1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây để xem truongdu là người thế nào,hãy vạch mặt anh ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dai_Ca_Chuoi, 31/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để xem truongdu là người thế nào,hãy vạch mặt anh ta.

    He he he,tớ rất thích chat với người nổi tiếng chẳng hạn,anh truongdu tự nhận anh là người đàn ông thật thà nhất,he he he,tớ mới chat với anh ta,tớ chat và ăn nói hơi vô duyên,tớ ko dám phủ nhận tớ đã hơi nói vô duyên trong lúc chat với anh ta.Anh ta bảo anh ta có việc bận,tớ rất hào hứng bảo"Cút"(tớ biết tớ sai)và hôm nay tớ nhận đuọc 1 tin nhắn vô cùng lí thú của truongdu;truongdu (12/30/02 5:13:05 PM): Cu't tha`ng cha nha` ma`y a`, do`...(còn 1 đoạn nữa phải nói là vô cùng dâm dục,vô cùng,tôi ko tiện post tiếp).Truongdu quả thật là người đàn ông chân thật.1 phát minh mới của tớ


    Tớ vừa làm 1 topic như này,ai xoá của tớ,ko tjhấy xấu hổ à?Ko có lòng tự trọng à,sự thật cần fơi bầy.

    Dai ca
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ,về TruongDu ,như thế là thường thôi ,cô bé chẳng nên quan tâm ,gã thật thà nhất đấy ,chứ như thằng khác ,cái mỏ xoen xoét chứ có ra gì đâu .
    Ơ mà daicachuoi là gái hay trai vậy ,truongdu có cái room về *** đấy ,hôm nào rảnh tôi invite vào mà nghe nhé .
    Tôi thấy truongdu rất lịch sự đó chứ ,mấy cô bé ăn nói với thế kiểu ấy tôi còn gửi cả anh *** cho các nàng nữa cơ .Thật thà thứ nhì TTVN mà
    Your name is kiralyfi
  3. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tui bi cai topic đề cập về Truongvu dụ khị rồi! Hu huuuuuuuuuuuu! Khóc hoài mêth quaaaaaaaaaaaaáa!!

    Một kẻ đầu óc trống rỗng, nhưng không thật sự trống rỗng đâu. Bởi vì nó chứa đầy . . . bã đậu.
    Con cua
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, hắn thật thà nên hắn nghĩ sao nói vậy . Vậy thì có gì là "phát minh" về sự chân thật của hắn nhỉ !!! Hắn đã tự nhận rồi cơ mà.
    Năm mới ai lại nói mấy cái chuyện nhảm nhí này !!!
    To Trường Du and All:
    [​IMG]
    FR
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me sắp tới mà nói toàn chuyện đẩu đâu. Truong du là ai chứ tôi chưa được làm quen. Chỉ từng đôi lần thấy mặt. Ai cũng có cái xấu của mình nhưng đâu phải ai cũng cho người khác thấy cái xấu của mình. Cólẽ nếu như bạn nói thì mọi thứ vẫn tầm thường như nó vốn có. Chả có gì mới lạ đâu. Còn nếu bạn sai thì truong du vẫn bình thường như những người bình thường(dù chắc chắn người bình thường đôi khi cũng tầm thường) Hề hề nói xong chả hiểu mình nói gì nữa..
  6. Gregory

    Gregory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vạch mặt ai, hay tự vạch mặt mình...
    Tối tất niên có rất nhiều niềm vui, cười thật nhiều, nhưng nếu không vào trong topic này thì mình đã không thể có được một nụ cười khinh bỉ để tập hợp vào bộ sưu tập những nụ cười của mình trong buổi tối nay. Có một người đang "vạch mặt" một người trong này đấy, tuy nhiên mình lại nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của kẻ đang vạch mặt người khác, và nhờ có khuôn mặt đó mà mình có thêm nụ cười đó tối nay. Ha ha ha có một khuôn mặt đang ngạo nghễ nói với thiên hạ rằng "tôi chửi hắn đấy và hắn nhắn tin chửi lại tôi, mọi người thấy hắn có tồi tệ, xấu xa không?". Đừng ngạo nghễ thế, đừng vênh mặt lên cao quá thế để không thây được má mình đầy tràm rồi, hãy quay về và soi gương đi thôi.
    Cứ gào lên rằng "hắn ta ăn nói thô thiển lắm, dâm dục", mà quên tự hỏi mình rằng tại sao hắn lại như thế với mình thôi mà không phải với những người khác. Lịch sự ư, cũng tuỳ từng đối tượng thôi, đối với những ai thì người ta sẽ cư sử lịch sự, nhẹ nhàng và ngược lại đối với loại người thế nào thì người ta mới phải dùng những từ ngữ thô thiển, xấu xa. Không phải là người thật thà thì không biết cách cư sử lại với những kẻ chợ búa đâu.
    Trong khi nói chuyện cá nhân, chợ búa với người ta trước rồi khi người ta đáp lại theo đúng cách đó thì lại vào đây gào toáng lên đòi vạch mặt người ta.
    Vạch mặt người ta nhưng vô hình chung lại tự vạch mặt mình.
    Thương thay! thương thay!
    Tôi luôn khóc đòi lấy được mặt trăng mặc dù không biết lấy nó để làm gì.
  7. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô em cần "phơi bày" cái giề? Nhìn lại mình đi thôi, "gieo gì gặt nấy", đừng có vừa ăn cướp vừa la làng lên thế!
    Nick cô em là Đại chuối, khỏi cần chứng minh nữa
    Năm mới anh có vài lời góp ý chân thành. Thế nhá
    TAQ
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ vạch mặt hay đấy chứ !
    Truongdu tôi chỉ biết qua 1 vài lần gặp chung với box khác. Nhưng tôi lại biết một chuyện về Truongdu mà chẳng ai lại không biết cả. Đó là hễ đi hát karaoke mà có truongdu thì thế nào cũng không ai hát được.... Hehhehhêhhhe.... đó là tại sao thế?
    Ích kỷ ? Hay là ham hát quá nhỉ???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh hai TruongDu hôm nay đi đâu vắng nhà thế ,năm mới năm miếc đã có thằng bù lu bù loa tới kêu nhà ,delete mother đi ,thối quá
    Your name is kiralyfi
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    chối tỷ ! :(
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này