1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya mới biết đêm dài
    John đang ngồi đọc sách, bổng thấy Hili đến chơi. Vừa gặp mặt John, Hili đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thấy vậy, John hỏi
    - Làm sao mà em lại khóc vậy?
    - Lão TTVNonline nhà em tệ lắm anh ạ! Em chán lắm!
    - Tệ ra làm sao, kể anh nghe coi.
    - Lần nào em gặp anh và Tereda ra ngoài cũng thấy 2 người nắm tay nhau hạnh phúc quá, em thấy mà thèm. Lão TTVNonline nhà em thì chưa bao giờ nắm tay em được lấy một lần khi ra ngoài. Nhiều lúc nhìn thấy anh và Tereda em thấy tủi thân lắm!
    - Trời ơi! Em đúng là không hiểu gì về điện cả. Bà xã Tereda nhà anh vốn có mấy cái tật xấu: một là hay ăn quà ngọt vặt và hai là rất hay ăn vụng (mua một lấy 2, 3) khi mua quà vặt. Tháng vừa rồi tăng 5 cân mà vẫn cứ vậy. Hơn nữa anh sợ cô ấy khi ăn vụng mà bị bắt thì ê cái mặt anh quá, nên mỗi khi ra ngoài là phải nắm tay cô ta thật là chặt !!!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 08/01/2005
  2. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Box PT thường ghen tị khi bất cứ lúc nào nhìn cũng thấy Tereda_2010 và mecgh_of_ranfo luôn trong tình trạng " nụ hôn thật êm êm " . Dân tình thấy lúc nào cũng thấy 2 đứa mình hun nhau thật lãng mạn nên họ gọi mecgh_of_ranfo là " anh chàng say đắm Tereda " . Nhưng khổ nỗi lời đồn này chỉ đúng có 50 % thôi ạ !
    Chả là tereda_2010 có một tật xấu là : nói nhiều ! Bất cứ nơi đâu , bất cứ lúc nào , mồm của Tereda_2010 hễ có cơ hội là giật giật như cái máy khâu , ko để cho môi mọc da non . Buồn khổ về chuyện này Mecgh_of_ranfo mới tâm sự với một anh bạn , nhờ anh ta tìm cách cứu giúp . Anh bạn này bảo : nếu muốn cô ấy ngừng nói thì em hãy cho cô ấy ăn hoặc là hun cô ấy !
    Lúc đầu mình cũng ko ... muốn hun cô ấy làm gì nên mua cho cô ấy rất nhiều đồ ăn vặt . Nhưng khốn nỗi cho dù đã ăn bao nhiêu cô ấy cũng chẳng béo thêm được tí nào , thậm chí hôm trước 2 đứa đi chơi với nhau có một ông đạo diễn còn nói mời Tereda_2010 làm diễn viên ... quần chúng cho một bộ film về nạn đói năm 45 . hic , xấu hổ quá ,chỉ lãi mấy bà bán quà vặt , thế là mình thay đổi chiến thuật ! Hôn !
    <P><FONT color=red size=5>Thầm mong em ngồi đây , thầm mong như ngày xưa , là áo trắng giấc mơ anh nào đâu có ngờ !!!!!</FONT></P>[/sign]
    Được mecgh_of_ranfo sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 09/01/2005
  3. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Box PT thường ghen tị khi bất cứ lúc nào nhìn cũng thấy Tereda_2010 và mecgh_of_ranfo luôn trong tình trạng " nụ hôn thật êm êm " . Dân tình thấy lúc nào cũng thấy 2 đứa mình hun nhau thật lãng mạn nên họ gọi mecgh_of_ranfo là " anh chàng say đắm Tereda " . Nhưng khổ nỗi lời đồn này chỉ đúng có 50 % thôi ạ !
    Chả là tereda_2010 có một tật xấu là : nói nhiều ! Bất cứ nơi đâu , bất cứ lúc nào , mồm của Tereda_2010 hễ có cơ hội là giật giật như cái máy khâu , ko để cho môi mọc da non . Buồn khổ về chuyện này Mecgh_of_ranfo mới tâm sự với một anh bạn , nhờ anh ta tìm cách cứu giúp . Anh bạn này bảo : nếu muốn cô ấy ngừng nói thì em hãy cho cô ấy ăn hoặc là hun cô ấy !
    Lúc đầu mình cũng ko ... muốn hun cô ấy làm gì nên mua cho cô ấy rất nhiều đồ ăn vặt . Nhưng khốn nỗi cho dù đã ăn bao nhiêu cô ấy cũng chẳng béo thêm được tí nào , thậm chí hôm trước 2 đứa đi chơi với nhau có một ông đạo diễn còn nói mời Tereda_2010 làm diễn viên ... quần chúng cho một bộ film về nạn đói năm 45 . hic , xấu hổ quá ,chỉ lãi mấy bà bán quà vặt , thế là mình thay đổi chiến thuật ! Hôn !
    <P><FONT color=red size=5>Thầm mong em ngồi đây , thầm mong như ngày xưa , là áo trắng giấc mơ anh nào đâu có ngờ !!!!!</FONT></P>[/sign]
    Được mecgh_of_ranfo sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 09/01/2005
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Yêu Bằng Tai !!
    Buổi đi chơi với Tereda, John mới hỏi
    - Này em yêu, sao em lại chia tay với cậu bạn trai mecgh_of_ranfo cũ của em để đến với anh vậy?
    - Sao anh lại hỏi vậy?
    - Thì anh thấy hắn cũng đa tài, thơ ca văn nghệ, cho dù là copy thì cũng là có năng khiếu roài. Hơn nữa, nói năng cũng có vẻ được!!
    - Thì đó, ngày xưa em cũng tưởng như vậy?
    - Nghĩa là ?
    - Nghĩa là hắn chỉ được mỗi cái nói phét vậy thôi. Yêu em hơn một năm mà có bao giờ hắn dám rờ vào người em đâu! Em gợi ý mấy lần, lần nào cũng thấy nói đến chuyện đó là mặt hắn tái đi, ấm a ấm úng. Trong khi đó, gặp anh lúc nào cũng hừng hực nồng nàn thử hỏi làm sao em chống nổi?
    - Sao em không chia tay ngay?
    - Thì con gái yêu bằng tai mà anh!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 09/01/2005
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Con Gái Yêu Bằng Tai !!
    Buổi đi chơi với Tereda, John mới hỏi
    - Này em yêu, sao em lại chia tay với cậu bạn trai mecgh_of_ranfo cũ của em để đến với anh vậy?
    - Sao anh lại hỏi vậy?
    - Thì anh thấy hắn cũng đa tài, thơ ca văn nghệ, cho dù là copy thì cũng là có năng khiếu roài. Hơn nữa, nói năng cũng có vẻ được!!
    - Thì đó, ngày xưa em cũng tưởng như vậy?
    - Nghĩa là ?
    - Nghĩa là hắn chỉ được mỗi cái nói phét vậy thôi. Yêu em hơn một năm mà có bao giờ hắn dám rờ vào người em đâu! Em gợi ý mấy lần, lần nào cũng thấy nói đến chuyện đó là mặt hắn tái đi, ấm a ấm úng. Trong khi đó, gặp anh lúc nào cũng hừng hực nồng nàn thử hỏi làm sao em chống nổi?
    - Sao em không chia tay ngay?
    - Thì con gái yêu bằng tai mà anh!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 09/01/2005
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em đọc báo công an nhân dân thấy có một vụ án lừa đảo kinh hoàng, hậu quả để lại là không thể đếm hết được. Sau khi tìm hiểu bài báo đó chi tiết (vì bài báo đó chỉ ám chỉ thôi) em mới phát hoảng nên vì nạn nhân không may đó là thành viên của box chúng ta - đó là bác John. Em xin được tóm tắt sơ qua nội dung:
    Bác John là người tính tình thoải mái, ham thích rong chơi đây đó và đặc biệt là có đức tính tin người rất đáng quý. Nhưng hỡi ơi, cái gì cũng có hai mặt của nó, cái lợi đến đâu rồi cũng có cái hại và chỉ cần một lần tin nhầm thôi cũng đủ để lại hậu quả khôn lường rồi, đúng như các cụ đã nói "sai một ly đi 1 mm". Sự việc thảm thương đó xảy ra khi trên đường từ nhà đến forum TTVN bác John gặp ông tổ của ngành marketing đó là Mai An Tiêm (ông này là người đầu tiên phát minh ra tiếp thị và rất thành đạt trong lĩnh vực tiếp thị dưa). Bản chất tin người cộng với tư tưởng có kinh nghiệm sống nên bác John dễ dàng bị nhà tiếp thị này "mua" được niềm tin. Khổ thân bác có biết đâu rằng, thị trường đã mở cửa từ lâu nên kinh doanh cũng phải gian một chút. Không những giỏi tiếp thị mà Mai An Tiêm còn thực hiện tốt chiến thuật "treo đầu dê bán thịt chó". Hậu quả cuối cùng là nạn nhân xấu số của chúng ta - bác John được tiếp thị dưa đỏ, nhưng khi mua về lại thành dưa ............... bở. Thế là hỡi ơi khi chót ăn vào thì làm sao mà cho ra được?!!!
    Như các bác đã nghe chuyện tái ông mất ngựa rồi đó ạh. Cái không may này lại tiềm tàng cái may khác, nhờ ăn món dưa ........ bở của Mai An Tiêm mà sau một thời gian "chinh chiến" trên diễn đàn TTVN bác John của chúng ta đã anh hùng giành giải đặc biệt cho người giàu trí tưởng bở nhất một cách rất thuyết phục!
    Nhưng xét về lâu dài thì nạn nhân của vụ án rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn thể cộng đồng trong box PT. Em xin chính thức kêu gọi sự đóng góp về mặt tinh thần của toàn thể anh em trong box tới bác John, chúc bác mau chóng lấy lại cân bằng sau vụ án "thảm thương" nhất trong lịch sử này!
    PS: Oái oái, em chạy đây kẻo bác John lại oánh em giờ thì chít
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em đọc báo công an nhân dân thấy có một vụ án lừa đảo kinh hoàng, hậu quả để lại là không thể đếm hết được. Sau khi tìm hiểu bài báo đó chi tiết (vì bài báo đó chỉ ám chỉ thôi) em mới phát hoảng nên vì nạn nhân không may đó là thành viên của box chúng ta - đó là bác John. Em xin được tóm tắt sơ qua nội dung:
    Bác John là người tính tình thoải mái, ham thích rong chơi đây đó và đặc biệt là có đức tính tin người rất đáng quý. Nhưng hỡi ơi, cái gì cũng có hai mặt của nó, cái lợi đến đâu rồi cũng có cái hại và chỉ cần một lần tin nhầm thôi cũng đủ để lại hậu quả khôn lường rồi, đúng như các cụ đã nói "sai một ly đi 1 mm". Sự việc thảm thương đó xảy ra khi trên đường từ nhà đến forum TTVN bác John gặp ông tổ của ngành marketing đó là Mai An Tiêm (ông này là người đầu tiên phát minh ra tiếp thị và rất thành đạt trong lĩnh vực tiếp thị dưa). Bản chất tin người cộng với tư tưởng có kinh nghiệm sống nên bác John dễ dàng bị nhà tiếp thị này "mua" được niềm tin. Khổ thân bác có biết đâu rằng, thị trường đã mở cửa từ lâu nên kinh doanh cũng phải gian một chút. Không những giỏi tiếp thị mà Mai An Tiêm còn thực hiện tốt chiến thuật "treo đầu dê bán thịt chó". Hậu quả cuối cùng là nạn nhân xấu số của chúng ta - bác John được tiếp thị dưa đỏ, nhưng khi mua về lại thành dưa ............... bở. Thế là hỡi ơi khi chót ăn vào thì làm sao mà cho ra được?!!!
    Như các bác đã nghe chuyện tái ông mất ngựa rồi đó ạh. Cái không may này lại tiềm tàng cái may khác, nhờ ăn món dưa ........ bở của Mai An Tiêm mà sau một thời gian "chinh chiến" trên diễn đàn TTVN bác John của chúng ta đã anh hùng giành giải đặc biệt cho người giàu trí tưởng bở nhất một cách rất thuyết phục!
    Nhưng xét về lâu dài thì nạn nhân của vụ án rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn thể cộng đồng trong box PT. Em xin chính thức kêu gọi sự đóng góp về mặt tinh thần của toàn thể anh em trong box tới bác John, chúc bác mau chóng lấy lại cân bằng sau vụ án "thảm thương" nhất trong lịch sử này!
    PS: Oái oái, em chạy đây kẻo bác John lại oánh em giờ thì chít
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú whynotmoney, nghe anh kể nốt đã!
    Con gài yêu bằng Tai (tiếp theo)
    John mới nghi ngờ
    - Làm gì có chuyên ấy, con gái bọn em là tinh tế lắm, hắn thế nào thì em biết ngay từ đầu chứ!
    Tereda
    - Anh quả nhiên là khó lừa. Thực ra thì hồi đầu em thấy cũng OK, vì cái lưỡi của hắn điệu nghệ lắm anh ạ. Nhưng mãi cũng chán, lưỡi thì cuối cùng cũng chỉ là lưỡi thôi anh, làm sao thay thế được mọi thứ?
    John
    - À ra vậy !!!
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú whynotmoney, nghe anh kể nốt đã!
    Con gài yêu bằng Tai (tiếp theo)
    John mới nghi ngờ
    - Làm gì có chuyên ấy, con gái bọn em là tinh tế lắm, hắn thế nào thì em biết ngay từ đầu chứ!
    Tereda
    - Anh quả nhiên là khó lừa. Thực ra thì hồi đầu em thấy cũng OK, vì cái lưỡi của hắn điệu nghệ lắm anh ạ. Nhưng mãi cũng chán, lưỡi thì cuối cùng cũng chỉ là lưỡi thôi anh, làm sao thay thế được mọi thứ?
    John
    - À ra vậy !!!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú whynotmoney, hôm nay anh vào xem hình ảnh của SV Việt Nam ở chỗ chú. Sao bây giờ lắm Tiên đi du học vậy? Anh xem mà bủn rủn hết cả chân tay. Chết thật !!!

Chia sẻ trang này