1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đang chat với em @bibianh, công nhận em ấy vui tính thật nên mới post nhiều chuyện hài hước thế, tranh thủ post 1 chuyện vừa nhận được
    Một anh nhà giàu bị bệnh về não đến gặp bác sỹ. Bác sỹ bảo cần phải ghép não thì mới sống được. Anh này sẽ có ba nguồn để lựa chọn. - Thứ nhất là phần não của chuyên viên lập trình, giá 10 triệu đồng. - Thứ hai, phần não của một giáo sư toán, giá 20 triệu đồng. - Cuối cùng là phần não của một bộ trưởng, giá 50 triệu đồng. Bệnh nhân thắc mắc "Sao não quan chức lại đắt thế?" Bác sỹ trả lời: "Vì nó gần như còn mới" !!!
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, đang định đi ngủ thì nghía lại lại thấy có người trèo lên trên mình. Lại đú thêm truyện nữa cho xứng với lời khen tặng.
    Cư mừ bác all4 úi, "truyện" not "chuyện" nhá, em được ci'' nhà bán gạo, nên đâm bị thóc chọc bị gạo wen rùi, bác bỏ wá! hị hị...
    Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan và màn hình của Trung Quoc

    Chúc cả làng ngủ ngon nhớ! mưa vẫn mưa rơi trên tàu lá cọ... hik
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cái nì là 2 bà cụ nặng tai nói chuyện mí nhau!
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ... không thuyết phục lém, e cứ ... tưởng nó sâu xa hơn, báo hại bắt não làm việc hơi nhìu để ... tìm nghĩa sâu xa hơn, hị hị...
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tặng bibi anh này
    Bốn ông bạn cũ lâu ngày không gặp tình cờ hội ngộ trong một nhà hàng sang trọng. Trong khi một ông đi vệ sinh thì ba ông kia bắt đầu khoe khoang về sự thành đạt của con cái mình.
    Một ông nói:
    - Tôi tự hào về thằng con trai của tôi. Nó là một nhà kinh doanh địa ốc có tên tuổi và kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, nó rất hay làm việc từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một lô đất rộng ở ngoại ô thành phố.
    Ông thứ hai tiếp:
    - Thằng con của tôi cũng làm tôi cảm thấy tự hào. Nó làm nghề bán xe hơi và kiếm được nhiều tiền đến nỗi tuần trước nó vừa hiến tặng một chiếc Ferrari.
    Ông thứ ba tham gia:
    - Nhiều lúc tôi cũng không giấu được niềm tự hào về thằng con tôi. Nó kiếm được rất nhiều tiền và cũng thích làm từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla.
    Đúng lúc này, ông thứ tư quay lại. Sau khi biết về chủ đề mọi người đang bàn tán, ông cũng kể thành tích của con trai:
    - Thằng con tôi thu nhập khá lắm. Nó làm vũ công thoát y ở một câu lạc bộ đồng tính luyến ái. Tuần trước, nó kiếm được một lô đất rộng, một chiếc Ferrari và một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla.
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tặng tiếp bibianh truyện nữa vì lòng nhiệt tình của em
    Tự động hóa
    Giờ tự động hoá, Giáo sư thuyết trình cho sinh viên nghe:
    - Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn ho, chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy rạ
    - Thế cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò có không thầỷ
    Một sinh viên hỏị
    - Anh bao nhiêu tuổỉ
    - Dạ em 19.
    - Hai mươi năm trước có một cái máy như vậỵ
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chào bủi sáng bằng một truyện cười! Truyện này hơi .. kinh dị, ai thô vừa phải thì chớ đọc há, kẻo lại trách tui vừa thô vừa thiển. hik! Cũng định jữ làm của nả riêng, cư mừ không ai cười cùng... nó phí! mạn phép các bác lịch sự và trong sáng! Mong được bỏ wá! hức hức!
    Trong wán bar Dracula - 1 con ma bước vào và nói với thèng bồi :" Cho 1 Ly máu nóng!" - ngay sau đó 1 con ma khác bước vào "1 ly máu lạnh!!" - khoảng 10phút sau xuất hiện 1 con ma thứ 3 bước vào "làm ơn cho ly nước nóng " ---> cả 2 con ma kia way lại nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ "mày có fải ma cà rồng ko đấy???" - tên thứ 3 nghiễm nhiên rút 1 cái "Kotex" ra thả vào ly nước nóng "hôm nay tao uống ............ trà túi lọc !!!!!!! - ko được àh ? " pó tay
    ---> Post xong xấu hổ wá chuồn thẳng!!
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé
    Một thằng sinh viên củ chuối vào phòng thi vấn đáp, thầy hỏi câu nào hắn cũng không trả lời được, tức quá ông thầy bèn bảo:
    - Thôi được, bây giờ tao sẽ hỏi mày một câu thật dễ, không trả lời được thì về mà ráng học lại!
    Rồi thầy hỏi:
    - Con người được chia ra làm một số giống, thế mày thuộc giống nào?
    - Thưa thầy, giống đực ạ!
    Thầy lắc đầu:
    - Không phải!
    - Giống cái a!
    - Không phải!
    - Thế... thì... em thuộc giống chung ạ!
    - Cũng không, mày là thuộc giống "con Bò", hiểu chưa!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thx bác nhìu! Truyền nì bùn cười! hee....
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    Chàng trai dắt cô gái vào công viên ngồi. Cô gái hỏi :
    - Anh đang nghĩ điều gì vậy
    - Anh đang nghĩ điều mà em nghĩ
    - Cái gì - Cô gái hét to - Nếu anh mà làm điều đó tôi sẽ la lên đấy!

Chia sẻ trang này