Vào góc nhỏ để bàn chuyện lớn Định mang cái chủ đề này ra ngoài kia tranh luận nhưng lại sợ tên bay đạn lạc, thôi thì cứ ta về mà tắm ao ta cũng đủ để hình dung ra tất cả rồi. (không dám tự hào chứ em thấy các bác trong này đúng là toàn nhân tài) Xin được hỏi các bác một tí ạ. Con người làm nên tất cả, mạng ttvn do các thành viên tham gia mà thành. Con người cũng có thể phá huỷ tất cả những gì mình đã tạo ra, mạng ttvn có làm sao thì cũng do các thành viên cả. Vậy vấn đề ở đây là gì? là vấn đề có liên quan đến con người uh? Vậy thì làm thế nào để có những con người tốt? nếu người ta không làm điều gì xấu thì liệu đó có phải là người tốt hay ko? Tại sao người ta lại phải làm điều xấu? chỉ vì một suy nghĩ bồng bột mà phát ngôn bừa bãi để ảnh hưởng tới cộng đồng ttvn thì có bị coi là làm điều xấu ko? Khi nào thì người ta chuẩn bị phát ngôn bừa bãi? hôm nay câu nói đó vô hại, nhưng ngày mai liệu câu nói đó có được coi là vô hại nữa ko? Tạm mấy câu hỏi để giao lưu với các bác thế đã, giờ phải đi ăn cơm rồi, có thực mới vực được box TB này vang danh thiên hạ.
hiện nay ttvnol có khoảng 2 triệu lượt người truy cập trên ngày, nên box TB ta cũng có khoảng vài nghìn người truy cập. Như vậy, sẽ có nhiều spam, nhiều quảng cáo núp bóng. mỗi thành viên một cá tính, mỗi topic đều ẩn chứa cái gì đó hay ho với người này và nhức mắt với người khác có khi là admin dạo chơi qua box TB, có khi là khách. Khách thì có khách thường dân, cũng có khách là quan chức cao cấp. Mỗi người vào đều mang theo một ý nghĩ khác nhau. Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 20/07/2004