1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây nghe chuyện mod Lizzy nào

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe chuyện mod Lizzy nào

    Thông báo, Mod LizzTrang đã bị mất tích không rõ nguyên nhân, lý do...........Chuyện xảy ra các đây khoảng 1/2 tháng, cô bé Lizztrang sau một màn nước mắt dầy dụ như mưa ở sân bay Nội Bài vào lúc 6h30 chiều ngày 20/2, cuối cùng mọi người cũng đành để cô bé dứt áo ra đi, cô ngoe ngẩy kéo cái valy đầy ắp áo mùa đông, bột nêm canh, giày, dép và một số đặc sản miền Bắc như : Thịt Chó, Vải thều khô, trái sấu, bánh tôm, rượu rắn .........nói chung là tùm lum hết, còn cái cặp táp xách tay thì nào là dĩa lậu, sách tiểu thuyết, phim VN, tấu hài..........Và đúng vào lúc 7h45 ngày 20/2 cô bé LizzTrang bước lên chiếc máy bay Boeing 747của hãnh hàng không VietNam Airline, cô ngồi ngay cái ghế B24 cạnh cửa sổ........Thế rồi khi máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng gió rít qua thân máy bay nghe cót két rợn người.......Bỗng........cô tiếp viên bước lại gần LizzTrang và hỏi .......Chị muốn dùng gì ạ?........Lizztrang từ từ mở đôi mắt bồ câu đen nháy và nhìn chằm chặp vào cô tiếp viên trẻ đẹp mà trả lời bằng một câu rất lạnh lùng và ấn tượng ....."Cơm Gà"..............Cô tiếp viên không hề nao núng đưa tay xuống phía dưới lấy một hộp cơm gà đưa về phía trái của LizzTrang, nhanh như cắt LizzTrang xoay người đưa tay phải ra đón nhận hộp cơm gà và .....nói tiếp "Nước Cam" ........................Câu chuyện đang sôi nổi bất chợt........Người kể chuyện phải đi Restroom..............Hẹn các bạn hồi sau sẽ rõ............



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Quá ư là lãng nhách. Thứ nhất thấy topic hay thế , vào xem thử, thì ra một câu chuyện của chị Ếch tự make up . Rùi cái ending đáng cho giải " Trái cóc xanh" hay " Mâm xôi vàng" wá. Có cần phải notice cho mọi người việc đi loo thế không hả chị Ếch?
    Mod Lizzy vắng chắc bạn ấy bận học hay sao đấy? Nếu thấy box buốn thì chị Ếch lên làm mod vậy. Chị mà làm mod chắc box này đoạt luôn giải box " chuối nhất" hehehe, j/k
    Topic này trước sau cũng bị cho vào hộc tủ khoá lại mà xem. Không có chuyện gì làm, nói nhảm một chút, thông cảm, hehehe....
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    chuyện hay đấy chứ. chỗ miêu tả thức ăn và các thứ đồ lỉnh kỉnh rất hình tượng. đọc mà như thấy Lizzie ngay trước mắt vậy.
    Ếch nhà ta tính toán thật chu đáo. đủ từ tinh thần đến vật chất. thức ăn thì mình k ... dám hỏi. vì chắc là hết rồi!!! nhưng còn mấy cái đĩa phim ca nhạc gì đó. k biết lizzie có ở gần mình k? đến nhà mượn về xem! (viết cũng chỉ vì thế )
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu quá không thấy Mod Lizzy nữa. Cô nàng vào ĐH rồi là mất tăm mất tích, chắc lo đi tán tỉnh các anh trên Uni rồi hihi. Lizzy ơi, ko lên Net là haminh nói xấu ráng chịu.
    Tuần này ở Melb được nghỉ long weekend, sướng thiệt. Phải chi tuần nào cũng có 3 ngày weekend!!! ...Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Easter ...
     
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đây, dạ em có mặt , anh Ếch mượn chuyện ăn uống để nói bóng gió cái gì đấy
    Anh huyha123 úi, em ở melb
    Anh haminh từ ngày về vn rồi quay lại cũng mất tăm hơi chẳng thèm fone em tán fét nữa còn nói gì
    Mãi mãi yêu 1 người........
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin fép anh Ếch em đổi tên chủ đề nhé, anh kể tiếp chuyện đi
    Mãi mãi yêu 1 người........
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời ơiiiiiiii! Mới vừa viết xong bản thảo gửi nhà xuất bản in sách thì em đã xuất hiện rồi..........vậy làm sao mà sách anh bán được???...Chắc kiểu này lỗ vốn quá...huhuhuhuhuhu......Nếu em mất tích luôn thì đọc giả còn theo dõi cốt chuyện, bây giờ em xuất hiện rồi coi như phá sản rồi, ngày mai phải đổi Job khác thôi...............


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này