1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào Hạ!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emlaluan156nct, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Vào Hạ!!!

    Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng
    Mùa hạ mùa thi mùa chia ly...
    Giờ ngồi đọc lại những trang lưu bút của ký ức học trò mà mình cảm thấy lòng mình sôn xao ,chăng biết sao mỗi năm bước sang mùa hạ tôi lại cảm tưởng mình thật là nhỏ bé và ngây thơ ...... như được sống lại thời tuổi còn thơ hai buổi đến trường đầy kỉ niệm của 1 thời thơ dại............
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ đến cũng có nghĩa là thời SV của mình đến đoạn the end rồi.Nhanh thật.Cũng chẳng sao.May nhờ quen biết nhiều nên mình đã nhanh chân xí được một chỗ khá lý tưởng để ngồi bán nước mía rồi..Nghe đồn hè này nóng lắm, hí hí..Vừa uống(nước mía xịn) ..vừa đổ (nước lã có thêm tẹo đường phèn vào) cũng tha hồ mà lãi to.
  3. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi bà này tính toán nhanh thế hoc ngoại ngữ mà tính nhanh như cử nhân kính tế ý mà tính thế không ôn rôi vụ này đã vi phạm nghị định 87cp của thủ tướng chính phủ về lấn chiếm hành làng cho người đi bộ và thứ 2 nữa là làm ăn thiếu trung thực về vệ sinh và an toàn thực phẩm .......
  4. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    còn tui thì chẳng thích mùa hạ tẹo nào cả , vì nó nóng lắm , ko chịu nổi, tui thích mùa đông hơn, với lại mùa hạ mọi người phải xa nhau nên buồn lắm . giomuadongbac có cùng thích mùa đông với tui ko ?
  5. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, năm nay rét quá, rét qua cả mùa xuân, nên hầu như không có khí trời của mùa xuân...... Mùa hạ đến, nghĩ đến phượng vĩ đỏ rực, ve sầu kêu bang bang, bằng lăng phơi sắc mà lòng bâng khuâng, lâng lâng....
    Mùa hạ,... Ngồi ngẩn người nghe em định nghĩa "Tình yêu là một cái gì đó chỉ đến một lần và không gặp lại bao giờ... ".....
    Em ơi, có lẽ đúng rồi........
    Mùa hạ, những trưa nắng, đạp xe lang thang ngắm cây cối tắm nắng, Hà Đông chưa có đèn xanh, đèn đỏ, Công viên Thanh niên chưa có quán cafe như bây giờ.....
    Đêm mùa hạ ấy, rặng liễu bên bờ sông Nhuệ vẫn chưa lướt thướt như bây giờ..... chỉ lưa thưa.... ngồi cạnh nhau chỉ sợ người đi đường....nhìn thấy.....
    Xa rồi..... mùa hạ vẫn là mùa hạ....
    Nắng vẫn đầy trời, bằng lăng, phượng vĩ năm nay lại nở thế, ve vẫn kêu bang bang...... xa xa quá
    .....
    .....Mùa hạ bây giờ là công việc, là tiền, là danh vọng, bon chen, cạnh tranh, mưu này kế nọ, đốn thằng này, chặt thằng kia, vừa lòng sếp to, vui lòng sếp lớn......., là những buổi thâu đêm, chơi khuya, say khướt, mệt mỏi, căng thẳng mà biết chia sẻ cùng ai??????......
    Hôm qua trời có mưa rào, mưa to quá, ngồi trong office cao tầng, mưa ko đến chân, nắng ko đến đầu.... ra cửa kính, mở hóng mưa..... chợt buồn, chẳng biết nghĩ sao mà vào nhấc máy, bấm số, đợi 1 hồi chuông đổ.... rồi đặt máy xuống...... ngỗi thẫn thờ.....
    Mưa đầu mùa....... mùa hạ.....
    ... Chợt nhớ Mưa hồng của Trịnh Công Sơn.....?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...?
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú Tuấn , anh sắp được mặc quần Đùi rồi ...
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có hai người sắp được mặc quần đùi.
    Phù... mãi rồi thì Hạ cũng đến. Bia hơi LHTP cũng không đến nỗi nào. Khà khà...
    Chị em nhà ta tha hồ mà diện váy. Nhưng đừng có mà thấy khen váy đẹp mà kiu nha. Kẻo lại mang tiếng là "Uốn váy tân thời mà xỉ mắng quần bò - Leo lên xe CUP mà nạt nộ xe đạp" đấy.
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mấy người đi sâu đi xa wá cơ, chưa gì đã lo mấy cái vụ quàn cộc rùi, như mấy ông cụ non ấy . mặc thế có dám ra đường không???
  9. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    cái miu này mùa hè đến rồi thì phải để cho anh em khoe hàng chứ sao lại như cụ non được ...... thế mới mang đúng phong cách thanh niên tính à mà máy chi em box hà tây cung x chuẩn bị tinh thần mà khoe hang đi chứ còn chờ gì nữa chán thế ...
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mùa Hè anh chỉ thích dẫn mấy cô gái Quê ra Bờ ao cả đụn Rơm. Có nhiều muỗi một chút nhưng mà ... Sướng !
    Xong đưa em về rồi lại Allô tất cả tập trung ở Sân Đình ... Rượu , Thịt Chó, Mèo ....

Chia sẻ trang này