiếc ! Vừa thấy thượng đế , John gào lên :
    -Đồ dối trá ! Ông lừa tôi !
    Thượng đế cười và đáp :
    - Bình tĩnh nào John , ta đâu có lừa con , chính con lựa chọn đấy chứ ! Con quên ư ? Đấy chỉ là Screen Saver thôi mà !
    -----> Đáng đời tên gian ác !
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tên John chịu khổ được một tuần thì bắt đầu quen dần và có sức mạnh để chiến đấu với lũ quỷ. Đến tuần thứ 2 hắn đã cường tráng hơn nhiều và lũ quỷ không làm khó được hắn nữa. Sau 3 tuần thì số quỷ của địa ngục bị John đánh gục gần hết. Thấy vậy, Thượng đế lo âu lắm, hắn nghĩ "chết thật, nếu cứ để thế này thì mình hết số quỷ đó lấy gì mà trừng phạt những người đến sau đây?". Ngay sau đó, Thượng đế cho tập hợp những quan chức cao nhất ở địa ngục đến họp khẩn cấp để đối phó với tên John dũng mãnh kia. Cuối cùng, hội đồng họp quyết định:
    - Điều 1: nhận thấy sự nguy hiểm của tên John dưới địa ngục, hội đồng trừng phạt quyết định thay đổi hình thức trừng phạt đối với hắn.
    - Điều 2: Điều ngay nàng Tereda_2010 xinh đẹp đến quyến rũ và giả vờ yêu tên John. Hội đồng trừng phạt tin tưởng rằng với sắc đẹp có một không hai của nàng, tên John sẽ bị siêu lòng và nhanh chóng yêu nàng. Sau khi yêu Tereda_2010, sức lực của hắn sẽ bị tiêu hao bớt.
    - Điều 3: Các ban, ngành ở địa ngục phải thi hành quyết định này ngay từ thời điểm này.
    Lập tức Tereda_2010 được đưa đến sống chung phòng với tên John. Vừa nhìn thấy thân hình của John, Tereda_2010 đã vui sướng trong lòng, nàng nghĩ "trời ơi! thế này thì mặc cha kế hoạch của Thượng đế, đời này kiếp này ta sẽ chỉ yêu chàng John thôi!". Sau đó thế nào thì quý vị cũng bít roài .
    ( Khổ tận cam lai các bác ạ !!! Cuối cùng cũng được ở chung với nàng)
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 04/01/2005
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tên John chịu khổ được một tuần thì bắt đầu quen dần và có sức mạnh để chiến đấu với lũ quỷ. Đến tuần thứ 2 hắn đã cường tráng hơn nhiều và lũ quỷ không làm khó được hắn nữa. Sau 3 tuần thì số quỷ của địa ngục bị John đánh gục gần hết. Thấy vậy, Thượng đế lo âu lắm, hắn nghĩ "chết thật, nếu cứ để thế này thì mình hết số quỷ đó lấy gì mà trừng phạt những người đến sau đây?". Ngay sau đó, Thượng đế cho tập hợp những quan chức cao nhất ở địa ngục đến họp khẩn cấp để đối phó với tên John dũng mãnh kia. Cuối cùng, hội đồng họp quyết định:
    - Điều 1: nhận thấy sự nguy hiểm của tên John dưới địa ngục, hội đồng trừng phạt quyết định thay đổi hình thức trừng phạt đối với hắn.
    - Điều 2: Điều ngay nàng Tereda_2010 xinh đẹp đến quyến rũ và giả vờ yêu tên John. Hội đồng trừng phạt tin tưởng rằng với sắc đẹp có một không hai của nàng, tên John sẽ bị siêu lòng và nhanh chóng yêu nàng. Sau khi yêu Tereda_2010, sức lực của hắn sẽ bị tiêu hao bớt.
    - Điều 3: Các ban, ngành ở địa ngục phải thi hành quyết định này ngay từ thời điểm này.
    Lập tức Tereda_2010 được đưa đến sống chung phòng với tên John. Vừa nhìn thấy thân hình của John, Tereda_2010 đã vui sướng trong lòng, nàng nghĩ "trời ơi! thế này thì mặc cha kế hoạch của Thượng đế, đời này kiếp này ta sẽ chỉ yêu chàng John thôi!". Sau đó thế nào thì quý vị cũng bít roài .
    ( Khổ tận cam lai các bác ạ !!! Cuối cùng cũng được ở chung với nàng)
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 04/01/2005
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến lại sắp sửa bắt đầu !
    Tình hình rất là tình hình !
    "lịch sử " lập lại .
    Giống đến thế !
    Ku Sun = Jonh
    Huechuot = Tereda
    Lại lôi kéo theo Hili ( Garung )
    ...............
    Một phiên bản mới !
    Vui thật !
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến lại sắp sửa bắt đầu !
    Tình hình rất là tình hình !
    "lịch sử " lập lại .
    Giống đến thế !
    Ku Sun = Jonh
    Huechuot = Tereda
    Lại lôi kéo theo Hili ( Garung )
    ...............
    Một phiên bản mới !
    Vui thật !
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác octieu20 nhầm rồi. Ai đã tham gia vào chủ đề này đều phải là những người thích đùa. Nếu ai serious, thích cạnh khoé thì tốt nhất không nên đặt chân vào đây, hoặc vào thì cũng đừng viết bài. Nên nhớ, chủ đề của topic này là "cười" đó.
    Nếu muốn chiến cũng được, nhưng không được chửi bới mạt sát, mà phải dùng đầu óc, nghĩ ra các câu chuyện để đối đáp nhau. Nếu không dùng chuyện có sẵn thì càng chứng tỏ được sức mạnh của mình. Như thế, đây cũng là một hình thức giao lưu tốt đó chứ? Phải không?
    Cởi mở tấm lòng ra chứ! Don''t take it personal !!!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác octieu20 nhầm rồi. Ai đã tham gia vào chủ đề này đều phải là những người thích đùa. Nếu ai serious, thích cạnh khoé thì tốt nhất không nên đặt chân vào đây, hoặc vào thì cũng đừng viết bài. Nên nhớ, chủ đề của topic này là "cười" đó.
    Nếu muốn chiến cũng được, nhưng không được chửi bới mạt sát, mà phải dùng đầu óc, nghĩ ra các câu chuyện để đối đáp nhau. Nếu không dùng chuyện có sẵn thì càng chứng tỏ được sức mạnh của mình. Như thế, đây cũng là một hình thức giao lưu tốt đó chứ? Phải không?
    Cởi mở tấm lòng ra chứ! Don''t take it personal !!!
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác John chơi Hili thế này liệu có quá quá không? Hili đã làm gì bác nào, mới chỉ PM đề nghị bác không lấy vợ, ấy thế mà chưa gì bác đã hoảng hồn chơi lại Hili thế?
    Hãy đợi đấy!
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác John chơi Hili thế này liệu có quá quá không? Hili đã làm gì bác nào, mới chỉ PM đề nghị bác không lấy vợ, ấy thế mà chưa gì bác đã hoảng hồn chơi lại Hili thế?
    Hãy đợi đấy!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác Hili nhầm nữa rồi. Không phải vì bác đề nghị tớ không lấy vợ nên tớ viết chuyện về bác. Bác để ý thì thấy ngay là các nhân vật tớ viết đều đã tham gia chủ đề này trước khi tớ viết. Vì gia nhập vào làng của những người thích đùa thì tớ mới đùa. Người khác tớ không đùa. Nếu bác Hili không thích cái làng này nữa thì thôi vậy. Tớ sẽ không viết về nhân vật Hili nữa. Nhưng mà thế thì cạn nhân vật mất rồi. Chẳng lẽ lại viết về bà xã Tereda của mình ???? Chít thật. Thôi đành đợi nhân vật khác xuất hiện vậy.

Chia sẻ trang này