1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. - Thế nhà anh có xe Mercedes không? - Không - Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không? - Không - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không? - Không Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi... Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối: - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng mà nhà ta đang ở thì hoàn toàn không được con ạ!
  2. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó.
    Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc được. Đó là: "Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh".
  3. shmilynus

    shmilynus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    One of the guest turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.
    "What a terrible voice! Do you know who she is ?"
    "Yes", was the answer. "She''s my wife"
    "Oh, I beg your pardon. Of course, it isn''t her voice, really. It''s the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?"
    "I did", was the answer.
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nghĩ đến anh nhưng không dám gọi, e sợ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện chưa có lời giải, anh à.
  5. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn chuyện gì vào post tiếp, đọc đang vui
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì post tiếp. Mình khoái những truyện cười mang ý nghĩa sâu sắc, hì hì...
    Cái này hổng biết có nên gọi là truyện cười hôn nữa.
    Một người Mã Lai, một người Đức, một người Việt Nam cùng đi chơi, tình cờ cứu được 1 vị thần,
    "Cho Chúng mày mỗi thằng 1 điều ước, a a a."
    Người Mã Lai nói: Thưa Ngài, tại sao thằng Mỹ lại có nhiều nhà cao tầng như thế mà chúng con lại ko có?
    Thế chú muốn gì?
    Con muốn nước mình cũng có toà nhà hơn tháp Đôi ở Mỹ.
    Lập tức, Mã Lai trở thành quốc gia có toà nhà cao nhất thế giới.
    Người Đức nói: tại sao dân tộc Đức thông minh và chăm chỉ như vậy mà kinh tế lại chậm phát triển?
    Thế chú muốn gì?
    Con muốn kinh tế Đức trở nên hùng cường
    Và thế là Đức join vào G7
    Người Việt Nam: "Thưa Ngài, tại sao thằng hàng xóm nhà con lại có một con lợn béo trắng mịn????"
    "À, ta hiêu rồi, con cũng muốn có một con Lợn như thế hả?"
    "không, con muốn con Lợn của thằng hàng xóm lăn quay ra chết!"
    no comment!!
  7. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy em gái tuổi trẻ tài cao, kể chuyện cười hay kinh! tặng em nài
    còn dưới đây anh kể cho riêng em về cái status của cái chuyện cười dài nhất thế giới nhá (Mod ko được xóa, đây là tui tâm sự với em toato87) : nó đang được chuyển sang Việt ngữ!!!
    PS: anh định trích 1 đoạn của cái chuyện dài nhất đó vào đây cho em gái đọc thử nhưng vẫn không đủ chỗ- vì dài nhất muh, heheeh...
    Được khinhkhoaidinh sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 03/03/2007
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một ông mời hàng xóm tới dự tiệc Noel. Ông nói:
    - Sẽ có ăn uống thoải mái đấy.
    - Được thôi.
    - Sau đó sẽ có nhảy nhót.
    - Được thôi.
    - Rồi lại uống tiếp.
    - Được thôi.
    - Có thể sẽ có cả ẩu đả đấy.
    - Được thôi. Thế sẽ có khoảng bao nhiêu người?
    - Sao ông hỏi thế? Chỉ có tôi với ông thôi.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel, một ông say xỉn vác cây thông đi lang thang trên phố. Một bà đi đường thấy vậy trách:
    - Noel mà ông cũng say xỉn, không về nhà với gia đình!
    - Tôi cũng muốn về lắm, nhưng không biết phải làm thế nào để ra khỏi khu rừng này.
    Bà vợ giục chồng đi cạo râu, thay đồ để chuẩn bị đón Noel. Ông chồng say xỉn bước vào phòng tắm, vừa soi gương vừa lẩm bẩm:
    - Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cũng sẽ giúp anh cạo râu.
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bà vợ đưa tiền cho chồng ra cửa hàng mua nửa ký xúc xích để chuẩn bị cho tiệc mừng Giáng sinh. Ông chồng đi một lát trở về với chai rượu, nói:
    - Xúc xích lên giá nên không đủ tiền mua nửa ký, anh đành phải mua chai rượu này vậy.

Chia sẻ trang này