1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây đóng góp ý kiến đi các vị!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 27/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đóng góp ý kiến đi các vị!!!

    Đây là dự thảo bài giới thiệu Kiếm hiệp cốc chúng ta do Kiều bang chủ hiền đệ chấp bút.

    Gió rét căm căm. Đêm đen như mực. Trên đường cái quan, một cỗ xe tứ mã đang phi nước đại. Phía sau, bụi bốc mịt mù. Cỗ xe đột ngột rẽ vào một cánh rừng tối om, hướng thẳng vào một tuyệt cốc thăm thẳm. Đoàn kị mã phía sau cũng không chậm trễ, lao nhanh vào cốc với một tốc độ kinh hồn. Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện. Đột ngột như sao sa, bất ngờ như chui lên từ lòng đất. Đằng sau tấm mạng, một giọng nói thanh tao cất lên:

    - Xin liệt vị tạm dừng bước. Chẳng hay liệt vị có biết đây là đâu không?

    Người đi đầu giục ngựa tiến lên hai bước, khịt mũi đáp:

    - Kiếm hiệp Cốc!

    Bạch y nữ nhân lại cất giọng oanh vàng:

    - Đã biết tên gọi, hẳn biết qui luật?

    Thủ lãnh Hắc y nhân ỡm ờ:

    - Một cái cốc nhỏ bé, có gì phải khiến mỗ quan tâm!

    Một giọng cười trong trẻo phá tan màn đêm tĩnh lặng. Giọng cười rất trong, rất dòn. Kẻ đang giận cách mấy nghe thấy giọng cười cũng phải hạ hỏa. Một giọng cười chỉ có ở những bậc thiên hương quốc sắc. Bao Tự ngày xưa cũng không bằng. Và người phát ra chính là Bạch y nữ nhân.

    - Kiếm hiệp Cốc quả thật rất nhỏ bé. So với Văn học Đường, Thi ca Quán, Điện ảnh Hí viện, Lịch sử - Văn hóa Phủ, v.v... ở Trung châu TTVN thì chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng "Quốc hữu quốc pháp, Bang hữu bang qui", hẳn liệt vị cũng biết?

    Hắc y nhân, như bị thu hồn bởi tiếng cười của cô gái, chắp tay đáp:

    - Tại hạ kiến thức hủ lậu, mong được cô nương chỉ giáo.

    Cô gái nhẹ nhàng trả lời:

    - Thật ra cũng chẳng có gì phiền phức. Nơi đây tiếp rước Hắc Bạch lưỡng đạo, bất phân Chính-Tà, lấy rượu làm vui, lấy Kiếm hiệp truyện để kết giao. Nơi đây lấy nghĩa làm trọng, mọi ân oán hận thù trên chốn Trung châu TTVN tạm thời gát bỏ. Nếu liệt vị đồng ý thì xin mời nhập cốc.

    Một kị mã đứng sau Hắc y nhân đột nhiên cất tiếng:

    - Cô nương, nếu tại hạ không lầm, quí Cốc và Văn học Đường có chút quan hệ?

    Cô gái đáp:

    - Việc này.... Thật ra giữa Kiếm hiệp vốn xuất thân từ Văn học. Nhưng có nhiều vị tiền bối cho rằng chúng tôi là Tà đạo, nên mới phải phân ra. Thiên hạ anh hùng cũng có nhiều ý kiến trái ngược, đôi khi không công bằng....

    Giọng cô gái đột nhiên nhỏ lại, chỉ như tiếng gió thoảng, đượm lẫn nỗi chua chát. Đoàn kị mã, như bị tiếng nói của cô gái đưa đi xa, cũng im lặng. Bỗng một người trong đoàn giục ngựa tiến ra:

    - Cô nương, nếu chúng tôi vẫn tiếp tục vào Cốc để kiếm người...

    Cô gái lạnh lùng cắt ngang:

    - Cốc tuy nhỏ bé, nhưng cũng chẳng phải là chốn không người. Liệt vị....

    Cô gái chợt ngưng, vì sau lưng một bóng người xuất hiện. Kẻ này đầu đội chiến nón rộng vành che kín khuôn mặt. Nhưng trong đêm tối, vẫn nhận rõ bộ quần áo vá chằng vá đụp, rách rưới lem bem của y. Rõ ràng là một tên khất cái. Tay trái y cầm một hồ lô đỏ chói. Y ngửa cổ tu một ngụm rượu, cất giọng lè phè:

    - Thánh cô, sao chưa mời liệt vị anh hùng đây vào Cốc? Tiệc rượu sẵn sàng cả rồi. Mấy con gà ăn xin đệ cũng vừa làm xong.

    Thủ lãnh Hắc y nhân như giật mình, lẩm bẩm: "Thánh cô!!!"

    Cô gái quay sang cười đáp:

    - Các bằng hữu này muốn vào Cốc để kiếm người, không phải để xơi gà ăn xin của đệ.

    Gã khất cái ngửa đầu cười ha hả. Giọng cười cất lên giữa màn đêm vắng lặng làm chim chóc thức giấc bay ào ào. Cả khu rừng dường như rung chuyển. Gã vừa cười vừa nói:

    - Chư vị anh hùng, Kiếm hiệp Cốc là nơi nhỏ bé, không chịu nổi sát khí của đao kiếm, cũng không thể thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Xin chư vị lượng tình tha thứ!!!

    Gã vừa nói xong, xoay tay rút sau lưng một đoạn trúc màu xanh biếc óng ánh, cắm thẳng xuống đất. Một người trong toán kị mã chợt kêu:

    - Đả cẩu...

    Gã khất cái chợt cười lớn chặn ngang:

    - Chư vị anh hùng, tiệc rượu đã sẵn sàng cả rồi. Biết chư vị đại giá quang lâm, tại hạ đã chuẩn bị mấy con gà ăn xin, cùng chục vò Thiệu Hưng Nữ nhi hồng. Xin chư vị nể mặt ghé chơi, để tiểu Cốc thêm phần náo nhiệt. Mọi người trong Cốc cũng nhân đây kết giao thêm với các vị anh hùng hảo hán ở chốn Trung châu TTVN rộng lớn này.

    Thủ lãnh Hắc y nhân chắp tay:

    - Nếu Thánh..., à không, huynh đài và cô nương đây đã có lòng mời mọc, tại hạ và các huynh đệ xin thất lễ làm phiền một phen.

    Gã khất cái lại cười lớn, vẻ hào hứng vô cùng:

    - Ha..ha..ha... Tứ hải giai huynh đệ. Bằng hữu không nên khách sáo quá. Xin mời!!!

    Tèng...téng...teng... Muốn biết sự việc thế nào, xin nhập Cốc sẽ rõ. Cứ thử một lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà...




    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Quá hay đó ạ.
    Vừa mang đậm ko khí KH lại vừa có thể giới thiệu được box 1 cách thật chính xác.Nhưng muội thấy là hiện nay box ta đã có 3 mod thì Kiều huynh nên viết thêm cả phần giới thiệu về pranster huynh(trong đó mới có thánh cô với lại bang chủ cái bang).mà có lẽ pranster huynh cũng nên chọn 1 nick KH để mọi người iện xưng hô nhỉ?
    To TIO tỉ tỉ:Muội cũng thấy bài của tỉ tỉ hay lắm đó ,sao tỉ tỉ ko post lên luôn,hay muội post bài đó của tỉ lên nhé?

    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 27/01/2003
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đệ đọc mà cười chịu không nổi
    HIHI
    Sư huynh kieuphong viết buồn cười quá (nói chơi thôi)
    Viết hay và buồn cười quá (không giống tác phong hàng ngày)
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, so với bài viết đầy chất kiếm hiệp của Bang chủ thì bài của tỷ tỷ chỉ đáng làm mấy môn võ lào phào so với Giáng Long thập bát chưởng thôi.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy đêm cuối năm,gió rét căm căm. Đêm đen như mực.Thực chất có vận....1080 thành công lực cũng chả nhìn thấy **** rè(he..he..he nói rè đến bụi).Ngày hôm đó Trùm cướp Krew vừa "thửa" xong hai quả kính hồng ngoại(nhìn xuyên bóng tối)liền trổ tuyệt kĩ khinh công "Wave Alpha" đến tìm sư huynh của mình là F-Songoku để thực hiện kế hoạch đột nhập Kiếm hiệp cốc(nơi tối tăm thăm thẳm,rừng thiêng nước độc,cao thủ nhiều như....muỗi) làm vụ cuối năm(vì Krew nghĩ có thể kiếm chác chút đỉnh nơi bí ẩn này trước khi nghỉ ..Tết).Sau khi chuẩn bị đầy đủ hai sư huynh đệ hoà mình vào bóng đêm, lặng lẽ tìm đường vô Kiếm hiệp cốc.
    Cách khu rừng tối om khoảng... 2km hai sư huynh đệ thấy phía trước có tiếng ngựa ,tiếng xe máy nổ rầm rầm lẫn trong tiếng người huyên náo, xem chừng đông lắm.Khẽ nhún mình cả hai nhẹ nhàng phi thân lên một cành cây phía trên đám quần hào.Đám quần hào vẫn ồn ào cười nói sôi nổi.
    Đêm tối,gió lạnh vả lại với bản lĩnh vào hàng nhất nhì trong Võ lâm đương thời việc không ai phát giác hai huynh đệ cũng là điều dễ hiểu.Krew sử dụng truyền âm nhập mật(chỉ có cao thủ thượng thặng đạt cảnh giới tối cao mới thực hiện nổi chiêu này) nói với F-Songoku:
    -Hé..hé..hé.Sư huynh thấy cái gã ,đội mũ sành điệu(che mặt sùm sụp),ăn mặc rách rưới ,nói giọng lè nhè đứng dựa hàng rào kia không? Hắn là KieuPhong, Bang chủ Cái bang một trong những thủ lĩnh của Kiếm hiệp cốc.
    F-Songoku liền trổ tuyệt kỹ lộn người xuống ,móc chân vào cành cây(Chiêu này anh sáng tạo được trong lần sang...Amazon chơi trông thấy bọn dơi treo mình ngủ trên cây)hướng mắt nhìn qua kính hồng ngoại anh thấy một người cao lớn khuôn mặt khá oai vệ:Cằm vuông ,mắt sáng,miệng rộng, trán cao kể cũng đáng mặt kẻ anh hùng.Tuy nhiên trời tối quá y lại không có kính hồng ngoại lên không thể trông thấy anh.
    Anh lại nghe tiếng Krew:
    -Còn vị nữ bạch y đang khoa chân múa tay trước đám hắc y dưới kia là Thánh cô,y rất xinh đẹp lại có kungfu kinh người được giang hồ rất xem trọng, y bậc nữ lưu xưa nay hiếm cũng kể như y là một thủ lĩnh.
    F-Songoku nhướng mắt anh nhìn kỹ thiếu nữ áo trắng thấy nàng mặt hoa da phấn mày dài mũi thẳng,miện tươi như hoa tóc dài ép mượt,môi trầm Hàn Quốc. Anh nhếch mép cười mỉm.Krew thấy lạ hỏi:
    -Sư huynh sao lại cười kiểu **** gì đểu vậy.
    Anh không vội đáp nhưng vẫn nhếch mép lặng lẽ rút trong túi ra một tấm ảnh đưa cho Krew và nói:
    -He..he..he.Đẹp thế **** nào bằng Tiểu Long Nữ của anh em mình, nhưng thôi hẹp hòi rè cũng kể như một nữ hào kiệt.
    Krew cũng cười,mặt rạng rỡ ra chiều đắc ý lắm.
    -Còn một cao thủ nữa trong Kiếm hiệp cốc là Phi Răng Cơ nhưng hôm nay hình như hắn ... bận nâng cấp làm lại vũ khí(làm răng).
    - Còn đám hắc y kia - tiếng Krew - là đám đua ngựa ,đua xe hôm nay muốn mượn đường qua Kiếm hiệp cốc để tranh tài.Huynh có thấy mấy chú mặc quần đùi... hắc phía bên tay trái thánh cô không?Tối nay chúng đua...chạy việt dã .Nhóm lộn xộn kia thì đua gà,đua chó.Đêm nay "bão" có vẻ lớn.
    Bỗng mặt Krew sáng hẳn lên quay sang F-Songoku anh bảo:
    -Huynh đưa con Nokia 9999HP cho đệ.
    -Oke!Đây là số của cảnh sát cơ động .
    Hai huynh đệ cùng mỉm cười.Họ quá hiểu nhau.
    -Alua - Tiếng Krew nhập âm vào di động - Bọn **** nào đấy?Cảnh sát cơ động hả?Đến ngay Kiếm hiệp cốc,số...đường...khu...sắp có "bão".
    Hai phút sau tiếng xe cảnh sát hụ ầm vang khu vực Kiếm hiệp cốc.Dân đua xe,đua ngựa,chạy việt dã(nói chung là dân đua)... vội vàng tản gấp.Cảnh tượng thật hỗn loạn trước Kiếm hiệp cốc,các cao thủ trong cốc cũng bị gặp không ít phiền phức.Mặc kệ những rè hỗn loạn đang xảy ra hai huynh đệ âm thầm đột nhập khua khoắng sạch sẽ,gói gém cẩn thận rồi đàng hoàng... huýt sáo trở ra sử dụng khing công thượng thặng vượt qua đám đông vẫn đang hỗn loạn.
    Phi thân khỏi khu rừng tối.Krew sử dụng tuyết kỹ kinh công "Wave Alpha" ,còn F-Songoku sử dụng "Cân đẩu.... Viva"lướt về phía rạp chiếu phim Quốc gia. Trùm Krew gọi cho mấy bằng hữu trong F3C.Họ cùng tổ chức liên hoan tất niên bằng những chiến lợi phẩm trong vụ làm ăn vừa ròi.Vừa nâng cốc họ vừa ôm bụng cười khi tưởng tượng khuôn mặt dài đuỗn vì tức giận của các thủ lãnh Kiếm hiệp cốc.

    The end.
    red] Ghi chú[/red]:Dấu **** trong bài xin được thay bằng từ "quái"cho hợp giọng giang hồ.He..he..he,,
    SSSSSSSSSSSSS
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... truyện hôm qua của tại hạ cũng mất, ý kiếm đóng góp của Tam Tê đại sư cũng mất. Đau nhất là 2 chủ đề Kim Dung và Cổ Long. Cũng may còn lưu được 1
    Mà chưa xaây dựng ý kiến xong mà Kiều đệ làm gì viết lẹ thế ???
    PS: từ từ ai cũng có mặt mà heo muội, hìhì.. nick Kiếm Hiệp thì chưa nghĩ ra dưng mà mọi người đặt sao tại hạ nghe theo vậy.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , dạo sang box văn học chơi thì thấy các cao thủ bên ấy sáng tác khá hay và khá...nghiêm túc. Tại hạ nghĩ rằng có nên đem chuyện sáng tác truyện kiếm hiệp của box ta ra làm hai nhánh không nhỉ . Nhánh thứ nhất chúng ta sẽ lấy chủ đề xung quanh các nhân vật và các vấn đề của box . Đây sẽ là nơi cũng ta giải trí và đùa giỡn nhau một chút . Còn nhánh thứ hai , thiết nghĩ nên có một cốt truyện cũng như nội dung nghiêm túc một chút , xem như đó là bộ mặt của box ta , và cũng để cho box Kiếm hiệp có gì le lói với người ta í mà
    Vài dòng cạn nghĩ , mong chỉ giáo .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
    Được saint81 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 27/01/2003
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà..., cần phải đính chính lại với quí vị một chút.
    Cái này hổng phải là sáng tác truyện kiếm hiệp chi ráo trọi cả. Chẳng qua là hôm qua lên Yên Minh lầu thì gặp phải Thánh cô, nghe Thánh cô than thở kô biết viết bài giới thiệu Box như thế nào. Nghe Thánh cô rên dữ quá, tại hạ đành phải làm trò cười sáng tác tiểu phẩm đó. Dĩ nhiên là vì muốn nổi bật cho nên phải làm nhộn 1 tí, cho nó khác với các Box khác. Bây giờ thì mời quí vị chỉnh sửa, gọt giũa câu văn lại cho nó sắc bén hơn.
    Pranks huynh: Vì lúc đó gấp quá, mà Thánh cô cứ hối thúc đòi giao hàng, nên đành phải dùng tạm Kiếm hiệp Cốc. Nếu như có tên khác thì sẽ dùng tên đó. Ví dụ như Tụ Hiền Trang thì sẽ sửa lại cho phù hợp. Còn Quần Anh Hội thì cũng sửa lại 1 tí. Chuyện đó dễ mà.
    Saint81 huynh: Ý kiến của huynh hay lắm, nhưng mà huynh post bên topic của Chu Lai thì hợp lí hơn, cái này chỉ giới thiệu Box mình thôi.
    Heo muội: 2 người đủ rồi muội à. Thêm Prankster huynh nữa chắc mọi người tưởng cả Box mình kéo ra ăn hiếp người khác. Mà hình như Pranks huynh có cái nick cũng nổi lắm, Tiêu Thập Nhất Lang, hà..hà.., cho luôn vô cũng được. Hehehe..., mà đã có Tiêu Thập Nhất Lang thì phải có Phong Tứ Nương mới chiến.
    Si l'amour existe encore
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái nick Tiêu Thập Nhất/Nhị Lang chỉ là tên chứ không thể gọi là ngoại hiệu được, giống như Kiều đệ thì ngoại hiệu là Bắc Kiều Phong vậy .
    Hìhì.... trước đây tại hạ cũng "bị" trưởng lão đặt cho biệt danh Nhất chưởng kê phi thập dặm kiêm Mai Hoa túy quyền thượng hạng sầu prankster thiếu hiệp . Mà Cốc đã có 2 vị một chính một tà thì tại hạ làm người đứng giữa chính tà vậy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiếm hiệp, một cái tên đằng đằng sát khí và khá hùng dũng! Ấy vậy nhưng cái box thì nằm lọt thỏm giữa những người khổng lồ Văn học, Điện ảnh, Lịch sử - Văn hoá? Ít ai để ý đến nơi ấy, nó như một thung lũng khuất gió và xa rời ?othế tục?. Có lẽ vì thế mà nó đã che chở những cư dân tránh khỏi những cơn gió nóng lạnh bất chợt trên cõi TTVN mênh mông này.
    Hình như cái chốn yên bình hoà nhã này mới chỉ vừa qua kỳ cai sữa thôi. Lần mò đọc lại những bài viết cũ nhất, 10/1/2002, thì ra mới cách đây hơn một năm. Một quãng thời gian không dài trong cuộc đời nhưng cũng rất đáng kể với những gì chúng ta tạo dựng trên một diễn đàn. Những bài viết đầy nhiệt tình và đam mê về một loại hình văn học không phải lúc nào cũng được nhìn nhận đánh giá một cách đúng đắn và công bằng?

    Hãy nghe chúng tôi nói về triết lý Cổ Long, về những nhân vật nữ hồng nhan bạc mệnh, về một tiếng đàn văng vẳng trên sông? Bạn sẽ thấy chúng tôi không phải là những kẻ ưa chém giết bạo lực. Hãy nghe chúng tôi bàn luận về W.C với Kim Dung lão nhân gia, việc tế nhị trong truyện Kiếm hiệp (ví dụ việc các vị đại hiệp giặt quần áo vào lúc nào, các vị nữ hiệp có gặp vấn đề Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi hay không? ) Hehe, bạn sẽ thấy chúng tôi không phải là những kẻ chỉ biết đến những câu văn đầy những từ Hán Việt sáo rỗng.
    Những cư dân của cái thung lũng không hoang vắng này đến từ mọi ngõ ngách cuộc đời. Kẻ lang bạt chăn dê ngoài Nhạn Môn Quan (Kiều Phong), người ẩn thân rừng trúc Lạc Dương (Doanh Doanh), cũng có người đồ tể buông dao, thanh danh thị phi thả trôi theo dòng nước (Prankster, troidat?)
    Hờ, hôm qua TIO nặn mãi mới ra được chừng này, giọng văn lại sặc mùi Nguỵ quân tử. Hic, so với bài hùng văn mang tính Liêu trai của Kiều bang chủ hiền đệ thì... hic... Nhưng mà có ai rảnh rỗi viết nốt hộ TIO bài này thì TIO cảm tạ lắm lắm!!!!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này