1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    <P>Lần sau cháu gọi chú thì phải xưng hô cho đầy đủ nhé? Lần sau còn lặp lại thì chú sẽ ra lệnh cho Đại ca của chú (tức là bố của cháu) dạy bảo cháu đàng hoàng đấy.</P>
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Oh hình như hơi quá rùi thì fải?
    Nhưng mà ko sao ? Đây là topic những người thích đùa mà
    Nhưng lần sau sử dụng từ nhẹ hơn chút xíu nhỉ ?
    OK?
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu TTVNonline của em,
    Đời cũng lắm lúc đắng cay thật, mới xa em yêu của anh có một tháng mà anh nghĩ về em tồi tệ như thế? Thật không ngờ!
    Khi John và Tereda thật được đến với nhau trong hạnh phúc tràn đầy, thì Hili cảm thấy hụt hẫng, đau đớn tột cùng vì người yêu TTVNonline sau một tháng bỏ đi biệt tăm bỗng trở về dựng lên một câu chuyện nực cười về tình cảm của Hili với John, hòng chia rẽ tình bạn của hai người. Tình yêu của Hili dành cho TTVNonline dường như đã chết, không còn đâu là niềm tin, hạnh phúc khi người trở về.
    Mưa tầm tã, Hili cứ bước đi, nước mắt hoà vào nước mưa rơi, mặn chát và đắng ngắt. Rồi Hili quỵ ngã.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hili thấy mình nằm trong một căn phòng thoang thoảng mùi hương thơm của loài hoa nhài tinh khiết. Căn phòng với thật nhiều của sổ làm bằng kính, nhìn ra một phía là khu vườn rực rỡ sắc hoa, phía xa xa, dải núi với tia nắng sớm lung linh sau ngày mưa. Phía kia, căn phòng đối diện với bãi biển rì rào sóng vỗ. Hili ngỡ ngàng, nhẹ nhàng ra khỏi làn chăn ấm, bước ra phía cửa kính. Một tiếng động nhẹ khiến Hili giật mình quay lại...
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu TTVNonline của em,
    Đời cũng lắm lúc đắng cay thật, mới xa em yêu của anh có một tháng mà anh nghĩ về em tồi tệ như thế? Thật không ngờ!
    Khi John và Tereda thật được đến với nhau trong hạnh phúc tràn đầy, thì Hili cảm thấy hụt hẫng, đau đớn tột cùng vì người yêu TTVNonline sau một tháng bỏ đi biệt tăm bỗng trở về dựng lên một câu chuyện nực cười về tình cảm của Hili với John, hòng chia rẽ tình bạn của hai người. Tình yêu của Hili dành cho TTVNonline dường như đã chết, không còn đâu là niềm tin, hạnh phúc khi người trở về.
    Mưa tầm tã, Hili cứ bước đi, nước mắt hoà vào nước mưa rơi, mặn chát và đắng ngắt. Rồi Hili quỵ ngã.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hili thấy mình nằm trong một căn phòng thoang thoảng mùi hương thơm của loài hoa nhài tinh khiết. Căn phòng với thật nhiều của sổ làm bằng kính, nhìn ra một phía là khu vườn rực rỡ sắc hoa, phía xa xa, dải núi với tia nắng sớm lung linh sau ngày mưa. Phía kia, căn phòng đối diện với bãi biển rì rào sóng vỗ. Hili ngỡ ngàng, nhẹ nhàng ra khỏi làn chăn ấm, bước ra phía cửa kính. Một tiếng động nhẹ khiến Hili giật mình quay lại...
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quanh mãi, Hili chẳng thấy ai. Một cảm giác như sợ sệt dâng lên trong lòng. Lặng thinh! Rồi Hili giật thót, nhảy dựng lên vì có cái gì lạnh lạnh chạm vào bàn chân mình. Hili cúi xuống nhìn, quýnh quáng chân bước lùi về phía sau. Hoảng hồn, thì ra chỉ là một con cóc!
    Con cóc trân trân nhìn Hili khiến Hili càng có cảm giác bất an. Lạ quá, căn phòng đẹp và sạch sẽ thế này sao lại có một con cóc ở đây nhỉ? Hili ngồi xuống chiếc ghế, tròn mắt nhìn con cóc. Lần đầu tiên Hili biết chăm chú để mắt nhìn kĩ một con cóc, da nó sần sùi, gồ ghề hơn nhiều cái vỏ cây bàng lăng mùa đông lạnh. Nhưng đôi mắt nó đen, sáng, tròn, tròn hơn nhiều đôi mắt xanh như hai hòn bi ve sáng lên trong đêm của con mèo nhà bác hàng xóm. Đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng vào Hili.Im lặng! Hili nghe rõ cả tiếng thở của con cóc ấy.
    Định quay mặt đi, toan tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ về người chủ của ngôi nhà, Hili nhận thấy con cóc đang tiến dần về phía mình. Chưa bao giờ Hili thấy một cảm giác bất an như thế khi đứng trước một con cóc. Lúng túng, bối rối, xen lẫn sợ sệt, nhưng Hili không thoát ra được cái cảm giác ấy mà cứ đứng sững ra đó, đưa tay ra phía sau chống mạnh lên cái bàn nhỏ kê tại đó.
    Thoáng một cái, con cóc đã nhảy nhanh lên ghế, rồi nhảy lên bàn, ngay sau lưng Hili. Rất nhanh, Hili quay người lại, chỉ sợ con cóc nhảy lên sau người mình. Không, lần này con cóc không chăm chăm nhìn Hili nữa, nó đang quay lưng lại với Hili và kì lạ chưa, nó đang ngồi ngay trên mặt bàn phím của chiếc máy tính sách tay đặt trên bàn, đặt một chân lên mặt "touch pad", di chuyển thật tài tình mũi tên chuột. Màn hình hiện ra một không gian tráng lệ, toà lâu đài đá cẩm thạch nằm giữa khu đồng cỏ xanh mênh mông. Hili bị cuốn hút vào âm thanh của tiếng nhạc, không hẳn là những bản flamenco nhưng có cái gì rất quen thuộc, rất sôi động. Cũng không hẳn là tiếng nhạc của các điệu nhảy Phương Đông trong thần thoại Ai Cập, nhưng Hili nhìn rất rõ những cô gái mà mái tóc họ, ánh mắt họ, thân hình họ, và cả những đồ trang sức trên mình họ đang chuyển động, nhịp nhàng đầy sức quyến rũ theo điệu nhạc. Có phải là xứ sở Lebanon, hay thành Bagdad của những điệu vũ "belly dance", hay là nơi các cô thiếu nữ Tây Ban Nha bốc lửa cùng flamenco, mà cũng có thể là phần bên kia trái đất, xứ sở Argentina kiêu kì hấp dẫn cũng tango. Hili không rõ, nhưng chắc hẳn sức sống của nơi đó phải diệu kì lắm.
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quanh mãi, Hili chẳng thấy ai. Một cảm giác như sợ sệt dâng lên trong lòng. Lặng thinh! Rồi Hili giật thót, nhảy dựng lên vì có cái gì lạnh lạnh chạm vào bàn chân mình. Hili cúi xuống nhìn, quýnh quáng chân bước lùi về phía sau. Hoảng hồn, thì ra chỉ là một con cóc!
    Con cóc trân trân nhìn Hili khiến Hili càng có cảm giác bất an. Lạ quá, căn phòng đẹp và sạch sẽ thế này sao lại có một con cóc ở đây nhỉ? Hili ngồi xuống chiếc ghế, tròn mắt nhìn con cóc. Lần đầu tiên Hili biết chăm chú để mắt nhìn kĩ một con cóc, da nó sần sùi, gồ ghề hơn nhiều cái vỏ cây bàng lăng mùa đông lạnh. Nhưng đôi mắt nó đen, sáng, tròn, tròn hơn nhiều đôi mắt xanh như hai hòn bi ve sáng lên trong đêm của con mèo nhà bác hàng xóm. Đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng vào Hili.Im lặng! Hili nghe rõ cả tiếng thở của con cóc ấy.
    Định quay mặt đi, toan tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ về người chủ của ngôi nhà, Hili nhận thấy con cóc đang tiến dần về phía mình. Chưa bao giờ Hili thấy một cảm giác bất an như thế khi đứng trước một con cóc. Lúng túng, bối rối, xen lẫn sợ sệt, nhưng Hili không thoát ra được cái cảm giác ấy mà cứ đứng sững ra đó, đưa tay ra phía sau chống mạnh lên cái bàn nhỏ kê tại đó.
    Thoáng một cái, con cóc đã nhảy nhanh lên ghế, rồi nhảy lên bàn, ngay sau lưng Hili. Rất nhanh, Hili quay người lại, chỉ sợ con cóc nhảy lên sau người mình. Không, lần này con cóc không chăm chăm nhìn Hili nữa, nó đang quay lưng lại với Hili và kì lạ chưa, nó đang ngồi ngay trên mặt bàn phím của chiếc máy tính sách tay đặt trên bàn, đặt một chân lên mặt "touch pad", di chuyển thật tài tình mũi tên chuột. Màn hình hiện ra một không gian tráng lệ, toà lâu đài đá cẩm thạch nằm giữa khu đồng cỏ xanh mênh mông. Hili bị cuốn hút vào âm thanh của tiếng nhạc, không hẳn là những bản flamenco nhưng có cái gì rất quen thuộc, rất sôi động. Cũng không hẳn là tiếng nhạc của các điệu nhảy Phương Đông trong thần thoại Ai Cập, nhưng Hili nhìn rất rõ những cô gái mà mái tóc họ, ánh mắt họ, thân hình họ, và cả những đồ trang sức trên mình họ đang chuyển động, nhịp nhàng đầy sức quyến rũ theo điệu nhạc. Có phải là xứ sở Lebanon, hay thành Bagdad của những điệu vũ "belly dance", hay là nơi các cô thiếu nữ Tây Ban Nha bốc lửa cùng flamenco, mà cũng có thể là phần bên kia trái đất, xứ sở Argentina kiêu kì hấp dẫn cũng tango. Hili không rõ, nhưng chắc hẳn sức sống của nơi đó phải diệu kì lắm.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tin Nóng
    Bạn TTVNonline đang ở Ui-nai-tựt-kinh-niên phải không? Tớ mới mở đài tiếng nói Canađa và nghe được tin nóng hổi của hãng I-ta-tát-s của Chéch-sờ-nhia thông báo là Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam có thể sẽ đi du học ở Anh vì nàng đã nhận được hỏng bổng toàn phần.
    Nếu bạn có ý muốn tấn công thì đây là cơ hội 10 ngàn năm mới có 1 đó. Bé Huyền vừa cao, to, lại xinh gái nhất trong các HH VN từ trước đến nay. Vừa còn rất trẻ, lại tuyên bố là chưa hề iêu bao giờ (tức là em muốn nói với các anh rằng iem vẫn còn thập phần nguyên vẹn). Tìm hiểu xem, rồi đón ngay từ Sân Bay là có cơ hội roài.
    Chúc may mắn!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tin Nóng
    Bạn TTVNonline đang ở Ui-nai-tựt-kinh-niên phải không? Tớ mới mở đài tiếng nói Canađa và nghe được tin nóng hổi của hãng I-ta-tát-s của Chéch-sờ-nhia thông báo là Hoa Hậu Nguyễn Thị Huyền của Việt Nam có thể sẽ đi du học ở Anh vì nàng đã nhận được hỏng bổng toàn phần.
    Nếu bạn có ý muốn tấn công thì đây là cơ hội 10 ngàn năm mới có 1 đó. Bé Huyền vừa cao, to, lại xinh gái nhất trong các HH VN từ trước đến nay. Vừa còn rất trẻ, lại tuyên bố là chưa hề iêu bao giờ (tức là em muốn nói với các anh rằng iem vẫn còn thập phần nguyên vẹn). Tìm hiểu xem, rồi đón ngay từ Sân Bay là có cơ hội roài.
    Chúc may mắn!
  8. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
    Và viết cho một thời đói khổ đã qua.
    Anh gồng mình trên con xe quốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con có nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngạt ngào mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Khi hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường.
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng.
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh làm sao
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe quốc
    Thấy tủi thân, đau khổ một kiếp nghèo.
  9. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng em, cô gái ngày xưa đang tán dở
    Và viết cho một thời đói khổ đã qua.
    Anh gồng mình trên con xe quốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con có nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngạt ngào mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Khi hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường.
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng.
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh làm sao
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe quốc
    Thấy tủi thân, đau khổ một kiếp nghèo.
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận về Hoa Kỳ
    Theo tin từ hãng truyền thông lớn nhất của Mỹ là BBC có trụ sở chính ở Thủ đô Kabul của Mỹ thì vào hồi 8:12 sáng nay Tổng thống Mỹ Doóc-giờ-Bút-Sờ trong khi đang đi thị sát bằng trực thăng khu vực bị tàn phá bởi sóng thần hôm 26/12 ở Nám Á và ĐNA vì quá xúc động trước những mất mát to lớn mà nhân dân ở đây phải gánh chịu, ngài TT Doóc-giờ-Bút-Sờ đã trượt chân từ trực thăng và rơi xuống Bắc Băng Dương. Vì khu vực này có nuôi nhiều cá sấu cộng với khí hậu quá oi bức, ngài TT Doóc-giờ-Bút-Sờ đã không thể qua khỏi mặc dù đã được cứu chữa tận tình tại bệnh viện Dê-lu-gia-lem hiện đại nhất của Pa-lét-xờ-tin.
    Cũng theo tin từ BBC thì theo hiến pháp Hoa Kỳ, ngài phó TT Ô-sama-bin-lađen sẽ kế nhiệm ngài Dóoc-giờ-bút-sờ làm tổng thống. Ngay sau khi nhậm chức, tân TT Ô-sama-bin-lađen đã nhận được điện mừng từ thủ tưởng Anh Tô-ni-bờ-le đồng thời 2 ngài cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố mà cố TT Doóc-giờ-bút-sờ đã khởi xướng.
    Về chính sách kinh tế, ngài tân TT Ô-sama-bin-lađen cam kết tiếp tục chính sách tăng thâm hụt ngân sách và giảm giá trị đồng đô la để cạnh tranh mới mức kiềm chế tỷ giá hối đoái mà TQ đã áp dụng. Về ngoại giao, ngài tuyên bố sẽ tiếp tục quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nước làng giềnh anh em CuBa.
    Theo phân tích của các nhà chính trị ở tiểu bang Guantanamo thì đây là một sự lên chức xứng đáng vì trong suốt mấy năm qua ngài Ô-sama-bin-lađen đã nếm mật nằm gai ở các vùng núi Tora của Ả-rập-xê-út trong vai trò nằm vùng để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 07/01/2005

Chia sẻ trang này