1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thôi post cho "xong" đi, rồi em chuẩn bị để các mod khoá lại
    Truyện này ko dịch các bác ạ
    "What''s the real ratio between the Pound, the Rouble and the Dollar?
    A pound of Roubles is worth a Dollar"
    chơi chữ thôi, Pound = bảng Anh, pound = 1 can Anh = 0.453kg
  2. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các mod thật là ngốc, truyện cười này dành cho anh em nhà lịch sử văn hoá mà, các bác ấy say chính trị cãi nhau ủm tỏi suít ngày, em chỉ muốn các bác ấy cười cho thư giãn tinh thần, để cãi nhau tiếp mà.
    Chà chà chà, nếu được các bác chuyển lại hộ em đi, cám ơn nhiều nha.
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em post tiếp đây. Truyện thứ mấy rồi nhỉ???
    (Truyện này quả là hay, càng đọc càng thấy sâu sắc)
    "Sự khác nhau giữa tờ báo Tin Tức và báo Sự Thật là gì?
    Ở Báo Sự Thật thì chẳng có tin tức (mới) còn ở báo Tin Tức thì chẳng thấy sự thật đâu cả."
    What is the difference between the two newspapers "The Truth" and "The News"?
    In "The Truth" there is no news, and in the "The News" there is no truth
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Truyện tiếp: Adam và Eva mang quốc tịch nước nào?
    Nga Xô Viết ko sai. Họ đi chân trần, ko co quần áo mặc, ko có một mái nhà che đầu, thậm chí oánh nhau vì 1 quả táo nhỏ mà mồm thì lúc nào cũng bảo đó là Thiên đường!!!
    Truyện này làm e chợt nhớ đến một câu của dân gian thời bao cấp:
    ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ.
    hì hì hì
    Trên thế giới này ko biết còn có Adam và Eva kỉu nè hôn nhỉ??
  5. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, truyện nè đọc cũng buồn cười nè.
    1 luật sư, 1 bác sĩ phẫu thuật, 1 nhà xây dựng và một bác cộng sản ngồi uống rượu "bò cạp", và tranh luận xem nghề nào là lâu đời nhứt.
    "Chúa đã đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường, đó là một hình phạt hợp pháp, vậy Pháp luật là sớm nhất" Luật sư tuyên bố.
    "Nhưng chớ quên nhé, Chúa lấy xương sườn của Adam để tạo ra Eva, vậy thì nghề phẫu thuật của tôi còn có sớm hơn" Bác sĩ phản biện
    "Tha lỗi cho tôi" cha xây dựng đắc ý - "Chúa tạo ra trái đất từ một đống hỗn độn trước cả 2 việc trên. Nghề xây dựng mới là số 1"
    Nhanh như chớp, bác CS chộp ngay lấy: "Thế các chú nghĩ ai đã tạo ra cái đống của nợ ấy! Chúng tôi, những người CS"
    A lawyer, a surgeon, a builder and a communist were having an argument about whose trade was older.
    ''When God condemned Adam and Eve and exiled them from paradise,'' said the lawyer, ''that was a legal act! So my profession is the oldest.''
    ''But please,'' the surgeon said, ''before that God created Eve from Adam''s rib. And that was a surgical operation! So my profession is older.''
    ''Forgive me,'' said the builder, ''but a little bit earlier than that God created the world, he constructed it. So my profession is the oldest. Because as is known, there was only chaos before that.''
    ''And who created chaos?'' the communist exclaimed triumphantly. ''Certainly, we communists!
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ok, tiếp nè.
    "Tại sao các nhà lãnh đạo Xô Viết lại quyết định xâm lược Afganistan trước.
    Có lẽ họ thích bắt đầu theo bảng chữ cái!!!"
    Nếu thế Việt Nam mình yên tâm rùi :-p
  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    hừm hừm
    " Tập trung dân chủ là gì??
    Là khi một tập thể cùng nói "Có" nhưng mà hỏi từng người thì họ trả lời "Không" !!!"
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Xô Viết và cuộc chạy đua vũ trụ nhé!
    "Brezhnev (tổng bí thư) triệu tập các nhà phi hành gia
    "Các đồng chí! Bọn lợn Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng. Đảng đã bàn bạc kĩ lưỡng và quyết định các đồng chí sẽ hạ cánh xuống Mặt Trời"
    "Thế thì bọn em sẽ chết cháy hết ạ" Leonid Iljich!'' nói
    "Đừng lo, các đồng chí thân yêu, Đảng đã lo liệu mọi chuyện. Các đồng chí sẽ đến vào lúc nửa đêm" Ok???
    Nửa đêm thì còn nhìn thấy zì nữa .. hix
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Brezhnev và Nixon cùng đi bằng trực thảng đến thăm một xưởng sản xuất ở vùng ngoại ô Maxcơva.
    Nicxơn từ trên cao nhìn thấy trên nóc nhà, có ăng ten của tivi và kêu lên
    "Chúng mày vượt xa chúng tao. Người Mỹ thậm chí chưa lắp ti vi trong chuồng lợn!"
    Bó tay
  10. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một người tập tễnh trên phố chỉ với 1 chiếc giày.
    Một người khác hỏi: "Mày bị mất một chiếc hả?"
    "Ngược lai" người kia trả lời. "Tao mới nhặt được chiếc này"
    Hix, khổ thân em, cũng chỉ có 1 chiếc giầy đây. Một chiếc nữa ai nhặt được cho xin lại nhé.
    Hậu tạ:

Chia sẻ trang này