1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây để khen nhau đi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ phải đá đểu nhau , em quan tâm gì bác Beck chứ hihihihihi ý mà lộn , chuyện !dù sao cũng là vợ chồng tình cũ vẫn còn ........... hhehehhehhehhe lắm cơ ạ hihihi , mà bác nói lại nha ko phải hắn đá em nha , mà hai bên tình nguyện nha , chứ ai đá ai ở đây , giờ là mấy giờ mà đá nhau hả ?? heeeeee
    Cũng tại bác Beck cơ , nói thế mọi người hiểu nhầm chết , bác có tức gì cứ nói em nha , đừng thế chứ hehehhehhehhehe
    To I_hate_love : hehehhehe thẳng tính thế mà vui cô à , tôi không định bỏ tính này đâu hehehhehhehe , bỏ làm gì ??? phí hehehhehhehe , dù là tính xấu nha hihihihihihihihihi , rùi cô sẽ thấy hhehehhehhehhehe

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ờ đá là đá thế nào nhờ em bang nhờ,em tha ko đá thì thôi chứ,em gái của anh mà lại bị người ta đá à,híc
    có đau không em,beck ...thì nhẹ nhẹ cái chân thôi chứ,đừng nghĩ em í là trái bóng nhé hihi
    Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
    Anh sẽ đem hoa kết thành lâu đài
    Đợi chờ một đêm trang nào tới
    Đợi chờ một không gian đổi mới
    Đón hai đứa chúng ta ma thôi
    http://taihoahaydienro.cjb.net
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Này ! này ! Ăn nói cho nó cẩn thận nha , ai là em ông hả??? , tôi phệt cho bằng răng bây giờ chứ lại . Mà cái vụ đá đá đó ....... các bác nói lại đi nha , em ức rùi đó , không nể nhau nữa đâu đấy , tính tui là không nhịn ai đâu , tại bác VTB lành thế em ko muốn gây sự trong box thui , đừng có ăn nói kiểu đấy , liệu hồn , không tha đâu

    To live is to struggle
    Có đôi khi ta chỉ muốn khóc mà ...... không thể khóc ? Tự hỏi mình TẠI SAO???

Chia sẻ trang này