1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây share hình food & drink và bình luận ^^ !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi triplethursday, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    nghe ngộ quá, làm ntn JJM?
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hix, một lần tớ đã "bị" thưởng thức món jelly (thach) này rồi, tuy nhiên k fải là mít mà hổn hợp trái cây
    Thấy tụi nó làm: mua bột rau câu về, nấu nước, bỏ vào, bỏ trái cây xắt nhỏ, ra sức khuấy cho đông lại --> xong bỏ vào tủ lạnh
    Ăn thì ngon nhưng sau đó thì....
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Có ai thích món này không hehehe, tui thì rất khóai...:
    [​IMG]
  4. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    thì sao?
  5. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    tớ thích nè, ăn béo béo ngon lắm...con nhộng con nhộng
  6. JJM

    JJM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chắc Mvc ăn phải ở đâu làm không vệ sinh rồi, còn đây mình tự làm mà.
    @triplethursday: món đấy làm dễ lắm, mua thanh rau câu bán ở chợ tàu về (gọi là agar) 20g, nấu với cả nước cốt dừa 500ml, cùng nước syrupt của hộp mít ( Mình mua mít đóng hộp của Aroym chứ không có mít tươi) và khoảng 300ml nước, 2 thìa đường, nấu sôi đến khi bột rau câu tan ra hết thì đổ vào khuôn. Trong khuôn đã trải sẵn mít trước rồi, nhớ tước mít nhỏ ra nhé. Sau đấy để nguội cho vào tủ lạnh rồi mummum thôi.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Không, món thạch trái cây hôm ấy là home-made 100% do bọn bạn tớ làm, nhưng chắc do bỏ trái cây nào nấu chín luôn nên mới bị đau bụng
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mà thật ra tớ ko hiểu làm bằng cái agar đấy thì tỉ lệ nước và agar thế nào hả các ấy? Tớ lúc làm thì quá lỏng, lúc thì quá đặc. Mà để tránh agar vón cục, mình hoà tan với nước lạnh trước khi đun sôi hay ko được làm vậy ? Thanks các ấy...
  9. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    nhìn thèm quá, tuần này phải rủ đồng bọn đi ăn thôi
  10. virgo_kitten

    virgo_kitten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em và mấy người bạn khoái khẩu Spaghetti. Còn sáng lập ra một ngày gọi là Spaghetti day cơ!
    Bà chị đang đói nhìn đĩa mỳ mắt sáng rực...
    [​IMG]
    Đến lúc ăn thử mới... biến dạng hết cả mặt mũi.... Khổ thân! Huhu chị tha cho iem ạ!
    [​IMG]
    Heeheee.... ai phục tài nấu nướng của em vote em 5* đê!!!!!!!!!!!!
    Đùa tí chứ các chị có các món spaghetti khác ko ạ? Chỉ em dzới! Em bít làm mỗi mì sốt bò băm thui! Ăn mãi chán wá! À quên còn gà nấm nữa. Ngon ngon...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này