1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏằ< thỏằ bông Aderet ặĂi, 'ỏằc chuyỏằ?n cỏằĐa chỏằ< em cỏằâ tặỏằYng cà rỏằ't là cà rỏằ't, hóa ra cà rỏằ't là cà khĂc hỏằY chỏằ<? ThỏÊo nào mà chỏằ< thưch fn cà rỏằ't, ha ha ha
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    , cảm ơn bạn hiền , chẹp chẹp , vinh dự quá , tớ nại được nhắc cả tên ở đây cơ đấy , yêu bạn quá cơ ! . Anh ấy là người tiếp theo và tiếp theo anh ấy sẽ là bạn đấy bạn cưng ạ ( người chết có kiểu giết người of người chết mà nại )
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cô hàng xóm
    (St)
    --------------------------------------------------------------------------------
    (Xin cáo lỗi cùng cố thi sỹ Nguyễn Bính)
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
    Hai người nhầm lẫn tứ tung
    Nàng như cũng có cái quần giống tôi
    Để rồi có một lần phơi
    Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
    ...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
    "Ấy ơi ấy hãy vào đây,
    Cho tui đổi lại cái này chút coi"
    Lần đầu tiên thấy nàng cười
    Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
    "Cái quần duy nhất của em,
    Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"

  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Em?
    Nàng?
    Thị?
    Hĩm?
    Mụ?
    O?
    Đây là một người có thể nói là đa nhân cách. Biến hoá như tắc kè. Hôm qua Em dịu dàng như cỏ mật. Hôm nay em đằm thắm như nàng Ê li sơ bên những con thiên nga sắp sửa lên bàn tiệc. Ngày mai em là Thị mầu, lả lướt hết chàng này với anh khác nhưng cũng chả kém phần chanh chua, lơi lả. Ngày kỉa, ngày kịa em lại lên đồng, phùng mang trợn má với mấy con Chim Oanh Vũ ăn không ngổi rồi nói tranh hết phần em trong bê ka ép. Dân tình cứ nhức hết cả óc, đoán xem em quê ở đâu, thích ăn gì mà chua ngoa khiếp vậy. Đôi khi họ lại tự hỏi, lòng em rộng trăm bề, tâm hồn em đa sầu đa cảm sốt siếc H5N1 ra sao mà em khóc cho bao nhiêu số phận quanh em. Người ta bảo đa đoan là khổ, chứ có ai bảo em khổ bao giờ mà em cứ tự vơ vào mình.
    Chuyện của em cũng dài khiếp khủng. Ai thích nghe, tôi xin hầu chuyện. Nhấp ngụm nước, súc sòng sọc, phun toèn toẹt ra đất. Phải thế kể nó mới máu. Dân tình banh tai ra mà nghe nhé. Chuyện bắt đầu từ một con phố trên sông.
    Không phải tự nhiên tôi nhắc đến sông, mà là cái gì cũng có chủ ý. Nếu bạn thấy một con chuột thảm thương nằm chết bẹp giữa hai làn xe chạy ngoài quốc lộ 1 thì bạn cũng đừng rú rít lên bằng vẻ mặt thương cảm đóng hai dấu ?otội nghiệp?. Chả tội nghiệp gì đâu, chủ ý chạy sang đường là để kiếm bạn gái, gặp nhau rồi ?omột đập ăn quan? cả làng sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng, phát triển giống nòi. Hy sinh đời bố, cũng cố đời con. Tre già măng mọc, miễn sao cái nguồn, cái gốc còn chưa mất đi là được.
    Gốc em ở Hà Nam. Quê em vùng chiêm nước trũng, cò bay mỏi cánh xanh lúa rập rờn rập rờn. Chả phải nói ngoa, chứ quê em cầu tõm nhiều hơn người trảy hội Lim. (Nói đến đấy, thế nào tôi cũng bị mọi người xâu xé là thằng viết chua ngoa, động chạm đến điều kỵ huý, khác gì như chê dân xứ Thanh phá đường tàu, dân Phòng uống cà phê ôm chứ thà chết chứ không uống bia Việt Hà 4,500 đồng/cốc? ). Cầu tõm nhiều hơn quân Nguyên, nghe bà em kể xưa đi rửa khoai 9 củ thì về phát hiện ra thừa vài củ là ít. Cụ hỏi, khoai mót đâu thế con thì bảo từ ngoài sông trôi vào. Loại khoai này bở, vị chỉ cá mới dám nếm. Cho cá ăn, bổ hơn cả mấy loại cám tăng trọng dành cho ngành chăn nuôi a qua can trờ thuỷ sản như bây giờ. Nghe đâu, hồi ấy, đài truyền thanh ra rả cả nước phải trông gương quê em mà phát triển chăn nuôi thuỷ sản không khác gì như đợt phong trào trồng lúa ?oquê em 5 tấn? mạn Thái Bình.
    Em Củ Khoai tóc dài, gương mặt phúc hậu. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi trông cái mặt ấy mà đi đóng vợ Nghị Hách thì khỏi cần hoá trang. Nói chuyện lúc nào cũng cười thầm duyên dáng. Cái duyên bên trong không biết lúc nào thò ra, lúc nào thụt vào để móc ra. Khổ nỗi, hoàn cảnh xúi bẩy, nhiều lúc cần lộ thì duyên nàng tụt tịt tít bên trong. Lúc chả cần tới thì duyên nàng thò ra không để đâu cho hết chỗ chứa. Nhắc đến đây tôi nhớ có lần tặng nàng 6 cái dây buộc tóc, nàng thẹn thùng mang về, giấu giấu giếm giếm ngồi soi gương bốn tiếng để vặn, bện, buộc. Tác phẩm xong thì tóc nàng cũng rụng hết hai phần ba. Nhìn tàn tro, nàng khóc ?oôi, anh bỏ bùa vào kỉ vật?.
    Đấy, vừa nhắc tới đã thấy em online. Chuồn thôi, không em lại quay sang móc mắt mình ra vì tội chọc ngoáy.
    ?oChị là chị ỉa vào đầu ku chí chứ chẳng phải ngồi đấy mà nói lăng nhăng đâu??.
    Tác giả: quyphuong_longlan
    Để tiếp tục mời các bác ghé vô:
    http://www.svbkol.org/forum/showthread.php?t=7033
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 12/10/2005
  5. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh Whynot... post truyện đó vào đây làm gì,có ai hiểu đâu chứ .Ko hiểu sao,BKF giờ lắm bọn dở hơi thế ko biết...
    Góp vui cùng anh em :
    John nhà ta mới lấy vợ, vốn suốt ngày lái máy tính, tối đến lại ôm lấy cái comp duyệt Web ( toàn vào trang xxx với lại chít chát, mấy khi vô lầu PT đâu ) nên đến lúc đi ngủ chú mệt phờ râu còn đâu hơi sức . Vợ bực lắm, lắm lúc thèm muốn chết mà chú cứ ngủ khò khò, một tối vợ chú bảo :? Em và anh cùng làm thơ đối nhau, đối được thì em tha, không đối được thì anh phải ?oấy? ?. Vốn dân tự nhiên nhưng cũng hay văn thơ thẩn nên chú đồng ý ngay với ý nghĩ chắc thắng :
    Vợ :
    Gió mát trăng thanh chẳng ích chi
    Ngày ăn ba bữa tối ngủ khì
    John ơi ! trở dậy chiều em tý
    Đi !
    Máy tính anh ôm suốt cả ngày
    Ê ẩm cả đầu, mỏi cả vai
    Đã chẳng thương nhau còn õng ẹo
    Mai !
    Vợ bực lắm
    Toàn chuyện nhăng nhố với lông bông
    Sao chẳng cho em lấy chút bồng
    Nay khất rằng mai, mai lại mốt
    Không !
    Thấy tình hình căng quá, với lại cũng sắp bí rị cả vốn thơ lên John đành?
    Bấy lâu chẳng có đã làm sao
    Hôm nay dở chứng ước cùng ao
    Thôi cũng đành chiều không lại giận
    Nào !
    Lát sau thì thấy hai vợ chồng nhà John cùng làm thơ một lúc
    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 13/10/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bác WHY lại cứ đi từ ngạc nhiên A đến ngạc nhiên Z, cứ tưởng bác ấy yêu GÁI THÁI lại nhanh chóng transform thành một người khác hoàn toàn. Mà áp dụng tất cả các thuật transform mà loài người đã nghĩ ra cũng chẳng lí giải được là tại sao lại như thế. Đọc đến gần cái khu vực chữ kí đỏ rừng rực, to tổ bố mới biết là bác ấy pốt truyện của người khác. À, như vậy là thở fào nhẹ nhõm, đỡ lo cho một nhân vật nổi tiếng của box ta, vẫn yên tâm là bác WHY dù rằng đang yêu gái Thái cũng vưỡn giữ được nét xưa của mình. Đúng là gần bùn mà chẳng thơm tho mùi bùn. Mừng cho chị em nhà mình! Còn cơ hội các cô ạ!
    Cháu FOOL là cháu nào thế nhở? Dạo này cũng vào đây bì bõm, không khéo có ngày chú vớ phải là đi ... luôn ... đấy!
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/10/2005
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha ha ha, được bác john quan tâm lo lắng tới đường đi nước bước cũng là một vinh dự của em roài. Kính thưa bác là em copy của ai thì em tôn trọng quyền tác giả mà để nguyên nó như vậy. Chứ em k có copy rồi cho vào word thay đổi nội dung rồi bảo nó là của mình. Chuyện nữa là sao bác cứ phải đề cập đến cái chữ kí của em nhỉ? thưa với bác là em k có copy của ai đâu nên bác đừng mất công đi tìm tác giả.
    @fool, thấy nick ở đây anh cũng đoán là em, nhưng k dám nhận. Cũng ở PT àh? Hik, em bảo k có ai hiểu truyện đó ưh? anh vừa post xong bác john hiểu liền nè.
    Bkf giờ thành viên mới nhiều và mật độ thành viên đăng nhập trong ngày cũng tăng. Có thể fong cách viết bài của thành viên giờ k hợp với group ngày trước nhưng dàn trải hơn. Có thời gian thì ghé vô chơi nhé!
  9. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bài đấy thằng qp_ll viết về thuỷ lôi bên BKF,mà chú John ở tít bên này cũng hiểu đc ah`,tài nhờ .
    Em thấy anh giờ cũng có vào BKF mấy đâu,bỏ nó đi là quyết định sáng suốt đấy anh ạ.Vào đấy chỉ làm thui chột cảm xúc vui vẻ của anh em mình,trong đó chỉ có giỏi làm con ng` ta u uất .
    Thực ra,cái BKF ấy,nó vẫn thế,ng` nào vào đó cũng vẫn cứ theo cái lối mòn cũ đấy thôi,vào đấy chỉ để lải nhải,để kể tội cuộc sống,để đung đưa nhau,chỉ có em là đã thay đổi thôi ,ghét những lời than thở ỉ ôi,,ghét những lời quan tâm giả dối,,ghét những câu chuyện phiếm,...
    Nhất là,ghét những ng` ... em ghét (hình như trong đó cũng có anh thì phải ).
    Lạ thật,sao cứ phải ghét phải yêu thế nhỉ .
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chẳng fải mình em ghét anh đâu, còn những người khác nữa. Nhưng quy luật là vậy mà, ngày trước bkf được biết đến như là chỉ có hội đt, chát chít, ... sắc màu chỉ tồn tại với fet. Nhưng bkf đã và đang thay đổi. Giờ tâm hồn và nhịp sống k còn được thả cửa như ngày trước. Phải cảm ơn sự ra đi của một số thành viên đã đem lại sự "dàn trải" hơn cho bkf. Vắng đi những bài post mang tính bất mãn, chửi thề,..... bkf có triển vọng nhiều hơn. Sự thay đổi với tổ chức một thư viện điện tử, ổn định host theo quy mô được đền đáp bằng số lượng thành viên online hàng ngày k dưới 70 thành viên.
    Thời gian qua anh k thường xuyên post bài vì bận và chỉ quan tâm tới kĩ thuật của bkf. BKF chuyển host xong sẽ ổn định vào đầu tháng 11 này. Dù sao thì dân "ngoại đạo" như em đến với bkf cũng từ cái duyên. Em thấy thích thì vào, mà k thích thì chẳng ai níu kéo được. Chúc em luôn vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này