1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây mà Vỗ ngực bảo mình là "Phượt'" gia này

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 24/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi! Khẩu khí bạn Min cứ thật là vãi cạ đá....i. Nhưng, bạn cứ hình dung, có người thích đái bờ rào nhưng cũng có cụ lại thích đái xuống sông trong những lần "bệnh tiểu đường" nổi lên. Nói chung, khó áp đặt lắm, bạn ạ. Như thế, các cụ gọi là "hấp diêm" nhau đấy. Hay, còn gọi là "CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM". Hẹ hẹ
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chú biết cái *** gì mà chém gió. Chưa đủ tuổi.
  3. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôi các anh là bạn phượt với nhau vào cứu em với.
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1212601.ttvn
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    không thấy cần phải liên quan đến mod mà...các bạn cứ đi cứ chơi cứ phơi mình giữa thiên nhiên...bây h nhà nhà biết từ..Ph` uớt nặng ượt...
    trẻ con cũng biết... cũng toàn là con người mà thôi..hàng ngày cũng toàn xả ra mứt..nên chả vội vàng phán xét...người nào muốn vỗ ngực tao là phượt gia..phượt cụ phượt kỵ..có cái tóp phích lày để mà vỗ chát chúa và khí thế hừng hừng của mình ... Tự nhiên thấy Hèn...phoà....
    ..
    bạn wao min muốn làm mod à..mà sao cứ cay cú thế lào zậy
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn bubu tưởng thế lào. Hoá ra cũng là con rùa rụt cổ nhẩy.
    Nhà bạn bị ném *** vào thì bạn làm gì?
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ng ta ném **** vào nhà miềng mà bạn vỗ nồl vào nhà nó thì nhà nó có bị bẩn như nhà bạn đâu nhỉ? :))
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tại tớ éo tư duy đc chuyện của các bạn...tớ chỉ đi gây sự với những người có tầm tư duy như tớ thôi...tư duy của tớ không muốn ô uế tópic này tẹo nào bạn waomin ợ
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Suỵt. Bạn bubu đừng nói lộ sự thật nhé. :D
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Mày đừng có cố biến đít thành đầu làm gì.
  10. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Từ sau 2 đợt ttvn lỗi, box hoang vắng thật. Cũng từ lâu em theo dõi các topic bàn về hiện trạng của box Du lịch, giờ xin đóng góp ý kiến của mình, cũng có thể coi như 1 góc nhìn khác.
    Các bác nói rằng chất lượng box đi xuống, nhạt nhẽo, nhiều bài spam, up topic,... đúng. Nhưng nhìn rộng ra 1 chút, sẽ thấy rất, rất nhiều "nhà", sau khi đi với nhau 1 vài lần, trở nên thân thiết, và không post bài trên box nữa. Đây là 1 lý do góp phần không nhỏ trong việc box ngày càng vắng.
    Thứ 2, là em nghĩ các bác không đúng khi đánh giá sự "sâu sắc" của một (hay 1 nhóm) người (người chứ không phải bài viết) thông qua độ dài và chất lượng bài viết. Nhìn lại hình ảnh của bác Dugia, 1 hình mẫu với những bài viết sâu sắc, chất lượng, hay, lôi cuốn, lượng thông tin đem lại rất lớn. Thế nhưng không có nghĩa điều ngược lại, tức là những người đi về không thấy post bài, hoặc chỉ post dăm ba câu mang tính chat chit, trao đổi cá nhân là không sâu sắc. Sự cảm nhận của mỗi người nằm ở riêng trong tim (chính xác là trong não) mỗi người. Và 1 điều rất đỗi bình thường là người mê gái đẹp, kẻ thích ăn chay, không phải ai cũng có thói quen, có sở thích, có thời gian,... hay khả năng post 1 bài tường thuật hay. Thời buổi bây giờ, nhiều bạn trẻ, trong đó có em, tham gia box, đi phượt, rồi đi về, chẳng bao giờ bỏ quá nhiều thời gian cho những bài viết. Xét cho cùng, đi phượt, nói rộng ra là đi du lịch, là 1 hình thức mưu cầu hạnh phúc, trước hết là cho cá nhân mình đã. Do đó, nếu như ai đó đi về mà không post những bài hay, chất lượng thì không có gì đáng trách cả. Tôi đi trước tiên là để thoả mãn cho tôi, tôi về tôi có làm thoả mãn cho người khác hay không là quyền của tôi. Nói thật, bản thân em rất ít khi, hay đúng hơn là chưa bao giờ đọc toàn bộ 1 bài viết dài, hay,... dạng như những bài viết của bác Du già cả. Em vào đọc các topic phần lớn là lướt qua xem ảnh, hết. Khi cần tìm kiếm thông tin về 1 cung sắp đi thì em sẽ tìm, thế thôi.
    Thứ 3 là khi đi về, nhu cầu trao đổi cá nhân về chuyến đi là rất lớn, do đó những bài viết như vậy là lẽ hiển nhiên. Không thể chống lại 1 điều là lẽ hiển nhiên, vậy chỉ còn cách chấp nhận nó thôi.
    Do đó, em nghĩ mô hình của box trong tương lai sẽ đơn giản chỉ là những topic rủ rê. Đi về rồi thì post ảnh, thêm vài câu tường thuật, rồi off share ảnh lần 1, lần 2,... Khi có những người muốn hỏi, muốn tìm kiếm thông tin thì sẽ có rất nhiều người nhiệt tình trả lời. Trước đây, bây giờ đều như vậy và sau này chắc chắn sẽ vẫn như vậy.
    Vài dòng góp ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này