1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận về Hoa Kỳ
    Theo tin từ hãng truyền thông lớn nhất của Mỹ là BBC có trụ sở chính ở Thủ đô Kabul của Mỹ thì vào hồi 8:12 sáng nay Tổng thống Mỹ Doóc-giờ-Bút-Sờ trong khi đang đi thị sát bằng trực thăng khu vực bị tàn phá bởi sóng thần hôm 26/12 ở Nám Á và ĐNA vì quá xúc động trước những mất mát to lớn mà nhân dân ở đây phải gánh chịu, ngài TT Doóc-giờ-Bút-Sờ đã trượt chân từ trực thăng và rơi xuống Bắc Băng Dương. Vì khu vực này có nuôi nhiều cá sấu cộng với khí hậu quá oi bức, ngài TT Doóc-giờ-Bút-Sờ đã không thể qua khỏi mặc dù đã được cứu chữa tận tình tại bệnh viện Dê-lu-gia-lem hiện đại nhất của Pa-lét-xờ-tin.
    Cũng theo tin từ BBC thì theo hiến pháp Hoa Kỳ, ngài phó TT Ô-sama-bin-lađen sẽ kế nhiệm ngài Dóoc-giờ-bút-sờ làm tổng thống. Ngay sau khi nhậm chức, tân TT Ô-sama-bin-lađen đã nhận được điện mừng từ thủ tưởng Anh Tô-ni-bờ-le đồng thời 2 ngài cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố mà cố TT Doóc-giờ-bút-sờ đã khởi xướng.
    Về chính sách kinh tế, ngài tân TT Ô-sama-bin-lađen cam kết tiếp tục chính sách tăng thâm hụt ngân sách và giảm giá trị đồng đô la để cạnh tranh mới mức kiềm chế tỷ giá hối đoái mà TQ đã áp dụng. Về ngoại giao, ngài tuyên bố sẽ tiếp tục quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nước làng giềnh anh em CuBa.
    Theo phân tích của các nhà chính trị ở tiểu bang Guantanamo thì đây là một sự lên chức xứng đáng vì trong suốt mấy năm qua ngài Ô-sama-bin-lađen đã nếm mật nằm gai ở các vùng núi Tora của Ả-rập-xê-út trong vai trò nằm vùng để phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 07/01/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết đi, ngài Doóc-giờ-Bút-sờ được đưa lên thiên đàng. Tại đây, ngài thấy một bức tường lớn với vô số đồng hồ treo tường gắn lên đó, mỗi cái chỉ một giờ khác nhau. Doóc-giờ-Bút-sờ ngạc nhiên lắm, ông nghĩ "không lẽ thiên đàng lại nhiều múi giờ đến vậy?". Thấy vô lý nên Doóc-giờ-Bút-sờ mới hỏi tổng quản
    - Tại sao ở đây có nhiều đồng hồ treo tường mà mỗi cái lại chỉ một giờ thế này.
    Tổng quản của thiên đàng đáp
    - Thưa TT, đó gọi là những cái đồng hồ nói dối của những người còn sống đó ạ. Mỗi khi một người nào đó nói dối thì kim đồng hồ sẽ nhích một phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ vui mừng khoái chí vì sự tinh sảo này ở thiên đàng. Ngẫm nghĩ một lát, Doóc-giờ-Bút-sờ chỉ vào một cái đồng hồ và hỏi
    - Cái đồng hồ này là của ai?
    Tổng quản đáp
    - Thưa TT, cái đó là của Ngoại trưởng Kô-lìn-Pao-Ơ đấy ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Vậy kim của nó đã nhích mấy phát rồi?
    Tổng quản
    - Chưa nhích lần nào ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nghĩ bụng "lão da đen này thế mà thật thà". Rồi Doóc-giờ-Bút-sờ chỉ vào một cái khác và hỏi tiếp
    - Cái đó của ai?
    Tổng quản
    - Thưa, cái đó là của cựu TT Bin-Cờ-Lin-Tơn ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Lão này chắc nói dối nhiều. KIm đồng hồ của lão ta nhích bao nhiêu phát?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, kim đồng hồ của Bin-cờ-lin-tơn nhích 100 phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Ta biết ngay mà, lão này là chua nói láo. Thế còn cái kia là của ai?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, đó là của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lăm-sờ-feo ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nóng lòng lắm
    - kim của nó nhích phát nào không?
    Tổng quản
    - Dạ thưa, không dưới 1000 phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nghĩ, "chết thật! vậy mà mình tin thằng cha này nhất! chết thật!". Nói rồi ông hỏi tiếp
    - Vậy trước kia kim của cái đồng hồ của tôi nhích phát nào không? Chắc là không?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, người trên thiên dàng không được nói dối ạ. Quả thật là trước khi ngài lên thiên đàng thì chiếc đồng hồ của ngài để riêng trong phòng của thượng đế ạ. Thượng đế đã dùng chiếc đống hồ của ngài làm cái quạt trần ạ!!!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết đi, ngài Doóc-giờ-Bút-sờ được đưa lên thiên đàng. Tại đây, ngài thấy một bức tường lớn với vô số đồng hồ treo tường gắn lên đó, mỗi cái chỉ một giờ khác nhau. Doóc-giờ-Bút-sờ ngạc nhiên lắm, ông nghĩ "không lẽ thiên đàng lại nhiều múi giờ đến vậy?". Thấy vô lý nên Doóc-giờ-Bút-sờ mới hỏi tổng quản
    - Tại sao ở đây có nhiều đồng hồ treo tường mà mỗi cái lại chỉ một giờ thế này.
    Tổng quản của thiên đàng đáp
    - Thưa TT, đó gọi là những cái đồng hồ nói dối của những người còn sống đó ạ. Mỗi khi một người nào đó nói dối thì kim đồng hồ sẽ nhích một phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ vui mừng khoái chí vì sự tinh sảo này ở thiên đàng. Ngẫm nghĩ một lát, Doóc-giờ-Bút-sờ chỉ vào một cái đồng hồ và hỏi
    - Cái đồng hồ này là của ai?
    Tổng quản đáp
    - Thưa TT, cái đó là của Ngoại trưởng Kô-lìn-Pao-Ơ đấy ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Vậy kim của nó đã nhích mấy phát rồi?
    Tổng quản
    - Chưa nhích lần nào ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nghĩ bụng "lão da đen này thế mà thật thà". Rồi Doóc-giờ-Bút-sờ chỉ vào một cái khác và hỏi tiếp
    - Cái đó của ai?
    Tổng quản
    - Thưa, cái đó là của cựu TT Bin-Cờ-Lin-Tơn ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Lão này chắc nói dối nhiều. KIm đồng hồ của lão ta nhích bao nhiêu phát?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, kim đồng hồ của Bin-cờ-lin-tơn nhích 100 phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ
    - Ta biết ngay mà, lão này là chua nói láo. Thế còn cái kia là của ai?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, đó là của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lăm-sờ-feo ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nóng lòng lắm
    - kim của nó nhích phát nào không?
    Tổng quản
    - Dạ thưa, không dưới 1000 phát ạ.
    Doóc-giờ-Bút-sờ nghĩ, "chết thật! vậy mà mình tin thằng cha này nhất! chết thật!". Nói rồi ông hỏi tiếp
    - Vậy trước kia kim của cái đồng hồ của tôi nhích phát nào không? Chắc là không?
    Tổng quản
    - Thưa ngài, người trên thiên dàng không được nói dối ạ. Quả thật là trước khi ngài lên thiên đàng thì chiếc đồng hồ của ngài để riêng trong phòng của thượng đế ạ. Thượng đế đã dùng chiếc đống hồ của ngài làm cái quạt trần ạ!!!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng pác mecgh_of_ranfo đến với box PT - pác lần hơi bị siêu đấy ! Nhưng nếu như pác sử dụng user name này xin pác refresh lại toàn bộ thông tin cá nhân của mình đi ạ , đừng chỉ thay đổi mỗi giới tính & ngày sinh . Thêm nữa cái chữ Tereda_2010 ở fần chữ kí cũ xin pác del đi trước khi viết thêm chữ kí mới , để tránh hiểu lầm !
    Cảnh cáo pác trước , đừng có quậy quá , mod treo nick lần nữa thì pác đi !
    Thêm nữa pác mà không thay đổi theo yêu cầu của em đừng trách em độc ác dã man , tàn bạo vô nhân đạo không biết yêu quí trẻ em nhé !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng pác mecgh_of_ranfo đến với box PT - pác lần hơi bị siêu đấy ! Nhưng nếu như pác sử dụng user name này xin pác refresh lại toàn bộ thông tin cá nhân của mình đi ạ , đừng chỉ thay đổi mỗi giới tính & ngày sinh . Thêm nữa cái chữ Tereda_2010 ở fần chữ kí cũ xin pác del đi trước khi viết thêm chữ kí mới , để tránh hiểu lầm !
    Cảnh cáo pác trước , đừng có quậy quá , mod treo nick lần nữa thì pác đi !
    Thêm nữa pác mà không thay đổi theo yêu cầu của em đừng trách em độc ác dã man , tàn bạo vô nhân đạo không biết yêu quí trẻ em nhé !
  6. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ ? Sợ vậy á ? Em online sớm nhỉ ? Mới 11h đã online , hôm nay chẳng phải ngày lễ nên chẳng được nghỉ học rồi , anh nghi em trốn học lắm , cái này phải báo cho phụ huynh của em thôi !
    Còn về chuyện mà em bảo á ? Này nhé , đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới nhé ! Cái nick này là của anh , anh muốn làm gì thì kệ anh nhé ! Anh cứ để cái chữ Tereda_2010 đấy , em làm gì được nào ? Trên đời này thiếu gì Tereda_2010 , anh có nói động gì đến em đâu nào ? Hay là em tưởng là anh thích em á ? Này , đừng có lạc vào rừng mơ ăn dưa bở nhé !
    Khà khà , anh nghĩ là đọc đến đây mặt em cau có lắm rồi đây ! Đừng cáu em ạ , cáu là già , mà già là xấu , chẳng ma nào nó lấy rồi chỉ khổ anh phải xử lí hàng tồn thôi , mà anh thì chúa ghét lấy vợ già
    Ê , nhớ reply email nhé !
  7. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ ? Sợ vậy á ? Em online sớm nhỉ ? Mới 11h đã online , hôm nay chẳng phải ngày lễ nên chẳng được nghỉ học rồi , anh nghi em trốn học lắm , cái này phải báo cho phụ huynh của em thôi !
    Còn về chuyện mà em bảo á ? Này nhé , đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới nhé ! Cái nick này là của anh , anh muốn làm gì thì kệ anh nhé ! Anh cứ để cái chữ Tereda_2010 đấy , em làm gì được nào ? Trên đời này thiếu gì Tereda_2010 , anh có nói động gì đến em đâu nào ? Hay là em tưởng là anh thích em á ? Này , đừng có lạc vào rừng mơ ăn dưa bở nhé !
    Khà khà , anh nghĩ là đọc đến đây mặt em cau có lắm rồi đây ! Đừng cáu em ạ , cáu là già , mà già là xấu , chẳng ma nào nó lấy rồi chỉ khổ anh phải xử lí hàng tồn thôi , mà anh thì chúa ghét lấy vợ già
    Ê , nhớ reply email nhé !
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ôi , những lời của pác nghe mà sướng cả tai . Nhưng mà em nói thật nhé , pác nhớn rồi , nói fải nghĩ trước nghĩ sau pác ạ ! Thế pác nghĩ là từ nay về sau pác ko về nhà nữa à ? Thế pác ko nghĩ rằng khi pác về nhà em ko cho pác chảo mà rán cháy xém à ? ( thế thì pác hồn nhiên như cô tiên roài , em đâu có fải bụt ở chùa )
    Thôi , stop tại đây nhé . Đây ko fải là chỗ khích bác nhau đâu pác ạ ! Có gì nói ở yahoo messenger nhé ! Đừng có mà gây sự chú ý !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ôi , những lời của pác nghe mà sướng cả tai . Nhưng mà em nói thật nhé , pác nhớn rồi , nói fải nghĩ trước nghĩ sau pác ạ ! Thế pác nghĩ là từ nay về sau pác ko về nhà nữa à ? Thế pác ko nghĩ rằng khi pác về nhà em ko cho pác chảo mà rán cháy xém à ? ( thế thì pác hồn nhiên như cô tiên roài , em đâu có fải bụt ở chùa )
    Thôi , stop tại đây nhé . Đây ko fải là chỗ khích bác nhau đâu pác ạ ! Có gì nói ở yahoo messenger nhé ! Đừng có mà gây sự chú ý !
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya mới biết đêm dài
    John đang ngồi đọc sách, bổng thấy Hili đến chơi. Vừa gặp mặt John, Hili đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thấy vậy, John hỏi
    - Làm sao mà em lại khóc vậy?
    - Lão TTVNonline nhà em tệ lắm anh ạ! Em chán lắm!
    - Tệ ra làm sao, kể anh nghe coi.
    - Lần nào em gặp anh và Tereda ra ngoài cũng thấy 2 người nắm tay nhau hạnh phúc quá, em thấy mà thèm. Lão TTVNonline nhà em thì chưa bao giờ nắm tay em được lấy một lần khi ra ngoài. Nhiều lúc nhìn thấy anh và Tereda em thấy tủi thân lắm!
    - Trời ơi! Em đúng là không hiểu gì về điện cả. Bà xã Tereda nhà anh vốn có mấy cái tật xấu: một là hay ăn quà ngọt vặt và hai là rất hay ăn vụng (mua một lấy 2, 3) khi mua quà vặt. Tháng vừa rồi tăng 5 cân mà vẫn cứ vậy. Hơn nữa anh sợ cô ấy khi ăn vụng mà bị bắt thì ê cái mặt anh quá, nên mỗi khi ra ngoài là phải nắm tay cô ta thật là chặt !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 08/01/2005

Chia sẻ trang này