1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀO HỌC TRONG THƯ VIỆN...CÓ GÌ BỨC XÚC??? > VÀO ĐÂY ĐEEEEE!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    VÀO HỌC TRONG THƯ VIỆN...CÓ GÌ BỨC XÚC??? > VÀO ĐÂY ĐEEEEE!

    Mấy hôm nay vào học trong thư viện mới lại thấy có lắm chuyện bức xúc. Đúng là bao nhiêu năm nay mà vẫn như thế, không có gì thay đổi, có khi lại càng ngày càng tệ hơn ấy chứ.
    Ấy là cái chuyện chiếm chỗ trong thư viện......Trời đất! Người đâu mà có lắm ngươì tham thế. Mọi người đã đông rồi, ai cũng muốn vào học, thế mà có lắm anh ( cả chị nữa) may mắn được vào trước....thế là tay năm tay mười lia vở hết cả mấy dãy bàn. Để làm gì ạ!! để chiếm chỗ cho mấy ông bạn bà bạn yêu quí của họ lười chảy thây ra không muốn đến sớm để lấy chỗ.
    Thế là nảy ra cái cảnh thư viện thì nhiều chỗ mà vẫn rất nhiều người phải về vì có mấy quyển vở nát chiếm chỗ mất rồi.
    Rất bực mình! Có lí đâu mấy quyển vở lại hơn người? Trong khi có kẻ thì thừa mứa chỗ ra phân phát cho bạn bè đến học lúc...10h, thì mình đến rõ sớm mà lại phải đi về???
    Bây giờ chỉ có đề ra cái luật là lấy chỗ chỉ có tác dụng sau khi mở cửa 30'' thì mới hiệu quả được.
    Bây giờ Lucky cũng phải chơi bài chây ì. Cứ ngôì vào, ai nói gì thì bảo là bao giờ bạn của bạn đến thì mình trả chỗ. Nhưng nếu quá nửa tiếng mà không đến là không trả nữa..... đành phải thế thôi. Thế mà vẫn có những người không biết điều gân cổ lên để giữ cho bằng được đấy.......
    Thật là lòng tham còn người chẳng thể lường hết được........
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ! Tham và không tham quả là một cái gianh giới mỏng manh ... Chỉ vì một cái chỗ mà nảy sinh ra bao nhiêu chuyện ... Đúng là lòng tham của con người vô đáy thật ... cái gì không lấy , đến cái bàn , cái ghế cũng lấy rồi bỏ không , rồi lãi tranh nhau ... Giá trị đạo đức , giá trị con người thay đổi hết cả rồi , chẳng biết đâu mà lần ... He he ... Em nói đùa vậy thôi ... Nói thật ra là bên em chẳng có cái đó ( có thể là tạm thời em chưa thấy ) , nhưng nói chung là thư viện chỗ em học lúc nào cũng vắng nguwòi và có rất nhiều loại đầu sách , tha hồ mà lựa chọn ... Ke ke ...
  3. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thư viện là vấn đề muôn thuở , muốn giải quyết vấn đề này thì thư viện phải có quy định cụ thể .
    Ngoài vấn đề chỗ ngồi, vào mùa hè nếu bạn đen mà phải ngồi chỗ không có quạt thì quả thật như tra tấn .
    Còn bạn mà lên thư viện tầng năm mà ngồi thì có một nỗi khổ khó nói, đó là cái WC, nếu có nhu cầu bạn phải đi xuống tầng bốn ,rẽ trái hoặc phải ,đi đén khi đập đầu vào tường thì mới gặp được địa chỉ cần tới.Thật là gian nan.
  4. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Vào thư viện trường mình ư? Chẳng mấy khi gã vào được. À, có đấy chứ. Vào khoảng lúc mà đầu học kì, tha hồ mà ngồi. Một mình vài bàn. Còn kì thì thì ẹ ẹ. Xác định về nhà học là vừa. Mà tại sao trường mình mở ít giảng đường để tự học nhỉ? Sao không có ai đề nghị nhà trường nhỉ????
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....sáng mai mình in tờ giấy ghi rõ to:
    Thư viện hôm nay nghỉ kiểm kê sách
    Ngày mai thứ hai 7/6 mở cửa bình thường

    Thế quái nào cũng có lắm chuyện vui!
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú Luke mà thấy buồn cười. Ai bảo chú đến muộn? Ai bảo chú ko chịu chen ngang vào? Người ta chịu cực khổ thì người ta phải có quyền lợi chứ?
    Anh cũng xô đẩy chen vào ác liệt lắm. Vào đến nơi, việc đầu tiên là đặt cặp sách sang bên cạnh. Ai hỏi thì bảo có người ngồi rồi. Hê hê, chỉ có em nào xinh xinh đi ngang qua thỏ thẻ hỏi thì mình sẽ mời em ấy ngồi.
    Thực ra thì cũng chỉ là trong lòng nghĩ thế thôi. Xấu trai như mình thì có khuyến mại cho tiền cũng chẳng em nào có ý nghĩ ngồi bên cạnh. Giá như đẹp trai như mấy thằng Luke, Holland với Ranger nhỉ?????
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác CanhSatDay nói thế cũng chả công bằng. Kể ra em mà có cái thân hình như của bác em cũng chen bỏ miẹ chúng nó ra ấy chứ. Tông hết chúng nó ra kiểu gì chả có chỗ. CHỉ khổ là ngày xưa bố mẹ em nghèo, nuôi em không đủ chất nên bây giờ gầy yếu đành phải nhường cho mấy SV Thuỷ lợi to khoẻ vào trước rồi mình mới lút cút vào sau. Vào đến nơi thì hiển nhiên là chỗ đã hết rồi. Rón rén ngồi vào một chỗ, bị ngay một anh lừ mắt một cái lại phải trả lại...... Nói chung là chả có cái gì công bằng ở đây cả. Nếu mấy bác chen vào trước đặt in ít chỗ thôi còn chấp nhận được........
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thư viện trường tớ thì khác... ko có chuyện đặt chỗ trước đâu.. kể cả bác có đặt sách vở lên bàn, 30'' sau quay lại, có kẻ đã ung dung gạt sách bác sang 1 bên để ngồi vào đó rồi... ko thanh minh, ko kiện cáo được vì có 1 cái bảng thông báo to tướng là : " No reserve".
    Hôm nào tớ mang nhiều sách đi học, mà muốn đi lang thang thì vứt sách vở trên thư viện, có bỏ đấy đến tối quay lại lấy thì cũng chẳng ai đụng chạm vào của mình.. .vì trong thư viện có tới 4,5 cái camera lận... " cầm nhầm", sờ mó đồ của người khác là vào tù như chơi. ko đùa với Luật pháp ở Sin được.
    Một cái nữa là nhiệt độ trong thư viện lạnh dã man...ngồi học mà ko có áo khoác thì chẳng được mấy phút là fải chạy vào toillet để sưởi . Có 2 cái ghế sofa với mấy cái gối ôm, dành cho đứa nào đang học mà buồn ngủ thì ra đó ôm gối mà ngủ. kể cũng sướng... mà ngồi học ở thư viện thì hay buồn ngủ lắm. Tớ toàn ngủ gật trên thư viện thôi.. bọn tớ hay bảo nhau, đứa nào mất ngủ, cứ lên thư viện trường tớ, ngồi 1 lúc là ok ngay, ko cần fải uống thuốc gì cả...
    Không khí trong thư viện thì cũng yên lặng, thỉnh thoảng điện thoại ai đó rung mà quên ko tắt chuông, thì mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn có vẻ khó chịu và soi mói lắm. Muốn tiếp chuyện thì mời bác ra ngoài... chứ mà alô trong fòng là mấy chị thủ thư đi lại nhắc nhở liền. Dân Trung Quốc chúng nó nói to ko chịu được, cứ nghĩ người ta điếc hay sao ấy mà lúc nào cũng hét ầm ầm..còn mấy em gái Việt Nam lười ko ra ngoài, mỗi lần nghe điện thoại thì len lén như đang vụng trộm cái gì.. trông buồn cười và cứ hèn hèn thế nào ấy.
    Mượn sách thì cũng dễ... ko tìm được thì vác sách mẫu, hoặc là viết tên sách ra, mang đến bàn của thủ thư để hỏi .. nguời ta tìm cho mình liền... trong trường hợp sách bị mượn hết rồi thì để lại số điện thoại , khi nào có , họ sẽ gọi cho mình đến lấy.Mỗi người chỉ được mượn tối đa 3 quyển, mỗi quyển 2 tuần... quá hạn thì nộp phạt. 50 cents / ngày.. thế mà có đứa bị phạt tới $20, hơn 1 tháng chứ ít đâu. phí tiền thật...
    Mỗi sinh viên sẽ có 1 thẻ mượn - có hình trong đó luôn. Nên ko thể mượn thẻ của nhau đuợc, muốn muợn thêm thì fải bảo bạn bè đến muợn trực tiếp cho mình. cái thẻ đó cũng tiện lợi phết vì mỗi lần tớ cần làm gì liên quan đến ảnh là tớ lôi cái đó ra cho họ photo... có fải lúc nào mình cũng mang hộ chiếu trong người đâu. thẻ sinh viên, thẻ cư trú thì ko có ảnh rồi... cho nên đứa 84 vẫn có thể muợn thẻ cư trú của đứa hơn 21 tuổi để đi bar, đi mua ruợu như thường...
    Một cái thích nữa là mạng internet trong trường là mạng ko dây, nên bác nào xài laptop, mua thêm 1 cái card mạng là có thể ngồi chat cả ngày trong đó mà chẳng mất tí tiền nào.. tiền điện cũng ko fải trả. Cứ việc cắm máy vào thôi.. mình thì ko có tiền dùng laptop, chứ ko thì cũng dùng cho bõ tiền học phí fải đóng.. chẳng tội gì... Fòng lạnh nhá, nuớc uống cũng sẵn, lúc nào khát thì chỉ việc cầm $1 chạy lên tầng trên là mua được ngay 1 lon nuớc ngọt rồi.. milo, cafe, trà chanh, hoa cúc..v..v nóng lạnh đủ cả. Thư viện trường tớ thì ko được ăn uống trong thư viện.. chỉ được mang nước lọc vào thôi.. nên có uống thì chỉ uống ở ngoài, uống xong thì vào làm việc tiếp.

Chia sẻ trang này