1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây để hiểu hơn về con người Cần Thơ, về nỗi sợ của chính bản thân mỗi con người!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sợ nhất là lúc mà mình lên mạng tốn tiền muốn chít đi được thì chả có con ma nào online cả!
  2. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bổng nhìn lại mình chợt thấy lạ, bạn bè lâu ngày gặp nhau thấy giờ thay đổi quá. Chỉ ước ao sao cho thời gian quay ngược trở lại, dù biết là không thể...
    Chị gọi điện trách sao lúc này em không liên lạc thường xuyên, có lẽ chị giận, em lại nói xin lỗi chị nhiều... ước chi mình đã quan tâm đến chị nhiều hơn.
    Nếu một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người khác, không còn là mình nữa, tự hỏi lúc ấy sẽ ra sao ?
    Đôi lúc cảm thấy mình đã đánh mất nhiều điều lắm chứ, có những thứ không thể tìm lại được nên nó để lại trong lòng nhiều tiết nuối... dẫu biết là cuộc sống không hoàn toàn như mình mong muốn, nhưng vẫn ao ước nó được như mình nghĩ...
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ 1 ngày nào đó tôi không còn là tôi nữa, tôi trở thành 1 con người khác xa những ước mơ ngày trước mà mình luôn khát khao, một con người xa lạ giữa mọi người, chỉ biết làm việc mà quên mất còn nhiều người cần mình chia sẻ. Nhưng cuộc sống luôn cuốn trôi, nếu chẳng may tôi bị trôi theo nó thì không biết có ai níu tôi lại hay không ?
    Nhiều khi đi học về, chợt nhớ ra suốt ngày nay mình chưa ăn cơm với gia đình, mình chưa nói chuyện với ba được 2 câu ... chợt thấy có lỗi. Nhìn xuống con Ki nhỏ bé đang mừng mình, chợt nhớ cả tháng chưa tắm cho nó... và tự nhủ lòng mình sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới mọi người,mọi vật xung quanh. Hứa sẽ sửa đổi nhưng ngày mai chắc gì đã thay thế được hôm qua...
  4. Pham_Trung_Anh

    Pham_Trung_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mình sợ cuối cùng cũng đến, Box CT này lại phải.... bây giờ thì phải đợi chờ một người nào khác vậy!
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao chỉ sợ tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, chứng kiến nhiều rồi muh. Thêm một nỗi sợ nữa là không biết mình có đủ khả năng không nữa.....
  6. ro_bin_hoot

    ro_bin_hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ có quả cầu lửa rơi xuốngg trái đất , tui sợ trái đất nổ tung, tui sợ mặt trăng biến mất.............
  7. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tham giai với nghe .... về về nỗi sợ à ... mình có nhiều nỗi sợ lắm ... nhưng có lẽ sợ nhất là một ngày nào đó mình không tìm được một nơi nào để mà ngắm sao ...
    Có bạn nào thích ngắm sao giống mình không ?!!
    Và có ai thích thổi sáo không vậy ? nhất là những đêm trăng tròn .....
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sao mình sợ đến tháng 12, đến lúc đó mình có lẽ phải rời xa khỏi những người mình thân yêu nhất, yêu quí nhất...
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    sợ một ngày mai không còn có em bên mình, híc
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải sợ em ạ, mọi người vẫn luôn bên em đó thôi.
    Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn thì đôi khi phải chịu thiệt thòi một chút.
    Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em

Chia sẻ trang này