1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch hóa gia đình
    Tổ chức UND (United Nation Defense) mở một cuộc thi toàn cầu để chọn lựa nước nào có biện pháp hiệu quả nhất về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình".
    Nước Pháp, cho rằng tiến bộ của mình là đáng kể nhất, nên cử ngài Mécsi Bópcu đi dự.
    Nước TBN không chịu kém, cũng đề cử anh Rờmông Mutê (con cháu của Đôngki Hôtê) tham dự.
    Nước Rumani, không thể kém hơn, cử ngay cô Lo Nhét Cu đi tham gia cho xôm tụ.
    Nước Nga vĩ đại cũng cử ngay đồng chí Móc Cu Ra Đốp tham dự cho hào hứng. Xách va li cho bác Nga ngố là anh Ivan Cu To Như Phích.
    Nước Hàn Quốc, nay là một trong những nước có phong trào KHHGĐ tốt nhất, cử đại diện ưu tú của mình tham dự là anh Chim Đang Sung và trợ lý là anh Hiếp Xong Dông.
    Nước Lào cử đến 3 người là anh Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn và cô Múp Míp Lông Chi Chít làm đại biểu và cô Cho Hãm Sao Không Hãm làm thư ký.
    Bồ Đào Nhà cử ngay cầu thủ siêu sao của mình đi tham dự là anh chàng Fernando Cu To (chắc mấy bác cũng biết chàng này đúng không?)
    Được biết, cô Bành Tử Cung và anh Đại Cường Dương, đại diện cho Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc thi vĩ đại này.
    Nước Việt Nam, chủ nhà, sau khi nhận diện các đối thủ sừng sỏ của mình, nên quyết định ra đòn bất ngờ cho đối thủ, cử ngay hòa thượng Thích Giao Hợp tham gia cuộc thi này!!!
    Chắc mọi người biết kết quả ra sao rồi phải không?


  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy tỉ của em xoá bài của bác nữa nhề? Bác tha hồ mà viết còn gì
    Có một câu chuyện, nói về sự bất đồng ngôn ngữ .... đại loại như thế này:
    Trong giảng đường của một trường ĐH, giờ Ngoại Ngữ ... có cả sinh viên ta, cả sinh viên Lào học chung. Cô giáo gọi một chú Lào đứng lên hỏi bài. Hình như chú này thì đang ngồi say sưa tán gái Việt bằng giọng Việt lơ lớ. Nên cóc chú ý gì ...Thế là chú bèn quay xuống một chú Lào ngồi bàn dưới : - Gì mày, gì mày ?? - Táo chiu ! ( Tao chịu !!) ...- Nhận được tín hiệu, chú quay lên trả lời cô giáo bằng giọng chắc nịch:
    -Tao chịu !!
    Cô giáo :
    - Đề nghị anh trả lời tiếng Việt, không được nói tiếng Lào!
    ........Bó...ch..
    .....chân!
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Truyện có thật của 2 đứa bạn em. Tết vừa rồi, em rủ mấy đứa về quê chơi, đi bằng ô tô. Đi về đến mấy cái vùng quê, 2 đứa nó quay ra hỏi thằng bạn em: Hải ơi Hải, sao con Trâu nó mầu vàng?
    Đố các bác biết 2 đứa bạn em nó đang hỏi về con gì đấy ạ?
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mình biết , cái " con trâu màu vàng đấy " gọi là con bò . Mình siêu thật , mình phục mình thật !
    Còn có một chuyện nữa , chuyện này cũng chẳng phải giả , càng chẳng phải hàng nhái chất lượng cao , 100% luôn . Cô giáo dạy văn của mình đến lớp kể , có 1 đứa cháu học tiểu học , mới đi thi học kì về . Đề bài là : Em hãy tả con gà trống . Nó kể với cô là nó đã tả con gà như thế nào , màu lông rồi tiếng gáy ...vê vê và vê vê .
    Nghe nó nói xong rồi , cô giáo tớ mới trêu : Ừ , cháu tả khá tốt , chắc là cũng được điểm cao . Nhưng cô chưa thấy cháu nói là mỗi ngày con gà đều đẻ được một quả trứng hồng xinh xắn thì phải ...
    Thế là con bé bắt đầu gào thét : Ôi cô ơi , thôi chết cháu rồi . Ôi , cháu quên mất ..Tại lúc ấy cháu cuống quá nên quên mất . Cô ơi , liệu họ có trừ nhiều điểm không cô ?
    Công nhận là hay , yêu bé đấy thế không biết . Mà chả phẩy nói ai xa lại sất . Mỗ đây . Hồi còn bé , về quê nhìn lá gừng hay lá nghệ gì đấy bảo : Bà ơi , cây tre này bé tí bà nhỉ ? Mà thôi , biết thế là cũng xuất sắc lắm rồi .
    Xuất sắc nữa mọi người " ngưỡng mộ " thẹn chết !
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu & Hôn nhân
    --------------------------------------------------------------------------------
    - Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
    - Trữ tình : yêu 1 lúc nhiều người.
    - Vô tình : tình yêu vô (trúng mánh)
    - Tình hình : tình được mai mối giới thiệu bằng hình ảnh
    - Tình báo : tình được quen qua câu lạc bộ bốn phương trên báo
    - Tình tứ : tình yêu đến lần thứ tư
    - Bạc tình : tiền dùng để vun đắp tình yêu , hôn nhân
    - Tính tình : Tính toán cho cuộc tình đôi ta
    - Cố tình : tình đã đi vào quá khứ
    - Tình tang : đi đưa tang người yêu vừa mất
    - Chung tình : nhiều người sài chung 1 người
    - Tình cảm : đau ốm thất thểu vì tình yêu
    - Tình trường : trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình
    - Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
    - Hôn 1 người gọi là hôn nhân
    - Hôn con vật cưng gọi là hôn thú
    - Lâu quá chưa hôn được gọi là hôn ước
    - Mới hôn xong gọi là tân hôn
    - Hôn thêm 1 chút nữa là tái hôn
    - Hôn 2 lần gọi là song hôn
    - Hôn sơ sơ gọi là ngoại hôn
    - Hôn ké gọi là phụ hôn
    - Được vua hôn gọi là hoàng hôn
    - Hôn từ giã gọi là từ hôn
    - Hôn có giấy phép gọi là hôn lễ
    - Thích được hôn gọi là hôn mê
    - Hôn người lính gọi là hôn quân
    - Hôn giữa chừng bị xô ra gọi là ly hôn
    - Không cho hôn mà cũng hôn gọi là cưỡng hôn
    (Sưu tầm)
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền [nick]anno[/nick] cho hỏi có phải đây là cụ Lý @hatx với lị người viết tiểu sử của cụ không nhẩy? Hình như ở Box mình chỉ mỗi cậu là chộp được cảnh "2 người" . Thế nào hôm nay tớ lại thấy một "cảnh" nữa bị tung lên mạng . Định "tống xiền" cụ Lý nhưng e sức mình còn yếu, với lị đã bị "tung" lên mạng roài thì "Người người xem được, nhà nhà xem được", chẳng nhẽ mọi người trong xóm không xem được . Thôi thì post lên cho bà con cả bản cùng "mãn nhãn"
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 18/01/2006
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Khổ, hôm đó phục kích được màn ảo thuật của 2 cụ nhà ta hay hớm quá nên không để ý xem mẹt mà chỉ chăm chú theo dõi những chỗ nào quan trọng. Nhưng theo những gì mình nhìn thấy & nhớ (không có mẹt) thì của 2 người trong đoạn phim trên hoàn toàn giống với của 2 cụ nhà ta rồi.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Các chú chỉ có rình chị là giỏi thôi, cứ liều liệu đấy (may mà nhìn thấy bánh pháo là bọn chúng chuồn, chứ không thì.... )
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em ứ lấy chồng công an đâu
    Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu?
    Em ứ lấy chồng phi công đâu
    Bay bay luợn lượn ở trên đầu
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi tọa độ đâu?
    Em Cứ lấy chồng IT di
    11 00 0 11
    Đêm về hai đứa đang yên giấc
    Giật mình anh hỏi 1 or 0 ? (Yes or No)
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này