1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây nhăn nhở một chút nhỉ!!! Chuyên mục cười.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi mastermind, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhăn nhở một chút nhỉ!!! Chuyên mục cười.

    The first one.

    Đừng hòng mà thoát
    Một người Đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn:

    - Mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý - Nhân viên hải quan ra lệnh.

    Bên trong vali, dưới lớp quần áo có giấu 20 thỏi vàng

    - Tội anh nặng đấy....

    - Tôi biết là tôi sai rồi - Gã Đàn ông vừa nói vừa rút bao thuốc ra mời - Anh hút thuốc nhé

    - Này, đừng hòng mua chuộc được tôi nhé! Cất thuốc đi! - Nhân viên hải quan giận dữ nói.

    - Vậy thì tôi tin chắc là anh không có lửa, hãy để cho tôi sang cửa hàng ở gần đây mua bao diêm. Xin anh hãy cho tôi hút thuốc lần cuối. Tôi sẽ để vali ở đây làm tin... - Gã Đàn ông năn nỉ.

    - Thôi được, tôi cho anh 2 phút, không hơn không kém.

    Tất nhiên là gã buôn lậu chuồn thẳng. 3 tháng sau, hắn ta lại xuất hiện và xách chiếc vali còn to hơn lần trước. Thật xui xẻo là hắn lại gặp đúng anh nhân viên hải quan cũ.

    - Quả đất tròn... ta lại gặp nhau. Nào, mở vali ra xem nào.

    Lần này số vàng nhiều gấp đôi, cũng giấu dưới lớp quần áo. Gã buôn lậu lại giở trò mời hút thuốc.

    Anh nhân viên hải quan lập tức lên tiếng chặn ngay ý đồ đen tối:

    - Anh thừa biết là tôi không hút thuốc và cũng không có bật lửa hay diêm trong người. Nhưng tôi sẽ không mắc lừa đến lần thứ hai đâu. Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để hút thuốc lần cuối.

    the second
    đàn ông làng này

    Tại một bãi biển ở một làng nọ, mọi người đến đây tắm biển đều .... ê đam và ê va! một người đàn ông nằm tắm nắng và lấy một tờ báo che mặt! có 3 bà phụ nữ đi qua!

    Bà thứ nhất nói:
    - Đây không phải chồng tôi.
    Bà thứ hai nói luôn:
    - Đây cũng không phải chồng tôi
    còn bà thứ 3 thì nói:
    - Tôi cam đoan đây khôn gphải là đnà ông làng này!!!
    (hic..tôi không biết tại người phụ nữ thứ 3 lại biết được khi anh ta đang che mặt nhờ!)

    Người thông minh thì sẽ biết tôi là ai đấy!
  2. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của ai vậy ?
    Trong phòng tắm hơi có tiếng điện thoại di động kêu, một người Đàn ông cầm máy lên nghe, tiếng một cô gái trẻ nhẹ nhàng :
    - Anh yêu đó hả, anh ơi em vừa đi shopping, em vừa mua một chiếc váy 50 đô, em tính vào tài khoản anh nhé !
    - Em cứ tự nhiên.
    - Anh tuyệt quá ! Em còn mua một bộ nữ trang 500 đô !
    - Rồi, tính vô anh luôn đi ! Không có vấn đề gì !
    - Ôi !! Anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh 5000 đô rồi !
    - Em đừng lo, cứ trừ vào anh cả đi !
    - Anh đúng là người Đàn ông tuyệt vời nhất của đời em, em cúp máy nhé !
    Tắt điện thoại đi, người Đàn ông đứng dậy hỏi lớn :
    - Cái điện thoại này của ai vậy ???
    (cảnh báo bác dvha khi có vợ đi đâu điện thoại phải dắt đấy luôn nhá! bác mà quên thì....bác biết sao rồi đấy!)
    Người thông minh thì sẽ biết tôi là ai đấy!
  3. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình đến muộn

    HS(học sinh):xin lỗi em đến muộn cô biết vì sao rồi đấy
    CG(Cô giáo ):Không sao cô có cái nè cho em đây
    HS:điểm 0 nữa á mình ! em nhiều lắm rồi cô ơi
    CG:không phải mà là sổ đầu bài cơ
    HS:há em chít mất cô ơi ..tha cho em đi
    GV :tại em thích đến muộn mà
    HS: hicc..............

    Ai còn vấn đề QC xin cho tui bít
    A free life A relax death[​IMG]

Chia sẻ trang này