1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp cái loại "ăn học" này rồi...
    ăn học...
  2. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi cũng ko có chuyện gì mới để post, thấy cuộc đời cũng ko có nhiều cái đáng để cười như thế nưa, up lên cho các em xem.
  3. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng vẫn có đấy chứ.
    Chả qua chắc dạo này bác bận quá không search đó thôi!
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ieieieieie cám ơn bác, tớ cũng lười thật ;)
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    toato87 này, mày kiếm được nhiều tiền chưa? Sắp được đi TB chưa? Có thể mày non trẻ về suy nghĩ. Truyện cười là truyện cười, mày đừng mượn tiếng cười để mục đích nọ, mục đích kia, sai cái mục đích cười đi. Tao "khuyên" mày đấy.
  6. haocamdo

    haocamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguỵ già viết truyện cười kém quá, đọc thấy vô vị chứ chẳng có gì buồn cười cả.
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chưa chín
    Hai người đi dạo trong vườn hoa Dưỡng trí viện. Thấy hai con vẹt một màu đỏ, một màu xanh đậu trên cành cây, một anh đề nghị:
    - Chúng mình leo lên bắt chúng, đem về nấu ăn.
    - Bắt con màu đỏ thì được nhưng để con màu xanh kia lại.
    - Sao vậy?
    - Vì nó còn xanh, chưa ăn được.

Chia sẻ trang này