1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Con đi học về, ông bố hỏi:
    - Hôm nay ở trong lớp có chuyện gì mà con có vẻ không vui thế?
    - Cũng tại bố mà con bị điểm 0!
    - Ơ... Bố đã làm gì nào ?
    - Hôm qua con hỏi bố Điện Biên Phủ ở đâu, bố bảo ở quận Ba Đình !
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    You are perfect = you are per fect = you are period finder ( = you are person finder = Cháu đang kiếm bạn trai (người yêu) ) !!!!
    Đấy, tặng cháu unknownuser.
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế là phạm pháp hở chú? Thế cháu phải làm thế nào bi giờ?? Hay phải vào Trung tâm của chú mới hợp pháp ạ? Plz!
    Tiện đây cho cháu hỏi luôn: Có phải đầu thế kỷ 21 này cũng giống đầu thế kỷ trước ko chú John? Cháu thấy nam nữ lại phải "thụ thụ bất thân" hay sao í. Lịch sử có lặp lại ko nhỉ
    ** $-) ĐÊM QUA EM ... LẠI....MƠ THẤY BÁC HỒ $-) **
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 09/09/2005
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 09/09/2005
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau nhiều cháu gái ạ. Ví như chú với cháu thì đầu thế kỉ trước không chuyện trò được, nhưng bây giờ được. Điểm khác này cũng là điểm giống nhau. Nhưng cái khác hơn là khi chú mà về VT thì chú cháu mình chắc chắn sẽ khác Nam Nữ đầu thế kỉ trước. Sẽ không có chuyện 4 mắt nhìn nhau toé lửa tình nữa.
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cái này dành cho các bác tham khảo nè!
    http://www.wimp.com/purse
    Cái này nữa: http://www.deathclock.com/
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 10/09/2005
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sao mà pác cứ nhắc đi nhắc lại cái câu này của em thế nhờ ? Định bôi xờ pác nhau có phẩy không ? Hay là pác bí từ không biết dùng từ nào khác nên " mượn tạm " . Đừng có lấy lí do " Tớ không phải là nhà văn " nhá ! Hờ hờ , em không hiểu tại sao dạo này văn chương của pác nó lại lai láng , tuôn trào , cứ vòn vọt vòn vọt như bệnh cao huyết áp trầm kha của người già ý ! Kinh thật ! Đọc mấy bài về giáo dục , về điện , ( chuẩn bị lại còn có Dầu khí nữa ) Hoành tráng , hoành tráng , tim mình khéo khi đặt ở chế độ rung ! May mà cái cuống cũ nát vẫn còn đủ sức tải cả quả tim không thì rụng cuống tim mà chết !
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Này, ai cho em đọc bài của anh viết nhể ? Muốn đọc fải gửi email xin fép trước đấy, chứ không fải cứ thích là lôi ra mà đọc đâu nhá ? Không cẩn thận anh kiện theo luật bản quyền là fải đền bù, fải theo anh cả đời để đền thua kiện đấy !! Nần sau không được hư thế nhá ? Vừa tốt nghiệp cấp 3 thành người nhớn một cái là hư ngay là thế nào? Hở ?
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ơ , hay nhề ! Vui nhề ! Lạ nhề ! Quê iem là không có cái tiết mục này đâu Lí đâu lại có cái lí thế nhờ ! Sao pác không nhìn nhận một cách khách quan đi nhề ! Không phải là em " cứ thích là lôi ra mà đọc " đâu . Tất cả là tại những chữ cái pác viết , cứ tranh nhau lọt vào tầm nhìn của mắt em , chúng chen lấn xô đẩy thậm chí oánh nhau vỡ đầu mẻ trán vì chỉ sợ là mắt em không nhìn thấy chúng . Vậy pác thử nói xem ai nên kiện ai đây nhỉ ? Nếu những chữ của pác cứ như thế này thì mắt em sẽ cận thị , viễn thị , thậm chí loạn thị . Thật là vô cùng không tốt , không tốt !
    Anh yêu ơi , tim em run quá , mắt nhìn thẳng em lấy hết sức bình sinh nói điều ấp ủ : " Anh về thay bỉm cho con anh đi " Vợ anh đã khinh công đến đầu làng và chuẩn bị xuất chiêu " Tiểu lí phi chổi " rồi . Thôi , em phắn . Các cụ nhà mình đã bẩu : " 36 nước nước chuồn là thượng sách "
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu ơi , tim em run quá , mắt nhìn thẳng em lấy hết sức bình sinh nói điều ấp ủ : " Anh về thay bỉm cho con anh đi " Vợ anh đã khinh công đến đầu làng và chuẩn bị xuất chiêu " Tiểu lí phi chổi " rồi . Thôi , em phắn . Các cụ nhà mình đã bẩu : " 36 nước nước chuồn là thượng sách "
    [/QUOTE]
    Hic, lâu lâu mới vào box , cháu thấy hai chú thím vẫn cứ.....như ngày nào . Ghớm khổ , cháu thấy chú thím hạnh phúc như thế mà mừng....rơi cả lệ đây này . Gửi 2 người , mỗi người một cái kiss nồng nhiệt của cháu , cháu nhớ chú thím nhiều lắm , híc hu
    =>spam thêm được một bài , hê hê
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ới sời ơi là xời. Cháu chả chịu cập nhật thông tin gì cả. Đúng là đang iêu có khác. Thím của cháu trông thế mà tham vàng bỏ ngãi cháu ạ. Thím cháu thấy bác WHY về nước, cao to đẹp zai, tài cán đầy mình, lại giàu có (nghe nói bác ấy được thừa kế mấy trăm mét vuông đất ở Hưng Yên) thế là thím của cháu đá chú một phát chí mạng (bây giờ vẫn đang điều trị ở bệnh viện Bản đây này) và chạy theo bác WHY rồi. Khổ thân chú của cháu, không được trời ban cho một nhan sắc ngàn vàng, một tài năng xuất chúng, lại không được bố mẹ để lại cho mấy trăm mét đất như bác WHY nên đành ngậm ngùi nhìn thím cháu bỏ đi. Đau đớn lắm cháu ạ. Từ hôm đó chú chán đời, quyết định tăng khẩu phần ăn lên để cho nó tăng huyết áp để chết sớm đây này cháu này.
    Nói thế nhiều lúc chú cũng thấy cay nhưng mà mừng cho Thím của cháu. Chả gì cũng lấy được bác WHY, đáng mặt anh hùng. Nếu Thím cháu mà bỏ chú chạy theo thằng ma căng chúa chết nào khác, dặt dẹo không đáng mặt làm zai, thì chú chọc tiết thằng đó ngay.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 17/09/2005

Chia sẻ trang này