1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

    Chào các bác. Các bác cãi nhau đã mệt chưa? Tặng các bác mấy chuyện cười mà em mới dịch cho thư giãn nào.
    Đọc xong hay quá phải ngồi post ngay, cười 1 mình buồn lắm.


  2. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chùm truyện cười về: "Soviet Polictical Jokes"
    Đây là kiểu chuyện như truyện "chiêc thước ngọc" của mình nhưng em thấy còn hay và sâu sắc hơn.
    Truyện 1:
    1 nhà xã hội, 1 nhà tư bản và 1 chú cộng sản gặp nhau. Nhà xã hội đến trễ.
    "Xin lỗi, tôi phải xếp hàng để mua xúc xich"
    "xếp hàng là cái zì zậy?" nhà tư bản hỏi.
    "thế còn xúc xích????" chú cộng sản thốt lên ????????
    A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late. ''Excuse me for being late, I was standing in a queue for sausages.''
    ''And what is a queue?'' the capitalist asked.
    ''And what is a sausage?'' the communist asked

    Sự ngắn gọn là linh hồn của trí thông minh
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện 2:
    "Có đúng là các anh CS có thể đặt mua hàng bằng điện thoại?
    Đúng! Nhưng họ chuyển hàng qua TV"
    Is it true that because of communism products can be ordered by phone?''
    ''It''s true. But they will be given out by TV.''
    Sự ngắn gọn là linh hồn của trí thông minh
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện 3 nhé:
    "Có thể tồn tại bằng lương cơ bản ko nhỉ?
    Không rõ. Chưa thử bao giờ..."
    Is it possible to live on your salary?
    Don''t know, didn''t try
    Nếu không có lạm phát, chắc em làm giàu bằng lương cơ bản các bác ạ.
  5. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện 4 nè:
    "Có phải nước Mỹ vô địch về số lượng xe ô tô ko?
    Phải rồi. Nhưng mà Liên Xô vô địch về số bãi đậu xe nhé!"
    Is it true that America comes in first place in the world for the number of cars?
    It''s truth. But the Soviet Union comes in first for the number of places to park
    Còn VN thì sao nhỉ???
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện 4: (truyện này buồn cười wá há há há --> cười méo cả miệng)
    "Khác biệt giữa CS và TB là gì?
    Ở chế độ TB, có một người bóc lột một người khác, còn ở CS, ... thì ngược lại."
    What''s the difference between socialism and capitalism?
    Under capitalism one person exploits another person, and under
    socialism - the opposite
    Thầy giáo dạy triết của em kể 1 chuyện. Hồi trước ổng đi coi thi, có hỏi 1 thí sinh là, ở nước ta có mấy tầng lớp.
    Anh này hồn nhiên: dạ, co 2 tầng lớp, tầng lớp bị trị và tầng lớp thống trị.
    ?? Ai bị trị, ai thống trị??
    Dạ, em và thầy là tầng lớp bị trị, còn các bác cấp cao thì thống trị ạ
    Á Á Á Á Á Á Á
    Đúgn hay sai, trả lời ngay.
  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện cuối cùng nhé:
    Thầy giáo hỏi Vô Vô (tên đầy đủ: Vô Vô vờ đi na míc e líc pu pin)
    "Ai là cha đẻ của em?
    Dạ, đồng chí Stalin!
    "Thế còn mẹ đẻ?
    "Nước mẹ Xô Viết vĩ đại!
    Tốt, vậy lớn lên em thich làm gì?
    Một thằng mồ côi!!!!
    Who''s your father?'' the teacher asked Vovo.
    ''Comrade Stalin!''
    ''And who''s your mother?''
    ''The Soviet native land!''
    ''And what do you want to become?''
    ''An orphan!
    Có bao giờ ngừơi ta ruồng rẫy cha mẹ đẻ ko nhi???
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào có thêm kiểu truyện cười kiểu này post tiếp để anh em cùng thư giãn nha.
    Hoặc các bác có bình luận gì về mấy truyện này cũng được.
    Cứ tưởng tượng đây là vỉa hè để xả street đi!
    Good night các bác!
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện nè em dịch sai, bạn em nhắc để em sửa nhé:
    "Nhờ ơn chế độ CS mà giờ người ta có thể đặt hàng qua điện thoại có phải ko?
    Đúng! Nhưng họ chuyển hàng qua TV"
    He he he, bất cẩn quá
    Cám ơn anh nhé, Shmily
  10. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Yeah, ko ngủ được, làm sao đây???
    Why don''t you leave me to go to sleep???

Chia sẻ trang này