1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây đọc thử xem sao, ok?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ừa đây là những cái cảm xúc rõ ràng có nhưng thông thường thì chúng ta không thể lí giải nó ra bằng lời or đôi lúc là fủ nhận những điều có thực trong tâm lí của mình.
    khi về nhà và gặp lại những người bạn cũ (trừ những người bạn thân thiết của tôi) thì tôi thấy mình lạc lõng với câu chuyện của họ. có thể là ở đây tôi ít khi có dịp trò chuyện những câu chuyện tương tự như thế, có thể là mối quan tâm của tôi bây giờ đã khác xưa nên những câu chuyện tôi muốn nghe và muốn nói cũng không còn giống với những người bạn cũ xưa kia của tôi nưa...và tôi chỉ biết ngồi, lắng nghe tất cả những gì họ nói. trong đầu óc thì ngẫm nghĩ về những kế hoạch của bản thân mình.
    tôi thích chốn đông người, nhiều bạn bè, sự vui vẻ và náo nhiệt, bận rộn. n thi thoảng tui cũng thích thu mình vào một chút để được yên. có điều thông thường thì cũng chẳng được lâu ....
    chẹp thui nhường lại đường cho mọi người viết chứ tui văn không hay chữ lại dốt chẳng thể viết được như răng sún ....

Chia sẻ trang này