1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây để hiểu hơn về con người Cần Thơ, về nỗi sợ của chính bản thân mỗi con người!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trắng anh cưng của chị, hôm nay em lạ quá, về nhà từ sáng sớm kêu liên tục, ăn no rồi chui xuống bếp nằm mẹp. Mọi ngày em dông đến tối chị về tới em mới về, sao hôm nay em làm chị sợ quá ? Lạy trời cho em bình thường.
    Em đi nhiều chị cũng quen tới chừng em ở nhà chị lại sợ, hic hic...
  2. erp

    erp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tui chi so mot ngay nao do tui khong so cai gi ca! Luc do that dang so.
    P/S:
    Ngoai ra tui con so lam quen voi may co gai dep nua ,co nao muon hù cho tui sợ thì xin mời...
  3. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ nhất là người ta biết rõ tâm sự của tui
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, sao anh sợ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau nhưng biết làm sao đây hả em?
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì sợ một ngày nào đó tớ sẽ phải sợ một cái gì đó, nghĩ đến lúc đó thật là đáng sợ, còn bây giờ ko sợ gì cả, hahaha
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sự cô đơn một lần nữa nó lại đến với tôi, bao lấy tôi và đeo đẳng tôi... dường như mọi người đang dần xa cách tôi hay chính tôi đã tự mình làm cho mình xa lạ với họ?
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    [spam]Không ai xa lạ với ku cả, chỉ có ku tự ngộ nhận như vậy thôi, mọi người vẫn luôn bên cạnh ku. Chúc ku vui vẻ, học tập tốt
  8. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thì tại always_be_01 lúc nào trên gương mặt cũng lạnh lẽo, hầm hầm như Trương Phi thì ai mà chả sợ, thì hỏi làm sao mà người ta dám lại gần!!bỏ tật đó đi là vừa!!

Chia sẻ trang này