1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây mà định nghĩa t/y

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cocuca, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    hặc hặc,Vàng hỏi dại thế thì người ko dại vẫn trả lời.
    Theo Vàng thấy người trả lời còn DẠI hơn người hỏi.Vì hỏi dại lắm vẫn trả lời ý.=))=))=))=))
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    [r23)]=)) nhầm xóa..[:P]
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    "Buzz”.

    - Em đây.

    - Đừng nhớ anh, anh đang có người khác.

    - Em biết.

    - Anh đã nghĩ em thích anh… và anh cũng vậy. Nhưng mình chỉ thế thôi nhé em.

    - Anh có yêu người đó không?

    - Anh yêu bằng tình yêu năm tháng.

    - Nghĩa là sao?

    - Anh đã từng yêu đến quên cả mình - và cũng đã thất tình đến quên cả những người con gái khác xung quanh.

    - Vậy bây giờ?

    - Anh không muốn trả lời. Chỉ biết là anh không thể nhận tình cảm của em.

    - Tại sao anh lại hôn em?

    - Bởi vì anh đã nghĩ em thích anh, anh nghĩ em chấp nhận chuyện người ta có thể quan hệ với nhau chỉ vì thích.

    - Còn bây giờ?

    - Anh nghĩ em đã yêu anh.

    - Sao anh không tiếp tục, biết đâu anh cũng sẽ yêu em?

    - Anh đã mất đi sự rung động từ rất lâu rồi em ạ. Anh thích nói chuyện với em, chỉ thế thôi. Anh muốn có em - là bạn.

    - Bạn bè không hôn nhau đâu.

    - Anh biết, thế nên, tạm biệt em.

    - Anh đang ở đâu?

    - Sân bay.

    Đan lặng người và lặng lẽ khóc.

    - Anh sắp lên máy bay rồi, anh gọi điện cho em được không?

    - …

    - Nhạc chờ của em lạ thế?

    - Sao anh?

    - Hợp với hoàn cảnh đến từng centimet.

    Đan cười vang.

    - Em nghe có tiếng loa gọi?

    - Ừ, anh đi nhé. Sẽ gặp lại!

    Chỉ còn lại những tiếng tút dài. Đan nhắn vội vào số của anh: một biểu tượng nụ hôn và “chỉ là xã giao thôi”. Cô với tay về phía chiếc điện thoại cố định và bấm số của mình, tiếng nhạc chuông vang lên.

    Ta gặp nhau, có đôi lần

    Ta chờ nhau, cũng đôi lần

    Rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh

    Ta không kịp có nhau.
    >:D:D:D<
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    để em iu thử ròi pm bác sau. :))
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tình online

    Hoài bật máy tính, bỗng nhiên có một nick lạ nhảy vào:

    - Hi, mình làm quen nhé! Bạn tên là gì?

    - Gấu đấy thôi, không đọc được à?

    Hoài trả lời. Nick của Hoài là Gấu26.

    - Tất nhiên là biết rồi, nhưng bây giờ là mùa hè mà, sao gấu không đi kiếm mật mà còn ngồi online vậy?

    - Mật kiếm đủ rồi, giờ chuẩn bị cho mùa đông thôi. Hoài bật cười.

    - Mình tự giới thiệu nhé, mình tên Dương, là nhân viên IT của một hãng viễn thông, còn Gấu?

    - Gấu ở trên rừng, tất nhiên sống bằng nghề săn thú rồi..

    - Ha, ha..Gấu vui tính quá đấy, vậy hôm nay săn được con mồi nào chưa?

    - Hôm nay bực quá chả thấy con thú nào vừa miếng.

    - Thế à, hay để mình send cái hình của mình xem gấu có thấy đủ no không nhé.
    - Ảnh thật hay lấy trên mạng đấy, nhìn đẹp trai gớm nhỉ?

    - Đẹp trai à, cám ơn bạn nhé, thế tức là vừa miếng với gấu phải không?

    - Gấu lâu rồi không ăn thịt người nên cũng không biết nữa.

    - Sao thế, thịt người ngon lắm đấy..

    - Ngon nhưng hay bị nghẹn lắm..

    - Ha, ha. Gấu làm mình ấn tượng rồi đấy. Gấu cho mình biết tên thật đi.

    - Gấu giờ đã là chúa tể của rừng già nên biết tên thật làm gì.

    - Gấu không biết à, là chúa tể của rừng thì phải đủ dũng mãnh và vốn sống, không hiểu kinh nghiệm săn thú của gấu có cao thủ không, chỉ giáo cho mình nhé..

    - Gấu bây giờ gác kiếm rửa tay rồi.

    - Sao lại gác kiếm sớm thế khi ngoài rừng còn bao nhiêu là điều hay ho.

    - Hay ho nỗi gì, mật ngọt thì hết lâu rồi, mà rừng thì tan tác, gấu chả thấy cái gì hấp dẫn.

    - Đó là vì gấu chưa tìm thấy thôi, mà sao giọng gấu có vẻ chua chát và chán nản thế nhỉ..

    - Có gì đâu, vì gấu là gấu mà, đương nhiên gấu đã biết tất cả mọi thứ của rừng.

    - Đừng chủ quan thế, đó chỉ là trong khu rừng của gấu thôi, chứ đi ra ngoài còn những thứ chắc chắn là gấu chưa biết..

    - Cái gì mà gấu chưa biết nào, chỉ đi..

    - Ví dụ, như hoa của rừng khác vẫn tươi, mật ngọt của bầy ong rừng khác vẫn đang tràn trề, gấu đi tìm nữa đi, biết đâu lại thấy.

    - Làm gì còn hoa và mật khi mà mọi thứ ở đời này đã quá nhiều thứ bị làm giả.

    Câu chuyện của Hoài và gã trai bị đứt đoạn vì mất mạng.Biết đâu khi gặp mặt Dương sẽ cảm thấy thất vọng.

    - Chào anh, em đã nhận được lời nhắn, nhưng anh cho rằng đến lúc cần phải gặp chưa?

    - Sao lại chưa, hai tháng qua em chưa biết là em quan trọng với anh như thế nào sao?

    - Anh đã nói là thế giới mạng đầy phù du và hão huyền đó thôi.

    - Nhưng với em không như thế. Anh đã nhận ra em, nhận ra tâm hồn em qua những dòng chữ vô tri kia, và anh không thể thiếu em được nữa.

    - Anh sẽ không thất vọng chứ?

    - Tại sao lại thất vọng?

    - Taị vì em không còn trẻ nữa, và anh cũng chưa biết hết về em.

    - Anh đã biết em rồi, còn biết mặt nữa cơ.

    - Sao anh biết?

    - Khi anh quan tâm đến ai thì anh sẽ tự đi tìm hiểu. Anh biết em là một người nổi tiếng và thành đạt. Em còn hơn anh tuổi…

    - Anh đã biết hết sao, thế mà không nói cho em?

    - Thì Gấu bao giờ chả nghĩ mình là chúa tể. Anh nói em cũng không tin đâu.


    - Biết rồi còn gặp làm gì nữa?

    - Chả nhẽ khi ta đi tìm mãi để rồi mới gặp được người đàn bà của đời mình ta lại bỏ đi? Anh là người đã làm là làm đến tận cùng, em biết không?

    - Nhưng cứ cho rằng em là người đàn bà anh tìm thấy thì liệu anh có đủ bản lĩnh để đi cùng cô ấy suốt cuộc đời không?

    - Có chứ, anh biết anh cần gì.

    - Kể cả với một người như em, người đã từng có hai cuộc hôn nhân và đầy những đổ vỡ?

    - Em đừng hỏi nhiều, hãy gặp anh đi, em sẽ biết và em không ân hận…

    ( Sưu tầm,Còn tiếp)
    TV thấ HAY quá post lên cho mấ gã thích tình online nè.:-w:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa đủ yêu anh để biết nhớ
    Vừa đủ yêu anh để biết mong
    Vừa đủ yêu anh để giận hờn
    Và rồi mong nhớ lại yêu hơn.
  6. linhaust

    linhaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đối đạp ghê quá đi mất =))
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là vĩnh viễn, là bất diệt, mãi mãi ko gì có thể thay đổi được Tình Yêu... chỉ có 1 thứ duy nhất trong Tình Yêu có thể thay đổi được thôi, đó là ... Người Yêu :x

Chia sẻ trang này