1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Súp pờ Quảng cáo

    Một cửa hàng kính thuốc: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Để bảo vệ cho tâm hồn của bạn, hãy lắp kính vào cửa sổ".
    *************
    Một hãng nước hoa Mỹ:
    "Sản phẩm nước hoa mới nhất của chúng tôi có hương thơm rất lôi cuốn những người khác giới. Để bảo đảm an toàn cho những người sử dụng, kèm theo mỗi lọ nước hoa có một cuốn sách dạy cách tự vệ và thoát ra khỏi đám đông".
    ***************
    Thẩm mỹ viện:
    "Xin các bạn chớ có tuỳ tiện mà liếc mắt đưa tình với các cô gái xinh đẹp từ mỹ viện của chúng tôi đi ra, hoàn toàn có khả năng cô gái ấy chính là bà ngoại của bạn đấy!".

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/10/2005
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hình phạt SÚP PỜ
    Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, các hình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng... Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy.
    Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:
    - Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
    Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm. Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:
    - Hết giờ giải lao. Nào, tất cả hãy cắm đầu xuống!

  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun nghi ngờ người yêu mình đang lừa dối. Cô ra ngoài mua một khẩu súng lục và đến thẳng nhà anh chàng. Đúng như dự tính, cô nhìn thấy anh ta đang ở trong vòng tay của một cô nàng tóc nhuộm
    Cô đùng đùng nổi giận và rút súng ra. Nhưng lúc đó, nỗi đau đớn ùa tới khiến cô chĩa súng vào đầu mình.
    Người bạn trai hét lên: "Đừng, em yêu, đừng làm như vậy".
    "Hãy im đi. Anh sẽ là người tiếp theo đấy".
    Hờ hờ hờ
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 07/10/2005
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 07/10/2005
  5. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, sao mà toàn hàng copy lại thế này. Anh cubop ơi, anh lại tái xuất giang hồ cho em được thấy lại vẻ hào hoa dâm đãng của anh đê!!!!
  6. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anno..vốn là người rất lãng mạn lại có giọng ca vàng . Một hôm trăng thanh gió mát , đi chơi với người yêu , Anno muốn trổ tài ....
    Anno : Anh hát cho em nghe nhé ?
    Anno''s lover : Ừa , hát đê ...
    Anno : Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm ..
    Anno''s Lover : (Giọng đầy tiếc nuối ) Thôi , thế là mất toi cái áo !
    Anno cụt hứng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hát tiếp câu sau
    Anno : Thấp thoáng con thuyền bé nhỏ...
    Chưa hát hết câu , Anno''s lover đã vỗ đùi đánh đét 1 phát : thôi , thế là thằng lái đò được không chiếc áo . Thế có phí của giời không cơ chứ !
  7. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sắn với con trai đang đứng trong một cái thang máy chật chội . Trước mặt Sắn là một cô gái mặc mini juýp rất xinh đẹp . Sắn đang mải ngắm nàng thì bất chợt nàng quay lại tát Sắn cái bốp một phát . Sắn rất bất bình nhưng không dám nói gì , chỉ cảm thấy xấu hổ với mọi người quá . Ra khỏi thang máy , Sắn đang lấy tay xoa xoa má , thì thằng con trai nói
    - Bố ơi , bố ghét cô ấy lắm phai rkhông ạ ? Con cũng ghét cô ấy lắm . Trước khi bố bị cô ấy tát con đã véo vào mông cô ấy một phát rồi bố ạ !
    ***********************************
    Sắn ở nhà quê ra tỉnh , đi mua một bộ quần áo ngủ rất đẹp . Đến lúc tính tiền cô bán hàng nói :
    - Bộ pyjama này của pác hết 50000 ah
    Sắn bảo : À , hoá ra cái này gọi là Pyjama . Ở tỉnh cái gì đẹp họ đều gọi là Pyjama cả . Thế là từ đấy , Sắn gọi khu vườn ở quê của mình là Pyjama , bởi vì đấy là khu vườn rất đẹp ,Sắn rất quí .
    Tháng sau Sắn ra tỉnh mua đồ . Đi qua cửa hàng rau quả , Sắn kêu lên :
    - Ôi , củ cà rốt ở tỉnh to thật đấy . Nhưng mà này , vẫn chưa bằng cà rốt trong cái Pyjama của tôi đâu ....
  8. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sắn ở nhà quê ra tỉnh , đi mua một bộ quần áo ngủ rất đẹp . Đến lúc tính tiền cô bán hàng nói :
    - Bộ pyjama này của pác hết 50000 ah
    Sắn bảo : À , hoá ra cái này gọi là Pyjama . Ở tỉnh cái gì đẹp họ đều gọi là Pyjama cả . Thế là từ đấy , Sắn gọi khu vườn ở quê của mình là Pyjama , bởi vì đấy là khu vườn rất đẹp ,Sắn rất quí .
    Tháng sau Sắn ra tỉnh mua đồ . Đi qua cửa hàng rau quả , Sắn kêu lên :
    - Ôi , củ cà rốt ở tỉnh to thật đấy . Nhưng mà này , vẫn chưa bằng cà rốt trong cái Pyjama của tôi đâu ....
    Ặk ặk, củ cà rốt trong cái pyjama của Sắn bị chị thỏ bông Aderet cắn mất rồi, hứt. Bà con lối xóm có ai thấy chị thỏ bông Aderet nhờ báo giùm để Sắn bắt đền chị đến dưỡng thương cho củ cà rốt của Sắn, ha ha ha.
  9. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ơ , thế Sắn bị ấy thật à ? Tưởng là thiên hạ đồn đểu thế không ngờ Sắn lại xác nhận là Sắn khuyết tật ...phần kín . Thế hoá ra là đã có thể thông cảm được với nỗi đau của các quan thái giám ngày xưa rồi đấy . À ra thế , tưởng thế nào ...Hoá ra là thế ....Đúng là ...À , mà này , thiên hạ nói : Đau hơn hoan nặng , có đúng không ?? Rất tiếc là mình chưa từng trải qua nên không thể nói liều !
    Mà tưởng tính Sắn cẩn thận phải mua bảo hiểm thân thể chứ nhỉ ? Bây giờ lại gắp lửa bỏ tay người , chị Aderet là ..nữ nhi đại trượng thê , không thèm chấp vặt nhé ! Lần sau mà hư thế chị bắt úp đít lên giường đánh cho hết mông mà ngồi lê mách lẻo , đổ điêu cho người khác nhá , Sắn nhá !
  10. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này