1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp , em vận động mãi mà chẳng thấy pác nào trổ tài cả . Thôi thì để em kể cho cả nhà nghe 1 chuyện . Truyện này là em chỉ thuổng lại của 1.....thầy giáo hồi cấp 3 của em thoai , tác giả em xin ko nêu tên nhưng mà nếu ai đã từng học thầy ở CHV thì chắc cũng sẽ nhận ra
    ( Xin nói trước là câu chuyện của em đã được bỏ bớt mắm muối và thêm rất nhiều hành tỏi )
    Ngày xửa ngày xưa , àh thôi , ngày nảy ngày nay tại một...làng nọ , có một chàng trai đang ở lứa tuổi thanh niên ( tức là ở lứa tuổi yêu đương và có bạn gái ) , chàng đã từng cố gắng tìm hiểu và kò cưa rất nhiều cô gái trong làng nhưng chưa thành công với cô nào cả ( tội nghiệp ) . Nhưng , chàng ko nản lòng, mỗi một lần thất bại , chàng ko vì thế mà thất vọng hay suy sụp mà lại....tiếp tục sự nghiệp đầy quang vinh ấy , lúc bấy giờ , chàng cũng đang hẹn hò với một người con gái . Tình cảm của nàng , chàng chưa hề rõ , chỉ có thẻ cảm thấy rằng nàng cũng có quý mình ( cụ tỉ là rủ đi chơi thì cũng đi , nói chuyện thì cũng rôm rả , tặng gì thì cũng....nhận , chẳng thấy từ chối bao giờ ..... etc...) . Một hôm , chàng nghĩ tình cảm của mình đã chín muồi , chàng quyết định sẽ ngỏ lời cùng nàng - người con gái chàng yêu . Thế là tối hôm ấy , chàng đến nhà nàng rủ nàng đi chơi . Hai người trèo lên một....quả đồi ( mọi người đừng suy diễn vội ạh ) , hôm ấy trăng sáng vằng vặc , gió mát đìu hiu , " trăng thanh gió mát " - quả là một cơ hội rất thuận lợi cho chàng ...ngỏ lời cùng nàng . Trèo lên đến đỉnh của quả đồi rồi , vì đây ko phải là công viên trong thành phố nên làm gì có ghế đá , chàng phải....rút dép ra để cho nàng ngồi . Chàng ngối xuống cạnh nàng rồi chàng quyết định bắt đầu ướm hỏi :
    - Trăng của chúng mình đêm nay đẹp quá em nhỉ ? ( )
    Rất thản nhiên nàng nói :
    - Anh dở hơi àh ? ( ) Trăng của cả nước chứ trăng riêng gì của chúng mình !
    Chàng thất vọng ! Một câu nói đầy tình tứ lãng mạn chàng nặn mãi mới ra được thế mà nàng lại....Chàng bực lắm , định quay sang bảo nàng : " Mày mới là đồ dở hơi áh " nhưng khi chàng vừa quay sang , chàng chạm phải khuôn mặt của nàng , trời ạ , trông nàng mới ngây thơ trong sáng làm sao ! Những lời nàng nói tuy vô tình nhưng nàng ko hề....cố ý - chàng nghĩ bụng thế , và 2 người....tiếp tục ngắm trăng !!!!
    Đến lúc....ko thể chịu được nữa , mọi tình cảm đã bị dồn nén qua bao ngày , chàng quyết định thổ lộ với nàng . Chàng quay sang , gọi tên nàng , nhìn sâu vào hai hồ thu trong vắt , bằng ánh mắt mơ màng và say đắm nhất ( mà chàng có thể tạo ra được ) , chàng nói nhỏ nhẹ :
    - Anh yêu em !
    Nàng ngẩn ra , tròn xoe mắt nhìn chàng !!! Rồi định thần một lúc , nàng ngập ngừng nói với chàng bằng một giọng nói ngọt ngào và dễ thương vô cùng :
    - Anh ạh ! Em rất thích anh , nhưng tình cảm của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở tình cảm của 2 người bạn thân - tình cảm của anh trai với em gái thôi !
    Những lời nàng nói lùng bùng trong lỗ tai chàng , àh , hoá ra nó chỉ định lừa tiền của chàng , bạn bè , anh em gì mà mỗi lần đi chơi sao ăn lắm thế ( ) . Nàng cứ phân trần bên tai chàng nhưng nào chàng có nghe thấy gì , điên tiết chàng đứng phắt dậy và hét vào khuôn mặt xinh tươi của nàng :
    - .......................................................................................................................................................................................................................................
    # Chàng nói gì ạh ? Em để ngỏ câu nói của chàng - cũng là đoạn kết của câu chuyện . Mời các pác cùng ....suy luận và...cười ạh ( Àh em xin có gợi ý là câu cuối cùng của chàng có liên quan đến chiếc dép mà chàng đã cởi ra ban đầu cho nàng ngồi đấy ạh )
    Được nttminh87 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 11/06/2005
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin được điền vào câu chuyện của "bạn hiền".Mà cụ thể là cái chỗ được Hl như sau(bon chen phát phục vụ bà con..hehhe)
    -Người yêu bố thiếu chứ em gáibốđầy.Giả dép bố đây...
    Thế đã đúng chưa hả bạn Hiền ui.Ai lại mang thần tượng của tớ ra đây để tớ...lại nhớ thầy là thía lào

  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin được điền vào câu chuyện của "bạn hiền".Mà cụ thể là cái chỗ được Hl như sau(bon chen phát phục vụ bà con..hehhe)
    -Người yêu bố thiếu chứ em gáibốđầy.Giả dép bố đây...
    Thế đã đúng chưa hả bạn Hiền ui.Ai lại mang thần tượng của tớ ra đây để tớ...lại nhớ thầy là thía lào

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Haha , bạn hiền thì tất nhiên là hiểu ý tớ gòi , công nhận phục Mr Phan Long thật đấy :
    - Người yêu bố thiếu chứ em gái bố đầy ! Trả dép bố đây !!!
    Một thiên tình sử vĩ đại đáng được ghi chép vào những chuyện tình bất hủ of nhân loại , nhể ?
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/06/2005
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Haha , bạn hiền thì tất nhiên là hiểu ý tớ gòi , công nhận phục Mr Phan Long thật đấy :
    - Người yêu bố thiếu chứ em gái bố đầy ! Trả dép bố đây !!!
    Một thiên tình sử vĩ đại đáng được ghi chép vào những chuyện tình bất hủ of nhân loại , nhể ?
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 11/06/2005
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ nhẩy, 2 nick đang bị khoá nói chuyện với nhau vui phết.
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ nhẩy, 2 nick đang bị khoá nói chuyện với nhau vui phết.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của S_S rất hay,người yêu thì bố thiếu thôi,trả dép bố đây.Thế là thằng cu tối về nhà ngủ lại lẩm bẩm tự nói với mình,lại thêm 1 đứa nữa nhận mình làm anh trai,bọn con gái nó giống nhau thật......
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của S_S rất hay,người yêu thì bố thiếu thôi,trả dép bố đây.Thế là thằng cu tối về nhà ngủ lại lẩm bẩm tự nói với mình,lại thêm 1 đứa nữa nhận mình làm anh trai,bọn con gái nó giống nhau thật......
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, lại chuyện "trả dép đây để bố còn về", mình cũng muốn kể một câu chuyện tình hấp dẫn ngày nảy ngày nay: ở thôn Phú Thọ, xóm TTVN có một cặp uyên ương chàng tên link_kotex nàng tên nttminh87, đang ở lứa tuổi cặp kè, hai người từng thề non hẹn biển dù không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện cùng chết cùng giờ cùng phút cùng giây. Một hôm nào đó, như bao hôm nào, chàng hẹn nàng ở dưới chân cầu (không hiểu sao lại chọn chỗ oái oăm thế để hẹn, có lẽ do chàng lấy Vỹ Sinh* làm thần tượng cũng nên).
    Thật không may cho nàng là do hôm trước ăn quá nhiều mít, nên hôm đó ngủ dậy, thấy chính giữa mũi nàng bỗng dưng mọc một cái ...mụn to tướng. Làm thế nào bây giờ ? chắc chắn chàng sẽ quay mặt đi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Rất tự tin và quyết đoán, nàng bình tĩnh dùng hai ngón tay sở trường với kỹ thuật nhuần nhuyễn như thể tình huống đó nàng đã gặp vô khối lần, khéo léo đến độ người kể chuyện không thể tả nổi, chỉ biết rằng chỉ 1h sau đó, cái mụn nhọn hoắt giờ đã biến thành một cái lỗ. Ngắm đi ngắm lại, nàng đã thấy thoả mãn với giao diện mới của mình và nàng cất dép lên đường.
    Nhìn lại đồng hồ, ôi thôi, đã quá muộn để đến hẹn kịp cùng chàng. Sợ chàng giận và không còn cách nào khác, nàng rút cell phone ra định ...nháy máy cho chàng khai báo sẽ đến trễ, nhưng mấy lần đều bị trả lời "Số quý khách cần gọi hiện ngoài vùng phủ sóng", nàng có biết đâu là chàng đã tắt máy để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Đến với nàng cũng vất vả lắm chứ có phải đơn giản đâu!
    Về phần chàng ngồi đợi mãi không thấy gì, lòng rạo rực không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn nước triều cứ dâng lên từ từ mà lẩm bẩm mãi câu "không ngờ con bé đó nó dám lừa mình". Với bản tính chín chắn của một chàng trai từng trải, chàng đi đến quyết định ...noi gương Vỹ Sinh chết cùng với nước triều. Hehe, đùa đấy, tất nhiên chàng không dại như Vỹ Sinh đâu, bởi vì chàng đã kịp nhìn thấy bóng nàng tiến lại từ phía xa, nhưng chàng cảm thấy cần phải chứng tỏ tình cảm của mình với một kế hoạch rất bài bản: chàng sẽ để lại đôi dép trên bờ coi như của tin rằng chàng đã đến đúng hẹn rồi nấp vào sau chân cầu, khi nàng đến nhìn thấy đôi dép sẽ hiểu là chàng đã "tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ" mà nhảy theo xuống sông theo lời thề độc, đến khi đó thì chàng sẽ nhảy ra kịp thời cứu nàng lên.
    Một lần nữa, kế hoạch này đã chứng tỏ sự từng trải trong con người chàng, nó đã diễn ra theo đúng dự kiến ...về phần của chàng. Còn về phần nàng, khi đến nơi, nàng ngậm ngùi thở dài một tiếng ...khi nhìn thấy "trên sông khói sóng" (ôi thật là một tâm hồn lãng mạn) rồi xách dép quay lưng ra về, lòng tự coi như hôm nay ra đi một chuyến không vô ích.
    Sự việc diễn ra thật bất ngờ và đau đớn với chàng, con tim chàng bỗng nhói lên đau đớn ...trước nguy cơ bị mất dép, vì nếu để mất dép thì về nhà sẽ bị ông bà già hỏi thăm, mà chàng thì không thể trả lời rằng qua cầu gió bay mất dép được. Nghĩ vậy, không chờ gì thêm nữa, chàng nhảy ra nhanh như cắt: "Trả dép đây để bố còn về".
    * Chú thích: đời âm tỉ âm ti ở Tàu có chàng Vỹ Sinh hẹn một người con gái dưới chân một cây cầu. Nàng chắc không hiểu anh này định lừa gì mình mà hẹn ra đấy nên đã thất hẹn không đến, vậy mà chàng thủ tín khăng khăng không chịu bỏ đi mà nhất định tiếp tục đợi. Nước thuỷ triều dâng lên mà chàng vẫn ôm cái cột cầu chịu chết.
    Ở đời không cái dại nào bằng cái dại nào, hẹn hò sao không tìm chỗ nào sáng sủa mà hẹn, cứ nhằm những chỗ tăm tối như dưới gầm cầu là thế nào nhỉ, các anh các chị đang yêu giải thích hộ thằng em dại này với.
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 13/06/2005

Chia sẻ trang này