1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lày , lày , " Rân " ở đâu đến mà phát biểu nung tung thế hử ? Ở đây chỉ có chú - cháu chứ không có chú- thím nhớ . Giá trị đảo lộn hết cả à ? Cô đừng có mà đánh đồng xe bus với taxi , gà ri với gà mái , bò tái với dê thui , dùi cui với cái gậy nhá . Oánh cho hỏng người " rờ " .....
    ------> bài này đúng là thể hiện rất sát tên của topic " Vào đây cười cho vui nào " Hà hà .... Bùn kười quá , bùn kười chết đi được , hớ hớ . Có điều phát biểu thế này là không đúng với chủ trương chính sách của Đảng đâu Mr Rôn ạ ! Mr nói vậy hoá ra là giá trị của anh WHY nhà em chỉ được tính bằng vẻ cao to , đẹp trai và mấy trăm mét vuông đất ở Hưng Yên thôi à ? Ối zồi , nói không phải khoe chứ , ngoài những ưu điểm mà Mr vừa kể ra thì anh WHY nhà em còn ti tỉ + vô số những ưu điểm khác mà phụ nữ thời đại nào cũng lác con mắt bên trái , cận con mắt bên phải , cả hai mắt đều ...viễn nhá ! Khổ , đấy , nhắc đến anh iêu lại lên cơn rồi đây , chẹp , nhớ quá cơ
    -------------> Còn cái vụ Mr chán đời muốn chết ý mà , tăng khẩu phần ăn lên thì hoang quá . Cứ thử post vài bài nữa dạng dạng như thế này xem , khi khám nghiệm tử thi bác sĩ sẽ kết luận là chết không phải do cao huyết áp hay tim mạch đâu . ( Đánh cho lại bảo là không ....kính giừ )
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vống nhể ? Ác Nhể ? kinh nhể ? Ơ sao mà kinh quá thể thế nhể ? ơ hay nhể ? Người đâu mà đáo để thế nhể ? Đừng tưởng có bác WHY đứng sau "trống" lưng là có thể VỐNG nhá ? Ở thời bủi này, người ta lấy chiều dài, chiều rộng + khối lượng của vật thể để đánh giá giá trị, thì tất nhiên là giá trị nằm ở đó. Bác TETA thử bắt một con nợn 50 Kg với con 1 tạ xem con nào bán được nhiều xiền hơn ? Cho dù bác TETA có khả năng hùng biện, đứng giữa chợ mà chỉ vào con nợn 50 Kg nói rằng con này được nuôi đặc việt, thịt rất nạc, ăn rất phê, không gây cao huyết áp thì cũng đếch ai tin, người ta vẫn lao vào con một tạ kia, cho dù cô chủ bán con đó chả cần hùng biện như pác. Cũng giống như chuyện có một cô bé THAM VÀNG BỎ NGÃI ở TX Ninh Bình đấy, không biết pác TETA được nghe chưa nhể ?
    Mà pác này ? Bao giờ thì pháo vu quy nổ trên bầu trời TX Ninh Bình thế pác nhể ? Nói sơm sớm để anh chị em còn chuẩn bị fong bì chứ ? Pác đừng có ní nuận rằng thì mà là "tình cảm là chính vật chất không quan trọng nhá " ? cuộc sống là thế, người ta biết thừa là vớ thị vỉn mà vẫn cứ fải nàm đấy. Cũng như "giá trị" mà pác nói đến á, cũng như thịt có nạc nhưng mà chưa chắc đã hấp dẫn.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Bác John bảo:
    Vống nhể ? Ác Nhể ? kinh nhể ? Ơ sao mà kinh quá thể thế nhể ? ơ hay nhể ? Người đâu mà đáo để thế nhể ? Đừng tưởng có bác WHY đứng sau "trống" lưng là có thể VỐNG nhá ? Ở thời bủi này, người ta lấy chiều dài, chiều rộng + khối lượng của vật thể để đánh giá giá trị, thì tất nhiên là giá trị nằm ở đó. Bác TETA thử bắt một con nợn 50 Kg với con 1 tạ xem con nào bán được nhiều xiền hơn ? Cho dù bác TETA có khả năng hùng biện, đứng giữa chợ mà chỉ vào con nợn 50 Kg nói rằng con này được nuôi đặc việt, thịt rất nạc, ăn rất phê, không gây cao huyết áp thì cũng đếch ai tin, người ta vẫn lao vào con một tạ kia, cho dù cô chủ bán con đó chả cần hùng biện như pác. Cũng giống như chuyện có một cô bé THAM VÀNG BỎ NGÃI ở TX Ninh Bình đấy, không biết pác TETA được nghe chưa nhể
    ___ Em thì em không đồng ý với cách của bác, em đố bác biết cô gái nặng 1 tạ với một cô gái nặng 50kg ( xin lỗi chị em phụ nữ trước) - mang ra chợ bán- Em thách bác dám mua cô 1 tạ đấy, mặc dù rất rẻ, như cho không. Siêu nạc, thịt ngon, ăn không cao huyết áp! Có mà bác không cắp dép lên nách, em là em bằng con kiến!!
    Đấy, có phải cái gì cũng đánh giá theo kiểu chiều dài, chiều rộng+ khối lượng đâu.__
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Có Thể Còn Tồi Tệ Hơn
    Sưu tầm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bà mẹ đẩy cửa bước vào phòng con gái và thấy một bức thư trên giường. Tay run run bà cầm bức thư lên đọc.
    ?oMẹ yêu dấu,
    Con rất buồn và tiếc phải báo cho mẹ rằng con phải ra đi với bạn trai của con.
    Con đã tìm thấy niềm đam mê của con - anh ấy rất tốt, nom rất nam tính với chiếc khoen vàng trên tai và chiếc môtô phân khối lớn.
    Chưa hết đâu mẹ, con đang mang bầu và anh John nói rằng chúng con sẽ rất hạnh phúc trong căn nhà di động của anh ở trong rừng.
    Anh ấy muốn có thật nhiều con và mẹ biết đấy, đó cũng chính là giấc mơ của con.
    Con xin mẹ cầu nguyện cho chúng con và cho khoa học tìm ra thuốc chữa bệnh AIDS. Anh John xứng đáng được khỏi bệnh.
    Xin mẹ an lòng, con đã 15 tuổi, con biết cách tự chăm sóc. Chúng con sẽ gặp mẹ một ngày gần đây để giới thiệu với mẹ những đứa con của con.
    Chào mẹ.
    Julie
    TB: Tất cả chỉ là chuyện đùa thôi, con đang ở nhà Melamic, bạn gái cùng lớp. Con chỉ muốn mẹ hiểu là có những chuyện còn tồi tệ hơn những điểm số ghi trong học bạ?.
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , rất cố đỉn nhé ! Bây giờ là cái thời Khang Hy nào rồi mà pác còn áp dụng triết lí " Lấy thịt đè người " hở pác ? Bắt tay pác fox cái , tư tưởng nhớn gặp nhau . Gớm , cái thời của cụ Tô Hoài " Ai lấy được A Phủ như lấy được con trâu tốt trong nhà " qua nâu rồi . Đến ngay như pác Trần Tiến còn viết : " Ôi , đoá hoa tím trôi liu diu , dòng sông nước chảy hiu hiu anh thấy em nhỏ xíu , nhỏ xíu anh thương ..." Thời buổi bây giờ người ta toàn tiến đến siêu nhỏ , siêu mỏng , siêu mini thoai pác ợ !
    À , tí quên ! Còn cái vụ pác muốn mừng phong bì thì...pác đừng ngại , cứ thoải con gà mái đi , cứ mừng tẹt ga đi , em không cản nhé ! Pác có lòng thì em có bụng . Em xin , em xin , em xin . Gia đình xin cảm ơn . Nếu sẵn ngân phiếu , pác có thể mừng đầy tháng cho cháu luôn , mừng cho cháu thứ nhất ,rồi lại mừng cho cháu thứ hai , rồi cần nữa ( để " cẩn thận vô áy náy ) pác có thể mừng 1 phong bì cưới nữa cho em ..vì rất có khả năng em sẽ lấy ...chồng mới ( Cuộc đời nên lo xa pác nhỉ ? )
    Thế nhé !
    Kính pác !( chúc pác ..sống vui sống khoẻ sống có ích ..Mong pác thượng thọ )
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chửi bằng Toán học...
    "Tiên sư đư?Ta nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà ? bà?bà? U cho con xin chén trà để con chửi tiếp?.. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá?****** là A, ****** là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày? Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu?
    Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
    Ái chà chà?mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò ....với nhau à?..Bà là trị cho tuyệt đô?Ti hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi?Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm? ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.
    À, mày chơi toán học với bà à?U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a?....Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi?để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem?
    Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng ? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,?mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đị. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ?.....ái chà chà?mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    , ôi ôi chị ơi em chết đây ! Chết vì buồn kười ! Trời mưa => thấy ỉu ỉu => đọc mấy bài của chị lại giòn roài !!!! Tặng chị 5* nhé , chị viết bài nào cũng rất chất , hi vọng em sẽ được nhìn thấy nhiều bài viết của chị trong box hơn nữa
  8. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em nữa,em nữa....hehe.Tặng chị 10* vì những bài viết vô cùng gây ....kích động.À quên nhưng mà em vote cho chị rồi thì phải,mà bằng cả hai nick thì phải.Thế lày thì tình hình là em lập thêm 1 cơ số cái nữa để bày tỏ lòng mến mộ với chị unknown...
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 27/09/2005
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, hy vong là chúng ta không gặp rắc rối với dịch vụ sau bán hàng kiểu thế này..
    [​IMG]
    Nhân danh cha con và các thánh thần...! ...A...LÔ..
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 29/09/2005
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nào đâu ai dám nói ngả nói nghiêng! Nào đâu ai dám nói xỏ nói xiên! Nào đâu ai dám nói liên nói miên về hạnh phúc của pác TETA! Nào đâu ai dám chê đức nang cuân của bác TETA! Nào đâu ai dám tự đề kao mình nên đâu! Bác hận tớ cái diề mà cứ kay độc với nhau thế nhể? Ý tớ chỉ đơn giản là chiều dài, chiều rộng cũng nặng kí lắm. Mắt vốn là nơi nhận thông tin đầu tiên. Các cụ nhà mình thì còn kầu cì hơn nhiều. Còn ngồi hút thuốc lào với nhau và đúc kết ra được rằng
    "Nhìn mặt mà bắt thành rong
    Con nợn có béo thì nòng mới ngon!"
    Điều đó chứng tỏ giữa hình hài và chất lượng có mối quan hệ với nhau. Điều này được khẳng định dựa trên lí thuyết "nhân bảo như thần bảo" và "các cụ nói cấm có sai bao giờ". Các kụ nhà mình vốn thâm thuý, như bác TETA đã biết, vì vậy mà các kụ mượn hình ảnh con NỢN để nói về các hiện tượng, sự vật nói chung của cuộc sống. Tớ cũng tạm gọi là "nhai bã mía của cổ nhân, về cách dùng hình ảnh", muốn dùng hình ảnh con nợn 50 Kg với con nợn 1 tạ để diễn tả những thứ khác của cuộc sống. Kính mong bác TETA thông văn cảm cho một fát.
    Vợ chồng nhà bác TETA có 01 điểm chung: Cứ lôi sự đau khổ của người khác ra làm trò đùa, để đay nghiến người ta thì mình mới hả dạ. Các bác cứ muốn John mỗ này bị những cơn lốc nhời nói xoáy của các bác tung lên 900 tầng mây xanh biếc, gió thổi ***g lộng, mát rười rượi để rồi rơi bụp, chát, loảng xoảng một fát hoặc nhiều fát xuống những hòn đá nhọn để John mỗ này tan xương nát thịt, máu chảy đầm đìa thì các bác mới cảm thấy hả hê, tĩ tã hay sao? Sống ở trên đời sao vưỡn còn những người ác thể này nhể?
    Về vụ mừng đám cưới của bác TETA & bác WHy thì tất nhiên là John mỗ sẽ có phong bì. Nhưng cũng xin được một lần nữa "nhai bã mía của cổ nhân" về cách đánh giá đồng tiền. john mỗ nghĩ đồng tiền vốn là tầm thường, mà john không thể nào mừng 2 bác những thứ mà loài người đã từng, đang từng hoặc sẽ từng coi là tầm thường được. Nàm như thế có khác gì là khinh rẻ nhau, nàm như thế chả hoá ra John này không biết quý trọng tình bạn hay sao? Vì vậy mà John sẽ mừng 1 fong bì rất dày, không chứa xiền nong, mà sẽ chứa "cẩm nang duy trì hạnh phúc vợ chồng ngay từ những microsecond đầu tiên" cho 2 bác TETA & WHY.
    Vẫn biết rằng BÁC TETA khiêm thị tốn, nhưng quả thật không nhờ rằng bác lại đánh giá thấp bác WHY như thế. Thôi thì nhân tiện trước thềm chuyến công du bằng xe bò kéo của bác từ NB lên HN thăm chàng, John xin có đôi nhời khẳng định nại rằng, bác WHY ko fải như bác TETA viết đâu. Sự kết hợp của TEREDA & WHYNOTMONEY quả thự là một sự kiện giống như sao hôm sao mai chập làm một, giông như mặt trăng mặt trời hoà vào nhau để đem đến cho loài người một noại ánh sáng mới. Bác TETA thì ngoài tài năng ko ai fủ nhận được, còn có một nhan sắc mà Tây Thi nếu có may mắn nhờ công nghệ sinh học của thế kỷ 21 sống lại được cũng fải ghen tị tức hộc máu tươi mà chết bất đắc kì tử. Tài năng của bác WHY thì vượt xa tất cả các câu chuyện cổ tích hay giã sử mà trí tưởng tượng của loài người đã từng nghĩ ra. Với tài năng của bác WHY thì những thứ vốn chỉ tồn tại trong các bộ film viễn tưởng cũng chỉ là những sự thật bé cỏn con như những nguyên tử mà thôi. Đây quả thật là một đôi do ông nội, cụ nội, kị nội, kị kị ... kị nội của ông trời sinh ra, chứ bản thân ông trời John nghĩ là không có bản lĩnh như vậy. John rất ngưỡng mộ 2 bác & tin tưởng với một niềm tin cứng hơn cả kim cương, dẻo dai hơn cả gió rằng 2 bác sẽ luôn luôn hạnh phúc!
    Khi nào đoàn xe bò của bác TETA khởi hành ở Ninh Bình (để lên Hn thăm bác WHY) thì bác oánh điện lên Hà Nội để anh em biết còn nghênh đón bác ở Cửa Nam bác nhá?
     
     

Chia sẻ trang này