1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có ngay , có ngay , mấy thèng làm nghề bán hàng ngồi cafe cafáo cả ngày nghĩ ra nhiều cái hay lém . Nhớ mấy cái , post tam , sưu tầm sau nhé !
    - Bia Tiger : Bia Tí - ghe
    - Bia Anchor : Bia Ăn chơi
    - Nestea : Nét -sờ -ti
    - Nestle : Nét - sờ - đây
    - Cocacola : Có cờ có lờ
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 09/11/2006
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Cóp pì cí này bên tuổi trẻ cười :
    Ngỏm vì... "yêu"!

    TTC - Cách đây 50 năm, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh bằng một slogan: "Khoan yêu, khoan cưới, khoan con". Nhiều người đã phản ứng lại rằng: sống như thế thà? chết còn sướng hơn!
    Thói đời càng cấm càng khoái. Yêu như một liều thuốc, cưới trong sự thỏa mãn tuyệt đối là nguyện vọng hợp lý, hợp pháp. Có điều, trái tim yếu ớt của nàng không chịu nổi khi lâm bồn, có chàng ?oxông trận? yêu và chết trong tư thế Adam, nhưng họ mãn nguyện. Chị vợ được chết trong vòng tay của người chồng. Anh chồng ngừng tim, ngừng thở đúng lúc đang "cao trào" khiến cả thế giới bên kia (từ Diêm Vương đến quỉ Sa Tăng) phải nghiêng mình bái phục, bởi dễ gì ai cũng được ra đi trong tư thế "lãng mạn" nhất dương thế như người đàn ông nọ.

    Hiện đại, tân tiến, thế nhưng huyền thoại "thượng mã phong" vẫn là đề tài rỉ tai mang tính hù dọa dai dẳng nhất với những chàng trai yếu bóng vía sắp lập gia đình và những ông "cơm" no rồi lại khoái "phở". Mới đây, người viết được một anh cảnh sát khu vực thuật lại rằng: Một ông Tây và cô gái xứ ta thuê khách sạn ở Quận 3 để "yêu". Chừng 1 giờ sáng, cô gái kêu thất thanh, bảo vệ mở khóa xông vào và cứ bê nguyên xi tư thế của họ mà chở đến bệnh viện cấp cứu. Rốt cuộc ông Tây chết ngắt, cô gái được gỡ ra rồi nhân viên y tế phải dùng tấm drape quấn lại, cô ta kinh hoàng nằm bất động như... cái xác.
    Lại có ?ohuyền thoại? rằng đàn ông mà "cỏ" mọc ở vùng đó không um tùm cũng hay bị chết khi yêu! Chuyện hù dọa thường kèm theo lời khuyên "có kiêng có lành", nên thời nay vẫn có một số cô dâu được mẹ trang bị cho cây trâm cài tóc, hoặc kim tây cài áo, với lời dặn bị như thế thì đâm vào. Đâm vào đó có chữa được thật không? Câu trả lời là "có" và "không".
    "Có" nếu chàng trong những ngày chuẩn bị hôn lễ, ăn ngủ chập chờn, mệt quá lại không thể để dành đến mai được, cứ phải "ăn nóng" ngay tức khắc thì sẽ bị xỉu. Đã là xỉu thì cứ để yên rồi chàng cũng? sống lại. Các biện pháp như giật tóc mai, nhổ một nắm ?ocỏ? vùng kín, đốt lên cho ngửi, hay châm kim vào huyệt? là một kiểu quan trọng hoá vấn đề làm cho tình trạng thêm phần? kịch tính.
    "Không" nếu chàng là đệ tử ruột của rượu bia, có cái bụng hoành tráng cỡ bà bầu 7 tháng, đã từng được cảnh báo là thiếu máu cơ tim, lại khinh ra mặt không thèm dùng thuốc. Trong cơn phấn khích lại thêm sự thúc giục của men bia, chàng "vào trận" dũng mãnh như một con cọp đói, rồi bỗng nhiên đổ ập xuống, mềm nhũn ra?
    Cô dâu mới "đâm" kim, giật tóc không thành công bèn la hét để người nhà ứng cứu. Xe cấp cứu, trùm mền, vô nước biển, gỡ nạn nhân ra, kích thích tim? đều vô hiệu. Chàng bị nhồi máu cơ tim, để lại cho cô dâu sự bẽ bàng, cho gia đình sự đau xót, cho xã hội một chuyện tình lãng mạn và "nóng" cỡ hàng ngàn độ. Lại có chàng bị cao huyết áp mà cứ vô tư.
    Tôi đã gặp một anh mô tả "Chỉ cần uống 3 chai là cái đầu tôi êm". Bia giống như thuốc hạ áp thì trên đời này chỉ có "nhà khoa học nhậu" này phát biểu. Rồi một buổi tối, sau khi đã 50% và 100% cùng chiến hữu, anh loạng choạng về nhà, đòi "yêu" bà xã. Chả hiểu anh "yêu" hay bia "yêu" mà mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến thế.
    Giữa chừng anh gục xuống như một thân cây đổ. Đưa anh vô bệnh viện, bác sĩ bảo: Đột quị, không còn khả năng sống. Đàn ông cứ hay đồng nghĩa ******** với bản lĩnh. Sự xuất hiện của thần dược Viagra, Cialis? lại thổi bùng lên cái ý chí "không chịu thua" của các ông luống tuổi. Nhà sản xuất đã khuyến cáo "thận trọng với bệnh nhân tim mạch", nhưng chả ai chịu nghe. Mua và uống, yêu và "chết tươi", được "hưởng" vị ngọt lần cuối còn sướng hơn là cuối đời "không ngóc đầu lên được"!
    Thế thì lời khuyên "quan hệ ******** có lợi cho tim" phải chăng là chuyện thuộc hàng cố tình bịa ra? Không phải thế. Với những người bị, hay không bị bệnh tim, "yêu" làm tim đập gấp đôi số nhịp bình thường. Tim khoẻ sẽ tăng lưu lượng máu, làm giảm độ nhớt của máu (yếu tố gây huyết khối, tắc mạch). Nhưng với quả tim đã "suy dinh dưỡng" do hệ mạch nuôi nó bị "kẹt xe, tắc đường" lại phải thực hiện gắng sức khi yêu, thì chuyện "đứt bóng" có thể xảy ra.
    Trở lại chuyện đột tử, đột quị, nhà nghiên cứu Muller đã tập hợp bệnh án của 5.560 trường hợp năm 1984, và 858 trường hợp năm 1996, số người chết đúng lúc đó chỉ chiếm 0,6%. Trong số này, 80% là ngoại tình bởi sự nôn nóng, cuồng nhiệt là yếu tố phát động cơn nhồi máu cơ tim, hoặc đột quị ở người đã có bệnh cao huyết áp từ trước.
    Tuy nhiên, theo thống kê thì nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim khi quan hệ ******** chỉ khoảng 2/1.000.000 ở người trung niên khoẻ mạnh, và 20/1.000.000 với những người đã bị thiếu máu cơ tim. Làm sao để khỏi "ngỏm khi? yêu"?
    Thì cứ phải khám bệnh, uống thuốc thường xuyên, theo dõi định kỳ dù biết là phiền hà. Những người đã 1 lần nhồi máu cơ tim được điều trị ổn định, cũng nên ăn kiêng món ******** trong vòng 6 tuần mới tránh được nguy cơ lên cơn bất tử.
    Rốt cuộc, thay đổi thói quen ăn uống và lành mạnh trong lối sống là hai vấn đề cơ bản để phòng tránh bệnh "chết khi? yêu". Rồi nói theo Luật Hôn nhân và Gia đình thì trung thành với bà xã, đừng có "ăn vụng", kẻo khi từ giã cõi đời trong tư thế "không kịp chùi mép", cả nhà chả ai muốn nhỏ một giọt nước mắt khi sự thật lại bị phơi giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Mùa cưới đang ở giai đoạn sôi động, mong là các cặp vợ chồng trẻ nhớ "yêu nhau đến? chết", nhưng đừng để bị "chết" trong tư thế đang "yêu"!
    http://www3.tuoitre.com.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=163055&ChannelID=103
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0

    Bị papa and mama phản đối . Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử .
    Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống .
    Anh ta nói vọng lên , em ơi nhảy xuống đi ,
    cô gái nói : Bố thằng ngu , cho mày chết .
    Chàng trai nói vọng lên : ****** biết bơi , ****** đếch sợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trong một bủi ọp ẹp ở đồi PTB, hai bác Hoàng Hà (HH) và Cafenhasan (CFNS) gặp nhau ngồi tâm sự. Bác HH nhìn bác CF thòm thèm:
    - Sao qủa râu của bác đẹp đẽ lạ thường. Sao nó lại có thể dài và đẹp đến nhường kia. Bác ẹ, đời em chỉ mơ một quả râu như rứa mà thui!
    CFNS nghe xong thì gục gặc đầu tỏ vẻ thông cảm mí thèng ku bạn:
    - Thật chú, đời anh ăn ở nó có tí đức nên cũng được trời thương. Một lần đang đêm anh mộng du thí nèo mờ leo tót lên cí đồi sắn PTB sau nhà. Lên đến nơi mới tỉnh ra thấy mình mắc tiểu. Hóa ra là anh dậy đi tiểu trong lúc ngủ mơ. Đã trót lên đến đây rùi thì anh cũng trèo hẳn lên đỉnh đồi cẩu xuống cho nó bõ cái công trèo, lại được thêm cái hả hê với trời đất.
    Lúc ấy mới tầm hơn 2h sáng thì phải (anh có cái tài nghe tiếng gà đoán h chú ạ). Thế mờ lúc trèo lên đỉnh, anh nhìn thấy một vầng ánh sáng lóa cả mắt. Tưởng đâu mặt trời mọc nhầm giờ. Anh nheo nheo mắt nhìn cho kĩ thì hóa ra là ánh sáng đó phát ra từ một bộ râu trắng dài như cước của một Tiên ông đang ngồi ngủ (hay ngồi thiền thì anh chú cũng đíu phân biệt được rõ).
    Anh mới quỳ sụp xuống lạy đúng lúc Tiên ông từ từ mở mắt. Ổng bảo ổng trên đường ghé thăm Phú Thọ lầu thì trúng cơn gió độc, ngồi nghỉ dưỡng thương. Sẵn tài phân bắc (phân biệt thuốc bắc gọi tắt), anh mới kiếm cho cụ mấy cái rễ nhai tạm. Không ngờ nhai xong cụ cười khà khà nói là tinh thần hưng phấn khác thường, phải đến ngay Phú Thọ lầu không trễ mất.
    (Anh thấy lạ mới tìm lại cái bã lúc ổng nhai bỏ lại xem là j, hóa ra anh cho ổng nhai nhầm củ sắn dù non. Ăc...ăc... chắc ổng bị say sắn người đơ đơ lại tưởng mình phê phê)
    Nhưng dù sao thì anh việc đó cũng có lợi. Trước khi đi ổng hỏi anh thik gì ổng đền ơn, anh chú liền bẩu con thik quả râu cụ, thí là ông í liền quay một phát, biến thèng một con Ruồi () bay đi. Còn bộ râu thì lơ lửng rơi xuống, rùi chụp ngay vào cí mẹt anh. Đấy, từ đấy thì anh chú có bộ râu đẹp nhường này đấy.
    Anh sung sướng lắm lắm ngồi nghịch râu cả đêm quên cả việc trở về quán. Sáng hum sau anh về thì thấy cả quán nhà anh đang xôn xao đi tìm. Chúng nó tưởng anh đang đêm giở chứng thèm phở trốn vợ đi chơi. Vợ anh đang nổi ba máu sáu cơn, nhìn thấy anh với quả râu, cười hề hề lun, lôi anh đánh xệch phát vào trong buồng... hỏi chuyện. Ăc..ăc..
    Nghe xong sự tích được râu của bác Cà. HH ta thấy làm đau đáu lém. Cũng nuôi quyết tâm lên đồi sắn một đêm để đú với đời.
    Thế rùi đến mùa ọp ẹp sau.... Đồi PTB lại rộn ràng tiếng cười nói...
    Bác CF vừa đi vừa vuốt râu đẹp thì bỗng thấy bộ râu của mình nhẩy dựng lên như phải bả. Rùi nhanh như bị bão thổi, cả bác Cà và bộ râu cùng bay vút lên phía trước.
    Lúc hoàn hồn lại, bác CF mới thấy phía trước mình là một bộ râu đẹp hơn gấp bội, vừa đen vừa dài vừa trơn vừa mượt. Thật không thể nào tả nổi hết cái sự thèm thuồng của bác.
    Nhìn cĩ thì hóa ra là chú HH, bác CF mới hắng tiếng hỏi:
    - Mới mấy tháng không gặp, mờ chú em đã sắm đâu được bộ râu súng sính thí này.
    HH ta mới âu sầu ngước mắt nhìn bác Cà:
    - Kính bác. Em nghe lời bác dạy, cũng đú đởn đêm hôm mò lên đồi sắn sau nhà bác chơi. Cơ mờ số em nó đen, xin được râu đẹp nhưng mờ.... thảm lắm bác ơi.
    (Nói đến đây thì HH khóc nấc lên)
    Bác Cà nghe đến đây thì sốt ruột lắm, gặng hỏi:
    - Thế nghĩa là làm sao? Thế chú xin râu của ông Tiên nào?
    Dứt cơn HH mới thỏ thẻ kể:
    - Mie, ông Tiên thì đời em đã đíu rầu thì này. Đêm hum đó em mò lên PTB nhà bác. Rùi em cũng gặp một Tiên nhưng là Tiên bà. Cụ mới hỏi em đêm hôm khuya khoắt qua đây mần chi, mau tránh chỗ cho bà lo việc lớn. Bà đang chờ gặp một người quan trọng.
    Em chả bít nói dối thế là cứ rõ sự tình mờ kể. Không ngờ bà cười ha hả rùi bảo:
    - Ngươi thik râu thì ta sẽ cho ngươi râu, thậm chí còn đẹp hơn bộ râu mà người đã từng thấy. Nhưng có điều, nó cũng hơi phiền toái chút. Tháng tháng, ngươi sẽ phải bỏ công sức tiền của ra mà chăm sóc nó.
    Em nghe thế thì sướng quá gật đầu cái rụp chả nghĩ suy gì. Rùi về nhà khoe um làng xóm lên. Cơ mờ khổ, bộ râu của em tuy đẹp nhưng chả hỉu bả Tiên bả lấy ở đâu ra mờ tháng nào em cũng bị chảy máu cam bác ạ!
    Oh, my Tiên!


    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 11/11/2006
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc... truyện bibianh mô đi fê, chứ k phải là của bibianh ạ! nói thí nó lại nhem nhuốc cí đời chôm chỉa có sáng tạo đi!
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , đi uốngd rịu đám cưới về . Đang xem film Tào Tháo ( VCTV7 ) , thấy râu các anh hùng , gian hùng trong film dài thật . Vào BPT thấy chú Ruồi chuyện cũ kể lại , anh đành kể tiếp câu chuyện cho rộng đường dư luận .
    Chẳng là cái vụ ngày xưa ơi á , lúc nghe HH tâm sự cái vụ râu ria , bác Cà bèn gật gù vẻ cảm thông và an ủi :
    - Chú cứ yên tâm , chuyện đã sảy ra rồi để anh tìm hiểu xem nó như thế nào ???
    Nghe lời bác Cà , HH cũng nguôi ngoai và về nhà cố mà nuôi dưỡng bộ râu hiện tại và chịu đựng xem làm sao có thể giải quyết vụ tháng nào cũng bị chảy máu cam từ lúc mang bộ râu .
    Lại nói chuyện bác Cà , vốn dĩ nhiệt tình từ trước nên tìm mọi cách giúp chú HH . Đêm nào cũng lên đồi sắn nhà bibianh nằm ngủ , mong rằng gặp được tiên bà .
    Ngày này rồi đến ngày khác , bác cứ trường kỳ mai phục . Nhưng mà bóng dáng tiên bà chẳng thấy đâu , chỉ thấy một nàng đầu tóc trọc lốc hôm nào cũng lên tưới sắn vào buổi sáng sớm . Bác Cà nghĩ chắc là người làm thuê mà nhà cô bibianh thuê tưới sắn hàng sáng .
    Ông trời cũng không phụ công người tốt ( tốt vì bạn bè mà tìm cách giúp bằng được ) . Hum đó , trăng cuối tháng lờ nhờ . Khi bác Cà đang mơ mơ màng màng thì có một luồng gió mạnh thổi đến . Cà ta tỉnh dậy . Thật bất ngời , một tiên bà xuất hiện ,
    tiên bà gì mà cưỡi cái chổi giống như là phù thủy Ali á .
    Tiên bà trông vể mỏi mệt lém , nằm lăn ra đồi sắn . Cà ta vẫn giả vờ đang ngủ lắng tai nghe xem có động tĩnh gì .
    Có tiếng bước chân trên sỏi vọng lại từ phía xa xa , rồi ngày một rõ , tiếng bước chân nghe quen quyen .
    Tiếng thỏ thẻ cất lên :
    - Thưa tiên bà , con chờ mãi đến gần tháng nay nay rồi , chắc tiên bà đã tìm được giúp con .
    Giọng uể oải cất lên :
    - Ta cất công đi khắp năm châu bốn biển , gặp bao nhiêu là người nhưng không ai đồng ý đề nghị của ta . Chắc đề nghị của con ta đành không thực hiện được .
    Một giọng nói ấm ức cất lên , nghe nghèn nghẹn trong cuống họng .
    - Vậy bà giết con rồi , con chờ đợi cả tháng trời nay . Trốn tránh bao người nơi đồi sắn này , chỉ mong đạt được mục đích của mình . Bà là tiên , nói sao làm được , như cái vụ trước á , đã giúp cho anh HH sao không giúp con được .
    Rồi Cà nhà ta chỉ nghe tiếng gió , tiếng thở dài của tiên bà .
    Chợt có tiếng gà gáy canh năm dậy lên ở xóm dưới chân đồi . Cà nghĩ phải hành động ngay . Liền vùng dây và lao đến chỗ hai người , thấy động bóng một cô gái cao gầy chạy mất dạng xuống đồi sắn .
    Tiên bà thì luống cuống nhỏm dậy ,Cà đã ở trước mặt và lấy chân dẵm vào cây chổi để trước mặt .
    Tiên bà liền hỏi :
    - Nhà anh muốn gì ??
    - Tôi muốn bà giải thích rõ , vì sao đã cho Hoàng Hà bộ râu đẹp thế nhưng lại phải ngày nào cũng vuốt keo mới thẳng được . Và cứ đến cuối tháng khi HH vuốt râu thì lại bị chảy máu cam ???
    Tiên bà cười khuẩy :
    - Tưởng gì , ta giúp HH chỉ đến thế thôi , muốn có râu dài phải ráng chịu .
    Cà ta sôi máu lên :
    - Bà đã giúp thì giúp cho tử tế , như tiên Ông đã cho tôi bộ râu đẹp thế này , sao bà nhẫn tâm thế .
    - Cái đó thì ta chịu , ta là tiên Bà , chỉ cai quản công việc của đàn bà con gái . Râu đẹp như vậy ta không có .Trả chổi đây , ta còn đi , hôm nay Cẩu Vân của ta hỏng , ta phải mượn chổi của Ali đó . Trời sắp sáng rồi .
    Cà bèn cầm lấy cây chổi và dịu giọng :
    - Vậy thì bà cần giải thích rõ , vì sao HH có bộ râu đẹp như vậy mà luôn phải vuốt keo nó mới thẳng và tại sao cứ cuối tháng HH bị chảy máu cam . Hôm nay nếu bà không giải thích rõ thì ta sẽ đốt bỏ cây chổi này .
    Tiên bà nghĩ , việc này mình đã thề giữ kín , không thể nói ra được . Nhưng mà không nói ra thì sẽ không có phương tiện về trời kịp đầu giờ sáng . Phân vân hồi lâu , so đi tính lại tiên bà đành thủng thẳng .
    - Việc này có nguyên do của nó . Chẳng hôm đó ta nghỉ ở đồi sắn này , tại có hẹn với cô BIBIANH , nhưng mà khi đến ta gặp ngay HH . HH xin ta bộ râu để còn khoe mẽ khắp làng khi đi ăn cỗ và còn để oai hơn với lão Cà đầu xóm . Ta không thể có vì bản thân ta làm gì có râu mà cho HH , muốn có thì phải có ai tự nguyện bỏ đi . Khi đó ta lấy cấy vào cho HH . Mà lĩnh vực ta cai quản có cô nào râu dài bao giờ . Dài lém chỉ được 5 phân tàu . Trong lúc đang bối rối vì thỉnh cầu của HH thì Bibianh xuất hiện , cô này thấy sự tình và cảm thương thay cho HH bèn có 1 ý :
    - Để con cho HH toàn bộ râu tóc của con . ( Bibianh nghĩ , để lấy lòng tiên bà để thỉnh cầu của mình thành sự thật và nếu có cho đi râu tóc của mình thì chỉ vài ba tháng sau là mọc trở lại )
    Tiên bà sửng sốt vì thấy có một người vì hạnh phúc của người khác mà hi sinh . Thật hiếm thấy trong thiên hạ . ( tiên bà đâu biết cô này nịnh bà ta thôi )
    Và tiên bà bèn phù phép cho HH có bộ râu đen nhánh , rất đẹp lấy từ râu tóc của Bibianh .
    - Nhưng còn ý thứ hai của câu hỏi này ?? Bà chưa nói rõ .
    Cà ta phân trần .
    - À cái đó thì do HH thôi . Khi có râu đẹp rùi cậu ta phải luôn ngắm vuốt cả ngày thì mới thẳng được . Nhưng cậu ta không thèm chăm chút cho bộ râu . Khi nào đi đâu mới chải chuốt và vuốt keo . Khi đi ngủ phải đeo bao vải vào bảo vệ râu giống như Quan Công á , đằng này cậu ta lại kệ nó . Làm cho Ruồi muỗi đậu vào đẻ chấy rận và sinh ngứa .
    - Nhưng sao cứ cuối tháng mới ngứa dữ và bị chảy máu cam ??
    - Cái này thì theo chu kỳ rồi , đến hẹn lại lên bọn Ruồi đẻ trứng và sinh nở trong tầm 5-6 ngày . Khi đó ngứa dữ dội và HH bị Hắt xì hơi liên tục . Chính vì ngứa và Hắt xì hơi nên HH bị bệnh chảy máu cam tái phát trở lại .
    Vừa nói đến đây thì trời đã hửng sáng , tiên bà giật mình bền giật lấy chổi trên tay bác Cà và bay về trời .
    Mời bạn đón đọctiếp kỳ sau :
    Cô gái trọc đầu trên đồi sắn là ai ??? Bibianh muốn tiên bà giúp cho điều ước gì ??

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Phần III
    ngay buổi tối hôm sau cũng tai quả đồi đó. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lại có tiếng khóc nức nở rất đáng thương sau lùm sắn dù. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi chẳng ai khác chính là cô bibianh nhà mình hix. Bỗng trong bụi sắn thò ra một bộ râu trắng như cước( chẳng thấy mặt mũi đâu cả, chỉ nhìn thấy hai cái nanh - trích lời bibianh).
    Mắt bibianh sáng rực lên như hai đèn pha ô tô, cô hét toáng lên:
    - Á! anh bụt, anh đến từ lúc nào sao anh ko bao em
    -ùh! tao vừa đến. Làm sao mà mày khóc thế
    lẩm bẩm trong mồm" mất cả giấc ngủ của tao"
    - dạ thưa bụt. Cí tình hình là như thía này ẹ:
    chả là từ khi sinh ra đến khi lớn lên con chỉ có mỗi 3 cái tóc thui, hix bạn con chúng nó goi con lừ: bibianh trọc ẹ. Vậy nên lừ hôm nay trót gặp được bụt roài vậy bụt có sẵn lòng mề cho con một điều ước được không ẹ?
    - Được dzưng mừ đi kềm một điều kiện và mày phải thường xuyên làm ch tao một việc.
    - Ok. Bụt cứ nói.
    - Mày phải kiếm được một đứa nào hiến dâng cho mày bộ tóc.
    - Khó nhỉ. Giữa đồng không mông quạnh thế này ngoài hai thằng mình ra làm gì còn thằng nào?
    - Thế thì tao pó cái chân là pó cái tay là lá la.
    Đúng lúc đó thì HH vừa đi tán gái về qua đó. Nhìn thấy HH bibianh mừng như bắt được "vàng cục", cô nàng mới lăm lăm con dao trong tay và nói với HH:
    - Anh kia, đi đâu về?
    - Tôi đi tán gái.
    - Muốn sống thì để bộ tóc lại
    - Được thôi, nhưng tóc tôi ngắn thế này cô lấy làm gì?
    bibi anh nhăn nhó suy nghĩ. bất chợt cô nhìn thấy bộ dâu vừa dài vừa mượt của HH. " a!Đã có rồi" bibianh hớn hở.
    - Thế thì để lại bộ dâu.
    - Được thôi, dù sao tôi cũng chán bộ dâu này rồi.
    soẹt soẹt soẹt vậy là bộ dâu của HH nằm gọn trong tay bibianh.
    vui mừng bibianh cầm bộ dâu của HH đưa cho "anh bụt".
    - Bụt ơi có rồi.
    - Tao thấy rồi, mang lại đây.
    có bộ tóc mới bibi anh mừng khôn xiết
    đang vui bibianh sực nhớ ra còn một điều mà bụt muốn mình làm cho bụt nữa. Cô hỏi:
    - Thế còn điều bụt muốn con làm là gì bụt cứ nói
    - Uh! tao biết mày ''''trấn" bộ dâu của HH. Dâu của tao là xin được của ông bụt già, còn râu của HH là xin được của cô tiên trẻ.
    - Thế thì sao ạ?
    - uh! ổng hay bị đi dắt lắm. vậy nên dâu tao lúc nào cũng ướt nhách và hôi như tổ cú á, Mỗi tháng mày mua cho tao hai bánh lux để tao vệ sinh.
    - Ok
    và từ đó trở đi cứ mỗi tháng đầu của bibianh lại chảy máu một lần làm ướt sũng mái tóc đẹp mà bibianh "trấn" được của HH
    chẳng hiểu do đâu mà như thế nhìa
    Được hoangha_deptrai sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 12/11/2006
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... phần 3 và phần 2 đập vỡ mẹt nhau rùi kìa! Vì nịnh bợ bà tiên mờ bibianh phải cho đi cả họ nhà tóc của mình. Thế mờ đến phần 3 phải phải đi năn nỉ ảnh bụt xin lại. Hờ! Quả là khó hỉu nhể!

Chia sẻ trang này