1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào Hạ!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emlaluan156nct, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi nước lạnh sợ lắm
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hè mà...cô định bơi cái giè..
    Thích nóng về nhà chơi Hoa sen nhá....
    Nào nào...bơi đi cả nhà....
    Chiều Chủ nhật hẹn nhau ở Cầu Trắng....anh em tắm sông cho đỡ "lục tốn" nha...tiền để nhậu sướng hơn....Nhất chí chưa???
  4. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nước Nhuệ Giang ngày xưa còn xanh mát
    Còn bây giờ bát ngát một mùi hôi
    thế bác phải gió định cho anh em bơi ở đâu đây ??? nếu bơi ở sông Nhuệ thì không chơi sợ lám rồi
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    "tắm sông" giờ có vẻ là rất là lạ lẫm đối với bọn "trẻ con" thời nay. chứ ngày xưa tắm sông với tăm ao và tắm mưa như một sở thích <=== ngày xưa ơi đã xa rồi còn đâu,
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 27/05/2004
  6. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi làm...nóng khủng khiếp....vào hạ rồi đấy...mùa hè năm nay hơi buồn cười tí...nhưng mà hôm nay thì nắng vỡ đầu
  7. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ra ông mà tắm , vui lắm mát lắm hahhâh
  8. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thế là mùa hạ sắp chôi qua để lại trong ta những kỷ niệm vơi đầy .....những cái nắng của cuối mùa hạ không còn gay gắt như trước nữa những thói quen của những người làm công sở cũng không còn quen mấy với những thói quen la cà quán bia vào những giờ tan tầm và tiêng hò rô chúc tụng khi ngồi với bạn bè của những chiều hè oi ả khi cầm những cốc bia trên tay va chúng ta cũng không mấy bắt gạp những gã thanh niêm mặt đỏ phừng phừng lè nhè lời bia lời rượu và tôi cũng không còn thói quen đi bơi vào những buổi chiều oi ả nữa vào những đêm mất điện không còn cảnh tụm 5 tụm 3 ngồi lô nhô nô đùa ngoài đường và ngoài bãi cỏ ngoài đường Nguyễn Chí Thanh ,những hôm mất điện qua đêm mấy chú choay choay cầm chiếu ra vỉa hè và bãi cỏ làm nhà để nhìn lên trời ngắm những vì sao đang soi sáng giữa bầu trời tĩnh mịch và chẳng hiểu sao cứ đến cuối mùa hạ tội lại thấy lòng mình nao nao như thiếu đi phần nào của cuộc sống thường nhật của một mùa hạ tàn phai....
  9. NghiemTrung

    NghiemTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác luận nhà ta văn thơ lai láng, cho em hỏi có phải bác là dân chuyên "ăn vờ ăn văn " không?
  10. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    trời trời chú nghiêm trung nói thế tội nghiệp anh, chi vì anh có ấn tượng với cái mùa hạ chết tiệt mà thôi chứ có văn thơ gì đâu? chú cứ quá khen anh chỉ là dân nghiện net thôi mà hic hic

Chia sẻ trang này