1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây thể hiện tình yêu thương nhân ngày 8-3 nè các anh..........

Chủ đề trong 'Dancing' bởi oceandiamond, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thể hiện tình yêu thương nhân ngày 8-3 nè các anh..........

    Nhân ngày mùng 8-3, ngày chị em ta trèo lên ...cổ anh em...chúng nó , ngày duy nhất trong một năm ta có thể sai bảo mà khỏi cần nhờ vả, có thể ngồi rung chân mà vẫn có cơm ăn, nhà vẫn sạch và quần áo được giặt thơm tho .

    Hưởng ứng ngày trọng đại này, OD lập topic mới để anh em vào bày tỏ lòng yêu quí tới một nửa dân số của thế giới, với người yêu, người bạn và nữ partner của mình.

    Buổi offline ngày T2 tới là cơ hội để các chàng tặng hoa cho các nàng, cho partner và bạn nhảy xinh đẹp của mình, hehe....để tiết kiệm xiền mua hoa cho các chàng vì chắc chắn hôm đó mấy em bán hoa sẽ chém đẹp các anh nên OD và các thành viên trong ban tổ chức buổi offline mời các bạn đi chợ hoa đêm Hà Nội lúc 5h sáng, gặp nhau tại sân trước Nhà Hát Lớn HN, cũng nhân tiện gặp nhau vào cái thời gian qoái đản để buôn dưa lê, bán dưa bở và để mua hoa cho ngày offline box Đăng XÌnh

    Liên hệ trực tiếp tới lão Thái Hoa Đại Đạo LS: 0903 282 927 để biết thêm chi tiết nếu cần.
    Và chị em nào muốn tham gia cùng chúng tôi mà cần có xe ôm đến đón tận nhà thì cứ DT cho số ở trên, đảm bảo có 1 anh xe ôm chờ ở trước cửa từ tối hôm trước .

    Hii....có cái này copy and paste tặng các anh nè:

    Kính vợ đắc thọ, Sợ vợ sống lâu, Nể vợ bớt ưu sầu, Để vợ lên đầu Là trường sinh bất tử... Đánh vợ nhừ tử Là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo Là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung Là ngậm máu phun người, Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng, Để vợ phiền lòng Là tru di tam tộc, Vợ sai mà hằn học Là trời đánh thánh đâm, Vợ gọi mà ngậm câm Là lòng lang dạ sói, Để vợ nhịn đói Là tội nhân thiên cổ, Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng, Trốn vợ đi "ăn vụng" Là ngũ mã phanh thây, Vợ hát mà khen hay Là anh hùng thức thời, Khen vợ hết lời Là thuận theo ý trời.

    .............cụng ly dzô cái nào chị em.......
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    4h 30 sáng tất cả bác nào đi tham gia buổi offline bất thường cho vụ chợ hoa 8/3 có mặt tại quảng trường Nhà Hát Lớn, ai có máy ảnh thì mang theo chụp thật nhiều ảnh về post lên mạng cho hoành tráng.
    Các thành viên FC nên bố trí thời gian đi cùng mọi người cho tăng phần đoàn kết, tranh thủ bàn bạc về tương lai của FC
    Chương trình trong ngày chủ nhật là đi mua sắm đồ ăn, thức uống, và các loại vật dụng trang trí cho ngày off mồng 6/3 tại Kinh Kỳ, rất cần sự hỗ trợ của các bạn.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm!!!!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 04/03/2006
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các cao thủ nhớ post bài và chia sẻ kinh nghiệm đi chợ Hoa nhé....quan trọng nhất là giá cả.
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi nên e giả lời nha anh! Hổng phải e xì pam đâu mà lại quay sang: "Anh thực sự .............". Nghe giọng ghét không chịu được...... Em út dại dột thì phải nhắc nhở nó nhẹ nhàng ngay từ khi nó manh nha hư hỏng. Đằng này cứ dồn nén trong lòng để rồi đến lúc cực điểm lại mắng e một cách nghiêm trọng.... Bun` mất một buổi chiều.
    "Điên! Lũ điên! Điên chưa từng có" là điệp khúc liên hồi của anh Tuấn - nhân vật mới toe của TDC nhưng đã mòn mặt với CLLL và C1LY. Đúng là điên thật! (Có gì phạm thượng mong các bậc tiền bối bỏ qua cho e bé). Giời thì mưa tầm tã, cái mưa xuân lành lạnh chỉ thú vị khi.... nằm trong chăn mà nhe răng cười đểu mấy kẻ điên..... 3h45 đã lục tục rủ nhau í ới đi chợ hoa.
    (Nói nhỏ - BV mà biết thì e tiêu) E dậy từ sớm, phát huy tinh thần chống độ căng của cao su nên đã sẵn sàng đứng sau cánh cổng tù (trường) khắc khoải chờ đợi anh hùng tới cứu mỹ nhân. Ai dè! Bác này chơi dây thun đời F1 nên căng khủng khiếp. Lò dò ra cửa đợi từ 4h. Vừa mới đứng lấp ló thì tiếng chuông báo động ô tô réo ầm ĩ. Bảo vệ chạy sầm sập, e hoảng hồn vì nếu bị mấy cáo bắt giờ này chắc e tiêu luôn cái tội nửa đêm đào vách trốn ra ngoài..... theo giai. Bởi vậy e mới nhanh chân lẻn vào một góc tối và đứng im............. Hic! Nhưng mà cái góc đó có con chuột chết mấy ngày rồi hay sao í. Thơm nổ mũi!
    Hic! Vậy mà không ngờ đến cái sự nhiệt tình khi có đến 6 mạng cùng điên với 3 mạng nữa (khongthe, CLLL, a Tuấn). Và còn không ngờ hơn nữa khi những thành viên không thuộc tầng lớp Thích Đi Chơi là DanceFan lại có mặt cùng cô bé ướt choẹt nhà tận Pháp Vân. Nhìn thấy cặp mắt kiếng húng hiếng của anh Bông là e đã thấy tí tởn hẳn lên....
    Cả đoàn kéo nhau lượn chợ. Hoa đẹp dã man, đẹp điên hết cả người. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa Diên Vỹ, và tự nhiên giữa trăm ngàn loài hoa đẹp, e lại nổi hứng nghĩ ngợi... hic hic! Biết đâu sáng mai e lại có mặt ở chợ, khuân một đống về để hí hoáy..... "sáng tác".
    Hì hục nhất là pha mặc cả của chị OD. Hic! Chị ơi! Chợ hoa người ta không mặc cả như chợ Ngã Tư Sở đâu. hí hí! May mà chị mua của người dân trồng ra, chứ lò dò vào bên trong quầy, lại tiêu mất cái bản mặt xinh đẹp.
    Kết quả: 2 bó hồng to ụ/9 mạng. Hết!
    Cảm tưởng cuối cùng: Sau này e làm đạo diễn sẽ nhờ a LS và chị OD đi lại chiếc xe ngày hôm nay, với tư thế ngày hôm nay để lột tả cái bươn chải khổ cực vất vả sớm nắng chiều mưa của .... lái lợn!
    @DF: Cảm ơn anh về bó hoa cẩm chưởng. E đang băn khoăn không biết nên cắm nó mộc mạc hay cắm theo kiểu dịu dàng tình ý, hay là sang trọng kiêu kì đây. Ý anh thế nào?
    @chị e: Sương sớm rất dễ hỏng da. Trước đây da e mượt (nhưng không trắng) như trứng gà bóc. Nhưng chỉ 3 năm ở HN không mũ nón, không bảo vệ khi ra đường, giờ mới thế này đây.... Nhớ nhé!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giá cả cũng tùy, nói chung là tầm này không rẻ. Và thường thường thì tỉ lệ nghịch theo thời gian buổi chợ !
    Mua Hoa thì không cần biết giá cả !
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chít cười.
    Bác Chích Bông xoè một cú, khổ thân, bị mẹ Yasu phản đối không giao con gái cho một người từ bi như thế. Đơn giản vì... trời mưa.
    Hôm nay đi chợ hoa mắt nhắm mắt mở, ngạc nhiên thấy chị Không thể không thèm bỏ khẩu trang ra cho anh chị em ngắm nghía, chắc lại vụ da dẻ.
    Anh Chích Bông coi vậy mà cũng ác như em. Quịt của cô bán hoa 2 nghìn liền. HÈ HÈ.
    Cala nghiêng người chúm chím trong ánh sáng mờ tỏ: mua đi anh, mua em đi anh. Bác lờ sờ hỏi liền: Nhưng em bán gì? Chuyển nghề bán hoa rùi he?
    Mấy cái đầu châu lại quanh gói xôi. KHổ thân nó bị xâu xé. Em chả ăn xôi đâu, em biết là ăn vào hôi miệng lắm. Thấy bác DF ăn nhiều nhất, mà lại uống ít nước chè...
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đấy gọi là Mặc Cả. Tại partner của anh tên như vậy thành ra anh bị nhiễm đấy, . Nhớ nhất quả xoè thôi, đẹp như trong phim ... hài ấy. Tất cả là do 2 cô gái trước mặt anh ấy mà, người đâu mà đẹp thế chứ .
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nhân ngày 8-3 tặng 1 bông hồng cho denny me ................thế con gái tặng hoa cho nhau thi có sao ko bà con .............xin cho ý kiến ..................hy vọng denny me thíc ..........................[​IMG]
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Năm 8 tuổi Mẹ mua chiếc qoai thao bảo đem tặng cô giáo buộc nón. Lúc đó tôi hiểu ngày 8/3 là 1 ngày đặc biệt gì đó dành cho cô giáo.
    Năm 18, hiểu đó là ngày tôn vinh phụ nữ, ngày tôi biết tặng hoa lần đầu cho các bạn gái. Hoa bưởi trong vườn, giản dị thơm nức, hoa hồng nụ duy nhất tôi trồng dành cho sự rung động trong sáng đầu đời...
    Năm này 29, xin chúc tất cả các bạn gái trong box dancing luôn tươi đẹp để các bạn làm đẹp thêm cho chúng tôi trong các vũ điệu. Xin dành những bông hoa tươi thắm nhất cho các bạn
    Tôi còn lại trên tay bông hoa dại... Ai rủ lòng nhận cho? Xin tặng cho nàng- người có cùng cảm nhận, về sự đơn giản như sắc mầu cuộc sống...

Chia sẻ trang này