1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Trên xe đò 2/9 về quê, xe chật như nêm cối. Chen lấn mãi anh sinh viên mới lên được xe. Nhưng trên xe không còn 1 chỗ trống. Nhìn qua nhìn lại, may quá... Có 1 cái bao to căng, có thể ngồi trên đó về đến nhà... Đang định ngồi lên thì 1 bà lão ngăn anh lại: - Cẩn thận, coi chừng vỡ trứng. - À, thì ra bao đó đựng trứng ạh!!! - Không, bao đó đựng kẽm gai...
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng Lào, thằng Lào lấy dép tao"
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... chuyện hay quá.
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0

    Ở một chỗ kín đáo trong lùm cây, nàng bảo chàng:
    - Em có thể thề với anh rằng anh là người đàn ông đầu tiên của đời em.
    - Anh tin em.
    - Cả điều đó nữa, anh cũng là người đàn ông đầu tiên đấy.
  5. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Nói phét kiếm tiền
    Không bằng cấp, không có khả năng gì đặc biệt nhưng lại muốn làm nghề mà ngồi một chỗ vẫn ?otiền vào như nước sông Đà?. Đó là nghề gì đây?

    Một người đi xem bói, thầy bói bảo số anh ta sau này nhàn hạ, chỉ ngồi một chỗ nói phét kiếm tiền. Anh chàng vô cùng sung sướng nhưng vẫn thắc mắc:
    - Nhưng tôi không có bằng cấp gì, cũng không có năng khiếu đặc biệt thì làm sao có thể tìm nghề nhàn hạ vậy?
    - Lạ nhỉ? Quẻ khẳng định là số anh sau này nhàn hạ, chỉ ngồi một chỗ nói phét kiếm tiền mà - thầy bói phân vân suy nghĩ một lúc rồi reo lên - vậy thì chắc chắn sau này anh cũng sẽ làm thầy bói như tôi rồi.

  6. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0

    Tèo mới học lớp 4 nhưng trình độ vẽ đã ?otrên cả tuyệt vời?. Một hôm, Tèo nghịch ngợm vẽ con gián lên bờ tường nhà hàng xóm, buổi chiều chủ nhà đi ngang tưởng con gián thật nên đập một nhát, thế là tay sưng vù. Ông ta bực mình hỏi mấy đứa trẻ, biết đó là tác phẩm của Tèo bèn sang nhà nói chuyện với bố cậu. Bố Tèo nghe xong tủm tỉm, nói:
    - Đã ăn thua gì. Bác có thấy tôi đang mặc váy không?
    - Ừ nhỉ? Nhưng tại sao vậy?
    - Vì chiều hôm qua nó vẽ mẹ nó lên nền nhà phòng ngủ, lúc đi làm về tôi định ?otình thương mến thương? bà xã một tí, hậu quả là từ hôm qua đến giờ tôi đâu có mặc quần được!
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Có cái truyện này nhiều người gửi mình quá, trong đó có chị @unknownuser
    Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói:
    - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy.
    Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy:
    - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:
    - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !" Pó tai...
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vừa sang Thảo Luận đọc bắt gặp topic: [topic]832473[/topic] đọc 1 bài trả lời của bác @lonesome rất hài hước mà sâu sắc, đủ để trả lời cho toàn bộ vấn đề đặt ra của topic, post đây cho cả nhà cùng nghía
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    1. Không tin được đâu
    - Mẹ này, anh Mike rất yêu con.
    - Làm sao con có thể biết được điều đó?
    - Mỗi lần được Mike ôm, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.
    - Hãy coi chừng, con gái ngu ngốc của mẹ. Trước đây, mẹ từng mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!
    2. Bố hỏi con gái:
    - Thế anh ta có giàu không?
    - Không ạ, anh ấy không có nhà riêng, không có xe máy, cha mẹ già yếu, nhưng con vẫn quyết định lấy làm chồng.
    - Con rất yêu anh ta, phải không?
    - Vâng ạ.
    - Thế mà con còn định làm cho người ta khổ thêm nữa ư.
    3. - Sao hồi này trông cậu có vẻ bồn chồn, lo lắng thế nhỉ. Có chuyện gì xảy ra à?
    - Tớ có những linh cảm xấu.
    - Cụ thể là gì?
    - Vợ cũ của tớ đã ly dị đến lần thứ 3, và vừa rồi lại cưới lại người chồng thứ nhất. Mà tớ là người chồng thứ hai của cô ta.
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    he. lâi không online hôm nay đọc có nhìu chuyện hay đáo để đấy. chuẩn bị đi ăn cơm nên không post nữa. Chiều sẽ post vài chuyện

Chia sẻ trang này