1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào động viên mình cho thêm nghị lực đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Vào động viên mình cho thêm nghị lực đi

    Thành thật cũng lâu lắm mình không vào box này rồi, bởi lẽ đọc những topic của các bạn thấy nhiều tình cảnh éo le thế nào ấy. Mình sợ,sợ nhất là mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống này.

    Trước đây, mình cũng đã từng yêu, nhưng cũng thất bại năng nề mà hậu quả của nó vẫn còn để lại đến bây giờ

    Nó đá mình rồi mang luôn bạn trai cũ về nhà ngủ trước mặt mình, mình bị giật mình 1 thời gian... cũng mất hơn 1 năm mới định thần lại, xong nỗi đau vẫn còn.

    Nay, cuộc đời mới lại đơm hoa kết trái, mình bước vào cuộc đời mới với những suy nghĩ mới, cách nhìn mới về con người về cuộc đời. Tình mới cũng đã đến, tuy nhiên nó cũng nghịch cảnh lắm. Nàng học trước khoá, tình hình là sắp ra trường. mình thuộc đàn em học sau 1 khoá

    Người này xinh thì không xinh, nhưng đoan trang lắm; cũng quen sau trong vài việc ở trường, Biết mình để ý nên nàng cũng bắt đầu quan tâm. Nhưng nỗi đau cũ trong lòng mình vẫn chưa hết bàng hoàng, mình như "con chim sợ cành cây cong"

    Mình nhớ hôm kết thúc khoá học mình có chở em ấy ra nhà để xe, em ấy hạnh phúc nói lời chào mình. Em ấy còn chủ động xin nick chat của mình cơ. Từ hôm đó đến nay gần 2 tháng rồi.

    Bây giờ mình phải làm thế nào để có thể đi sâu hơn đây, có đưọc nich chat, nhưng chat được 1 tẹo thì lại phải out; thành thật mình cũng chẳng thích tỏ tình qua điện thoại tin nhắn hay nick chat đâu>> đa phần toàn thất bại thôi

    Bây giờ sự việc nó thế. Nhiều lúc xem lại bức ảnh chụp của mình và em ấy mình thấy nhớ vô cùng, nhiều lúc chảy cả nước mắt mà chẳng biết làm sao .

    Thấy người ta học trên 1 khoá nên toạn gọi là chị xưng em, her. lạ thay> qua tết này là người ta ra trường đi làm rồi>> sắp mất rồi

    muốn được gần lắm mà nhiều lúc cũng để thế cho tình nó đẹp,đi vào vĩnh cửu đó mãi là tình cảm đẹp>> nhưng nhiều lúc cũng muốn đi sâu nhưng lại sợ quy luật nghiệt ngã của tình yêu>>

    Thôi em quyết định tấn công>> ai bày cách cho em với, cao thủ 1 tý nhé! ai không phải là cao thủ thì động viên em đi>> tình hình là 2 bên đã để ý đến nhau, gọi là "tình trong như đã mặt ngoài còn e">> học cùng khoa với nhay>> năm nay cả 2 cũng 24 còn gì nữa.

    Giúp em đi!

  2. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Her mình là gà thôi nhưng vào đây cũng động viên một cái,tình cảm của bạn trong sáng đấy,cố lên nhớ tấn công đi
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tấn công à ? Vẫn chỉ có cách sơ đẳng nhưng kinh điển là phải tiếp cận mục tiêu . Nếu muốn cuộc tình đơm hoa thì phải mạnh dạn tiếp cận . Chỉ có tiếp cận thì mới biết mình có nên tiến tiếp nữa hay không . Và cũng chỉ có tiếp cận thì gái nó mang dấu ấn của mình nhiều hơn . Đừng có ngồi võ đoán rồi nên phương án đánh như thế này thế kia , mệt cái đầu lắm . Chỉ cần lập duy nhất phương án tiếp cận . Rồi sau đó tuỳ cơ ứng biến , phản xạ nhanh . Vì bản chất thực của gái là ít thay đổi , nhưng yếu tố tinh thần , tâm lý thể hiện ra bên ngoài thì thường thất thường như khí hậu nhiệt đới . Vì thế phải ứng biến , phản xạ nhanh với những cái thất thường đó . Phải hiểu được ngày " cờ trắng " nó khác , Ngày " cờ đỏ " nó khác . Lựa được nó , chiều được nó thì cơ hội nhận thưởng cực cao .
    Cứ tiếp cận đi , tiếp cận không phải chỉ đơn thuần là chiến thắng , mà tiếp cận để cọ sát , để đuổi đi cái nhát , để tích luỹ thêm cái phong trần , cái mạnh dạn của thằng nam nhi với đời với gái . Để mà lấy vốn tán em thứ hai mưu hơn em thứ nhất . Để việc chăn nuôi cuộc tình thứ hai đơn giản hơn cuộc tình thứ nhất .
    Và thú vị , phong phú hơn cả là được hiểu hơn về thế giới tình cảm của đàn bà , để làm tăng thêm gia vị cho món ăn cuộc sống .
    Nào đủ nghị lực chưa chủ Top , hãy coi việc đẽo gái dễ như ăn cơm . Chỉ có như thế mới làm được những việc khác hay ho hơn , khó khăn hơn so với việc đẽo gái trong một đời trai .
  4. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái tinh thần này!!!!!
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    giải tán em cũ khỏi đầu, cả ảnh ọt và tất cả khơi gợi kỷ niệm, coi như em ý đã chết rồi.
    còn với em mới , đi chơi gặp gỡ em ý, vui vẻ thích bỏ xừ chứ có fải đi vào chỗ chết đâu mà fải nghĩ.
    cố lên chủ top, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà,,,nó để lại trên nụ cười những vệt sẹo không bao giờ lành hẳn...
    ........
    Chẳng biết giúp bác thế nào,,,em cũng đã từng sống hoài với 1 hình ảnh cũ...Chỉ biết rằng hãy cố quên người cũ,dành hết tình cảm thật lòng cho người mới đến...
    ........
    Bác đừng cần nhờ ai tư vấn,,,cứ thật lòng đến,thật lòng yêu...Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim thôi
    Cố lên nhé bác...Khi nào yêu cô ấy mong bác lên đây chia sẻ thêm cho mọi người vui cùng nhé.!

Chia sẻ trang này