1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀO ĐỜI! KHÓ QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Tuanrua, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Không những khó mà còn rất nhiều khó khăn nữa . Đâu phải ai cũng gặp được những gi theo ý muốn .
  2. lediephuong

    lediephuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vào đời khó thật. H vào đời khó ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Cũng đại học như ai nhưng ĐH của H khi mà ra trường đi xin việc thì ai nghe cũng fát ớn. ĐÔNG ĐÔ hả? Phải xem xét đã,nghe nói trường đấy vừa bị dính đến vụ gì to lắm fải ko? Đấy mới chỉ là những câu nói thông thường thôi, còn các câu nói khác nghe đau lòng hơn nhiều.
    Gần nửa năm trời đi xin việc, chẳng nơi nào nhận cả. Vậy là tiến trình thăng tiến của H đã được bắt đầu như sau:
    - Xin bán quần áo cho bà chị gần nhà (Giấu người yêu đi bán quần áo, người yêu vào SG làm ăn rồi, cóc biết). Nửa ngày với mức lương bèo bọt: 400.000/tháng. Thỉnh thoảng ngươì yêu gọi điện ra, đang mải mời chào khách hàng đếch nghe điện thọai được làm ông người yêu cứ tưởng là đang đi với bồ. (được 2 tháng thì bỏ để đi học tiếng Anh).
    - Người yêu ra xin cho đi bán tranh Sơn mài (cửa hàng của ông anh hắn), hic... cũng làm nửa ngày và lương thì cũng là 400.000/tháng. Nhưng được người yêu phân tích là ở đây có điều kiện để trao dồi tiếng Anh. Nói tiếng Anh toét cả miệng mà lương vẫn chỉ có thể, chẳng nhỉnh được hơn. (cũng được 2 tháng)
    - Quý nhân phù trợ, ông anh hắn thấy H nói tiếng Anh tốt thế là giới thiệu cho làm công ty CP có ông trưởng phòng là người Đức. (hic... bị bóc lột thậm tệ sức lao động mà lương chỉ có 800,000/tháng). Nhưng khi đó vui lắm vì được làm chỗ có điều hòa, văn phòng hiện đại, nói tiếng Anh xì xồ suốt ngày. (được 8tháng). Quyết định bỏ vì công ty kinh doanh không được, ông sếp người Đức đó quyết định bắt mình ra đường làm kinh doanh. Ra đường làm kinh doanh mãi mệt quá cóc chịu được là thứ nhất. Thứ hai là cãi nhau với người yêu (muốn chia tay hắn) nên không muốn vướng bận đến cái công việc mà hắn cho là nhờ có hắn mà mình mới có công việc này. ---> Làm đơn xin nghỉ việc để ở nhà chơi 2 tháng.
    - Làm ở công ty Quảng cáo, lại nhờ mối quan hệ xin cho với vị trí chẳng biết fải gọi là gì. chỉ biết là chẳng biết gì về website cả mà ông sếp ở đó bắt mình fải nghĩ ra nội dung một website và fải xây dựng cái nội dung đó. Vậy là lại ngồi dò dẫm từng bước một. (Hic.. đuợc 1 năm) - Công ty xuống dốc, chuyển hướng kinh doanh --> Lại chuyển.
    - Trưởng phòng kinh doanh công ty chuyên về đồ gỗ của người bạn. Chẳng làm ăn được gì, ngượng quá --> Tự nghỉ.
    - Nhân viên văn phòng Luật - Chẳng làm gì cả, đến chỉ ngồi chơi. Vì là văn phòng bạn của mẹ nên chẳng ai sai bảo làm việc gì cả. Công việc chủ yêu có lẽ là ngồi nhìn ngắm đắm đuối cái máy tính đã hỏng của văn phòng. Lại chán quá --> xin mẹ cho ở nhà cho xong.
    - Nhân viên kinh doanh website của công ty truyền thông >>>> . Công việc tạm ổn, nhiều khi hơi quá sức nhưng cũng đươc mọi người đi trước giúp đỡ nhiều.
    ===> Kết luận: Chán làm nhân viên lắm rồi, toàn bị bóc lột thôi. Nhưng chưa đủ sức và kinh nghiệm để làm ăn riêng một cái gì đó. Bít làm sao bi giờ????
    Tuanrua à! Bạn giống người bạn của H quá đó. Cũng tuổi khỉ, cũng làm kế toán từ công ty này đến công ty khác. Hiện đang làm việc tại công ty Kiểm toán Việt Nam nằm tại đường Phạm Ngọc Thạch. Cũng thấy suốt ngày đau đầu. H đã từng rất thích người đó nhưng tiếc là người đó chưa có nhu cầu thích ai cả. Các con số trên giấy tớ và trên thực tế ($) đã chiếm trọn thời gian của người đó rồi.
  3. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tôi là 7x - tự thấy :
    1. Chuẩn bị vào đời sơ sài thì đúng là gặp rất nhiều khó khăn ( nhiều người chuẩn bị hành trang rất kỹ càng còn vất vả nữa là )
    2. Vào đời với quy mô làm ăn như thế nào thì luôn đứng trước nguy cơ thất bại hoặc cơ hội thành công lớn như vậy ( trèo cao ngã đau hoặc trèo cao cao mãi - nhưng còn trèo là còn nguy cơ ngã )
    3. Đơn độc khi chuẩn bị và khi vào đời là điều rất không nên ( tôi chỉ muốn nói đến các mối quan hệ lành mạnh - bạn bè, cộng sự, nhóm làm việc )
    4. Phải kiên trì, "đâm lao thì phải theo lao" nếu lao bay đúng hướng thì khả năng "theo lao" sẽ hướng đến đích.
    5. Có kinh nghiệm thật sâu về một lĩnh vực luôn là điều tốt.
    Về cá nhân tôi:
    1. Lúc vào đời: đã tốt nghiệp Đại học, hiểu tiếng Anh, khá vi tính
    2. Đơn độc - đến giờ hợp rồi lại tan - vẫn đơn độc
    3. Khá kiên trì, nhưng đôi lúc vẫn khủng hoảng tư tưởng nghiêm trọng
    4. Có kinh nghiệm khá nhiều về một số ngành nhất định.
    5. Đã từng được làm quan trong DN Nhà nước ( có con dấu riêng ). Bây giờ đang làm công ty riêng đúng lĩnh vực có kinh nghiệm.
    Tham vọng và đang trên đường chinh phục một số mục tiêu lớn, mặc dù chưa thành công ( vẫn đang gặp những thất bại và thành công nho nhỏ )
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng bao giờ bạn hoàn thành được việc gì cả, làm việc ko có quyết tâm, làm ko hết sức mình, sống ko biết tự tạo cho mình niềm vui, vậy sao đòi thành công được? Nếu ko thay đổi, mãi mãi vẫn chỉ là vậy thôi. Nhìn lại cách sống, vào đời khó, công nhận, nhg ko có nghĩa là ko làm được.
    Chúc thành công.
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày đẹp trời em đưa tôi vào đời hic...
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vào đời lúc đầu khó nhưng sau lại thích mới lạ.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà dễ chắc đã chẳng sinh ra anh hùng.

Chia sẻ trang này