1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào không hối tiếc, cười để sảng khoái đê

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toato87, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    seems this life is so boring!!!
  2. urlast24hrs

    urlast24hrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hey toato87, it seems like you are a young and very ambitous gentleman. Keep it up. I enjoyed your storied a lot. Great job. Remember, this 4D formula: Success = Drive+Destiny+ Discipline+ Desire, and of course, your dream as well.
    send me a PM at phongsoixam if you have yahoo IM, or truongduyphong@gmail.com. We will talk, I would like to be your friend.
    alright, time for a funny story:
    Buổi Cắm Trại
    Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Peter mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
    - Peter, sao em không ngủ?
    - Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Peter trả lời.
    Cô sau 1 phút suy nghĩ thấy thương Peter quá bèn bảo:
    - Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
    Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
    - Peter , đấy không phải là rốn đâu.
    - Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.
  3. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Yes I''m, I like to try hard, make money, enough to go around this big big world, enjoy this life. And my hobbies is making friends, with every body.
    Have a nice day!
  4. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuộc loại nào???
    Cách Napoleon phân loại người như sau: Người có 2 tính chất - "energetic hoặc lazy" và "smart hoặc dumb". Suy ra có 4 loại. Loại "dumb + lazy" thì nên cho làm lính trơn, phải thúc vào đít, bảo gì làm nấy. Loại "smart + energetic" thì cho làm sỹ quan, vì họ biết cách xác định việc cần làm và hoàn thành. Loại "smart + lazy" thì nên cho làm tướng, vì họ xác định được việc gì không nên làm. Thế loại "dumb + energetic" thì sao? - người đối thoại hỏi Napoleon. "Those I shoot!" :-)
    Hi hi, con ác thú nhà em thuộc loại cuối cùng rùi, phải mang ra Nhật Tân thui.
  5. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em
    "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: ''''Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!''''"
    Cô giáo Comment: Thế này thì làm sao chả vỡ kế hoạch!!!
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng bị tai nạn nghề nghiệp nên cụt mất một tay. Từ đó anh ngày nào cũng buồn bã chán đời. Một hôm anh đi trên đường và gặp một người bị cụt hết cả hai cánh tay nhưng vẻ mặt hết sức yêu đời và người này vừa đi vừa cười nắc nẻ. Ngạc nhiên, anh đến gần và hỏi: - Tôi mất hết một cánh tay và thấy vô cùng chán nản, anh mất mát nhiều hơn tôi mà sao anh có vẻ yêu đời quá vậy? Người kia vừa cười vừa nói: - Mày bắt dùm tao con kiến đang bò dưới nách coi.
    truyen ne hay!!1
  7. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Human stupi***y nha:
    1. On a blanket from Taiwan -
    NOT TO BE USED AS PROTECTION FROM A TORNADO.
  8. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    CNXH ....
    Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý.
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    CNXH ....
    Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý.
  10. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp cái loại "ăn học" này rồi...
    ăn học...

Chia sẻ trang này