1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀO ĐỜI! KHÓ QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Tuanrua, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    VÀO ĐỜI! KHÓ QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI.

    Cũng như bảo đứa trẻ khác. ngày xưa mình cũng nghĩ mai sau chắc mình sẽ làm ông nọ bà kia, lên xe xuống ngựa vậy mà bây giờ 26 tuổi vẫn chẳng đâu vào đâu.
    Cái tính coi trời bằng vung của mình đã có ngay một bài học. Cấp 3 khá thông minh và được coi là amator nhất lớp khi suốt 3 năm học không viết hết một quyển vở mà điểm thi vẫn cao. Trong lúc bạn bè rủ nhau đi ôn thi ngược thi xuôi thì trong bụng lúc nào cũng nghĩ thi đại học.. thường thôi. Ngày có kết quả HỌC VIỆN NGOẠI GIAO lấy đâu hai mấy điểm nhìn đi nhìn lại lấy cả thước kẻ đo vẫn thấy mình 16.5 thế là xong. Xấu hổ, buồn, chạy trốn gia đình đi làm bốc vác ở bến Giáp Bát được 2 tháng thì không chịu nổi vẫn phải mò về nhà, Cái tự ái không chiến thắng nổi cái bụng đói và cái chân đau. Một năm nữa bắt đầu cho cuộc chinh phục mới. Tuần 2 buổi đạp xe lên Hàm Long tìm tận vào lớp cô CHI MAI nổi tiếng để học tiếng Anh, Cũng tuần 2 buổi đạp xe xuống Sư Phạm để học văn thầy ĐĂNG XUYỀN và cũng ngần ấy thời gian đi xuống BÁCH KHOA để tìm thầy VÕ vậy là sau 10 tháng hạ quyết tâm trả thù đời cuối cũng cũng đến ngày quyết định. Cổng trường TÀI CHÍNH KẾ TOÁN cũng đã rộng mở đón cái thằng tôi với số điểm vừa đủ sống không hơn không kém 1/1.000.000. Những tưởng cái nơi mà CAO VỜI VỢI MƯỜI THẰNG TRÈO ĐẾN CHÍN THẰNG RƠI sẽ là nơi mà ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI sẽ hấp dẫn lắm ai ngờ vào trường chán thấy mồ. Cặm cụi đủ 4 năm cũng ra được khỏi cái nơi mà vẫn thầm nghĩ nếu có con thề không bao giờ cho học cái trường 500k điểm 9, 400k điểm 8, cứ thế mà thi này. Tuy thế cái bằng TBK của cái trường này cũng khá dễ xin việc làm. ở đâu cũng cần cái thắng kế toán mà thế nhưng làm việc với những con số được một năm mà chạy đến 4 công ty mà vẫn thấy chán. Liên doanh có, TNHH có, cổ phần có. xưởng sản xuất cũng có nhưng thú thật không tài nào tiêu hoá được cái nghề 123456..rồi lại 456123 suốt ngày này. Quyết định chuyển nghề làm kinh doanh,mở một cửa hàng di động được mấy tháng đầu anh em ủng hộ nhiều làm ăn cũng được thế nhưng sau dần anh em ai cũng có mày cả mà giá thuê cửa hàng đắt quá ... làm tiếp thì teo... thi vào nhà nước thì đâu cũng bảo 2000, hay 3000 nghĩ bụng thế thì bố để tiền đấy làm riêng còn hơn. Chán đời như thế thì mệt mỏi quá. đếch thi nữa. Bây giờ lại làm cho một thằng liên doanh ma mà không phải là nhưng con số nhưng nghĩ bụng nó vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn chán.. mệt ..đời đúng là bỏ mẹ. Biết thế ngày xưa cứ đếch thi tài chính biết đâu lại hay...đúng là đời buồn như con chuồn chuồn
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu kiếm một chỗ ấm ấm trong mí ngành Thuế, Hải quan hay.......chắc chẳng kêu cha gọi mẹ thế này đâu nhỉ. Có cái gì dễ đâu, mỗi nghề đều có cái hay cái dở riêng. Nếu định đi học trường khác bây h cũng chưa phải là muộn đâu
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi, ngồi đấy mà phàn nàn về công việc thì làm gì có giải pháp. Khi mà có con cái rồi là cắm đầu vào làm ăn, làm gì còn tính xem thích hay không thích. Khi đấy chỉ còn quan tâm đến chuyện con nó đã có cái gì vào bụng chưa thôi. Chúc ông bạn thành công.
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Butchi nói đúng đấy...Như tôi năm nay cũng mới thi Đại học đây này.Chỉ có điều chưa biết thi trường nào thôi.Ông đi tham khảo rồi báo cho tôi biết nghành nào sau này ra trường kiếm được nhiều tiền nhất để tôi còn học nhé..hihihi
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy dạo này có mí trường ngon ngon, ngành hot như Cao đẳng Hải Quan, Cao đẳng Truyền hình, Cao đẳng Hàng không Mí năm nữa sẽ lại nâng cấp lên ĐH, thế là sẽ được đổi lên bằng ĐH ngay
  6. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    uh những lúc buồn, bế tắc thì vẫn phải kêu mà chứ cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta vẫn phải sống thôi
  7. dancebgn

    dancebgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khỉ vốn nhanh trán. Đọc pài của đồng trí thấy có tới cả tá cơ hội. Nhưng mà hình như nàm hổng có tới lơi, tới trốn, tới cùng.
    Tôi biết rất nhiều khỉ có tính giống đồng chí, ko biết có phải tính chung của khi 80 ko nữa. Làm rì, tui nghĩ, nếu ko quyết tâm, ko tận lực thì khó thành.
  8. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Vào đời đâu có dễ! Chắc bạn đã nghe câu này
    "Vạn sự khởi đầu nan"
    Nói thật nghề của ông là ngon đó nhưng phải từ từ chứ không thể muốn 1 phát là đòi bay lên cao ngay được. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ số 0 chứ. Do đó đừng nên giở giọng chán ra đây chứ. Phải bỏ công sức ra thì mới được hượng thụ chứ và đừng nên tiếc về những gì đã qua mà phải hướng tời tương lai chứ. Bây giờ chưa có cơ hội thôi.
  9. waitforhoneyrain

    waitforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    stay strong and dont give up easy. Try once more !
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc báo thấy trg DHKHXH&NV tổ chức đào tạo đại học với nhiều ưu đãi cho học viên mí trại cai nghiện, Aptech hình như cũng có chương trình tương tự. Ra trường còn bố trí sắp xếp công ăn việc làm, chẳng phải khổ sở vác hồ sơ mang di nộp khắp mọi nơi. Hic, Khéo phải hút hít mí phát, để được vào trại rồi còn hưởng ưu đãi

Chia sẻ trang này