1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Fiends!!

    Tình bạn giữa những người phụ nữ:
    Cô vợ không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, cô vợ nói với chồng rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 cô bạn gái. Anh chồng check 10 cô bạn gái thân nhất của vợ, nhưng chẳng cô nào biết về chuyện ấy cả.
    Tình bạn giữa những người đàn ông:
    Anh chàng không về nhà 1 đêm. Sáng hôm sau, anh ta nói với vợ rằng mình đã qua đêm tại nhà 1 anh bạn. Cô vợ lập tức cầm điện thoại check 10 ông bạn thân của chồng. 8 người trong số đó xác nhận rằng anh ta đã ở đó đêm qua. 2 người còn lại nói rằng anh ta vẫn đang ngủ.
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, mình mà là 1 trong số 10 cô bạn của bà vợ kia, mình sẽ giới thiệu thêm cho ông chồng list 10 người bạn thân mới của cô vợ và bảo ông chồng kiểm tra típ! hé hé!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình nọ có 3 cô con gái cùng lấy chồng cùng lúc .Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, Bố Mẹ của 3 cô gái dặn dò con là phải viết thư về thường xuyên để bố mẹ khỏi mong. Đi được chừng 6 ngày ông bà nhận được lần lượt 3 lá thư của con
    - cô con đầu hoa văn: Thưa bố mẹ "Xe máy Beckhan chinh phục thử thách"!
    Đọc xong hai ông bà vui lắm
    -Mở thư cô thứ 2: "Dầu nhớt Castrol vững bước tiên phong"!!!
    Hai vợ chồng già nhìn nhau sung sướng
    -Bóc thư cô con út mẹ cô gái lập tức ngất xỉu, Ông bố cầm lên đọc thấy mỗi chữ "VietNam Airline" ông không hiểu tại sao
    Tối bật TiVi lên thấy quảng cáo : "VietNam Airline, mỗi ngày 3 chuyến, bay suốt cả tuần, không bao giờ nghĩ" Nghe xong ông bố cũng ngất xỉu!!!

  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hai ông hàng xóm
    sáng tác: kylin
    Hai ông hàng xóm cừ nhau...
    A: Thế sinh nhật ông ngày mấy ?
    B: Chi?
    A: Để tôi mua tặng ông cái rèm cửa sổ, chiều nào đi làm về cũng thấy vợ chồng
    ông khg quần áo rượt đuổi nhau khắp nhà!
    B: Thế sinh nhật ông ngày mấy ?
    A: Chi?
    B: Để tôi mua cho ông cái óng dzòm, cho ông coi rõ đó là vợ của ai!

  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay góp 1 chuyện cười cho bibianh cái nhỉ. Chuyện này có thật 100%, tớ chỉ kể lại thôi. Chuyện xảy ra tại bữa ăn trưa ở công ty X. (Lưu ý: tên nhân vật đã được thay đổi. Hì hì)
    bibianh : Bác hoang ha này, em nghĩ là trong tiếng Việt mình thì chữ "i" ngắn và chữ "y" dài có thể thay thế được cho nhau bác nhỉ?
    hoang ha : Cô nói thế nào í chứ, thay là thay làm sao được.
    bibianh : Em vẫn nghĩ là thay được. Ví dụ: Viết là "Công ty" hay "Công ti" đều được cả.
    hoang ha : Thế cô thử thay "y" bằng "i" vào mấy từ "rửa ráy chân tay" xem nó thành cái gì nào? Đã bảo là không thay được mà còn cố cãi.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Oach! Thế mới bít đẹp trai mà tính xấu! Chẹp chẹp!
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Bibi_anh 5* vì những đóng góp cho quỹ " Hàm răng Vàng PT"
    UP!!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một nhà thám hiểm người Anh bị bộ tộc ăn thịt người bắt được. Anh ta đang kinh hãi nhìn mọi người sắp sửa làm thịt mình thì bỗng dưng có một cô gái đi tới, nói tiếng Anh rất sõi:
    - Ông tên gì?
    - Peter - nhà thám hiểm trả lời đầy hy vọng.
    - Ông có thể vui lòng đánh vần từng chữ được không?
    - P-E-T-E-R - nhà thám hiểm càng khấp khởi.
    - Cảm ơn ông, tôi phải viết tên này vào thực đơn ngay hôm nay.

  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    3 cô gái làm việc tại cùng một văn phòng với cùng một bà sếp. Ngày nào họ cũng nhận thấy bà chủ ra về sớm. Một ngày nọ họ quyết định khi bà chủ vừa đi khỏi sẽ ra về theo. Bởi bà chủ sẽ chẳng quay lại hay gọi điện, nên sẽ không thể biết họ về sớm.
    Hôm đó, cô nàng tóc nâu rất vui sướng khi được về nhà sớm. Cô chăm sóc vườn cây, chơi với cậu con và đi ngủ sớm.
    Cô nàng tóc đỏ cũng phấn khởi đi đến phòng tập thể dục trước khi đi hẹn hò với bạn trai.
    Còn cô nàng tóc vàng khấp khởi về nhà với hy vọng sẽ làm chồng ngạc nhiên. Nhưng khi vừa đến phòng ngủ, cô nghe thấy âm thanh lạ từ trong phát ra. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra và giật mình khi nhìn thấy bà chủ đang nằm trên giường cùng chồng mình.
    Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô chuồn ra khỏi nhà.
    Ngày hôm sau, cô tóc đỏ và tóc nâu lại chuẩn bị về sớm. Họ hỏi cô tóc vàng có muốn về cùng không.
    "Không đâu", cô tóc vàng hét lên, "Hôm qua tôi suýt nữa thì bị bà ấy bắt gặp".

  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tiếp loạt truyện giống "kiểu" em @bibianh post:
    Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông? - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào? Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chắc?

Chia sẻ trang này