1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào miền Tây lập nghiệp? Nên hay không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Anthony_Nguyen, 20/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn còn độc thân thì đến đó làm, trải nghiệm, thay đổi thì được. Nhưng như mọi người nói " đi dễ, khó về" Đến lúc muốn về khó lắm. Như bạn mình vào Đăk Nông giờ có chức có quyền trong đó rùi, nhưng vẫn muốn về HN làm, cưới vợ mà cũng đã về được đâu. Ở SG hoặc HN có thể công việc ko tốt nhưng ở đây, với môi trường tốt hơn (trường học cho con cái, điều kiện học tập cho bạn và gia đình, bệnh viên...) còn gia đình, bạn bè....
    Ngay với mình giờ ở HN, đã có gia đình, công việc ko thật sự tốt nhưng bảo vào SG có công việc tốt hơn thì mình cũng ko vào làm chứ đừng nói gì đến PQ. Nói thế ko phải mình sợ vất vả. Mình đã ở và làm việc ở nhưng nơi mà có lẽ PQ đã là quá hiện đại rùi. Nhưng đi rùi mới thấy, ở nơi có điều kiện sống tốt vẫn tốt hơn sống có điều kiện ở nơi ko có gì.
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Thôi, vợ chắc chắn phải vào thì hãy để vợ vào trước đã. còn gia đình thì cứ từ từ, đằng nào thì cũng cần thời gian để sắp đặt, xem xét mọi mặt.

    Giờ cứ để vợ vào công tác, rồi vợ chồng thăm nhau, tìm hiểu thêm về điều kiện sống trong đó thế nào, nếu điều kiện kinh tế khá lên, có nhiều cơ hội làm giàu thì vào làm, còn nếu thấy không có gì khá hơn HN, mà lại kém hơn thì thôi, lo cho vợ chuyển về HN cũng chưa muộn.

    Bây giờ mà đi hẳn, không còn đường về, sau này lỡ làm ăn thất bại lại hối hận. Dù sao ở HN có sẵn môi trường đầy đủ, mình có thất bại thì con cái cũng sẵn cái môi trường ấy, không phải tìm đâu nữa, thiếu cái môi trường ấy là thiệt thòi cho chúng nó lắm. Hãy nghĩ xa hơn cái chuyện vợ chồng gần nhau trước mắt và tính cả đường rút lui nếu mọi sự không được như ý muốn.
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh em trong Giáo dựng được quán nước, mấy hôm nay anh em trong Giáo đang ra đó chơi trò quăng chén làm hiệu để tập chém nhau. Nói chung là ngày đêm văn ôn, võ luyện. Chú Nguyên vào quán đi cho anh quăng chén phát. http://ttvnol.com/tvty/1525168/page-8

    Chú vào đây làm anh nhớ tới cái nhà tù PQ, nhớ tới cái chuồng cọp... Chú thấy anh khuyên chủ top đúng sai thế nào dưới góc nhìn của dân lưu vong như chú.
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác góp ý mà nản 1 nửa rồi, nhưng sao bác vicodo nói khác nhiều với báo chí nói thế ạ, em thấy báo nói nào là hiện nay PQ vừa làm xong sân bay quốc tế, lộ trình 2015 lên thành phố trực thuộc tỉnh, 2020 lên Đặc khu kinh tế (lộ trình do chính phủ đã phê duyệt mà). Ai biết đâu đi tắt đón đầu ra đó dăm năm nữa lại có lợi :D !
    Như Đà Nẵng xưa có gì đâu, chỉ cần phát triển đúng hướng phát lại trở thành "Thành phố đáng sống nhất Việt Nam" ngay.

    Mời các bác ném đá tiếp ạ.
  5. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Có thể là "vẽ rắn thêm chân".

    [​IMG]
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    lộ trình đó ít nhất chậm vài chục năm bác ạ, còn lâu PQ mới lên thành phố! lại còn đợi thành đặc khu kinh tế thì chắc lúc đó bác già rồi :D
    là e , e cũng không đi đâu! [-(
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi người ngại thay đổi đấy chứ nhỉ, mình nghĩ như thế này:

    1. PQ về hệ thống bệnh viện, chăm sóc sức khỏe kém tuy nhiên khi cần bay Sài Gòn chỉ mất chưa đầy 1h. Về PQ thức ăn ngon lại sạch sẽ, không khí trong lành hơn Hà Nội rất nhiều nên khả năng bệnh tật cũng giảm đi.
    2. Ở HN phải ở chung cư trong khi đó với số tiền đó ra PQ thừa sức có nhà ngon. Không những thế PQ cuộc sống ít bon chen hơn =>có nhiều cơ hội hưởng thụ cuộc sống hơn.
    3. HN tắc đường khói bụi, stress, cạnh tranh =>mệt mỏi hơn
    4. Về học tập thì bản thân các cháu là chính chứ, như hiện tại theo thống kê những năm gần đây thì chính ở quê tỷ lệ đỗ đại học lại cao hơn nhiều HN, thậm chí nhiều thủ khoa toàn là vùng dân tộc. (dĩ nhiên một số thứ kém hơn Sài Gòn nhưng cũng không phải là quá khác biệt).
    5. Nói là chục năm mới lên TP thì hơi quá, có tiền đầu tư thì phát triển cũng không quá chậm đâu (các cơ chế đã được thông qua rồi mà), cùng lắm thì 3-5 năm thôi.

    Ý kiến vậy, mọi người thử phản biện, ném đá thêm xem sao? Coi như đây là chủ đề dạng kiểu như "Có nên về quê lập nghiệp", "Có nên bỏ HN về quê.."
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tớ sống ở Saigon 30 chục năm rồi mà vẫn chưa hòa nhập được, cũng đang muốn về quê, không hẳn là quê mà vùng ngoại ô, như Nhơn Trạch hay Bình Dương...Dân bắc vào nam bây giờ thì tệ nhất cứ lập hàng phở, hàng cầy tơ... giang hồ kéo đến, khối đường làm ăn[:D]. Hồi tớ về một vùng quê, ở nhờ người bà con (cũng gốc Hanoi), mấy anh chị em nhà nó rừng cây bát, tớ gặp một ông họa sĩ cũng Hanoi, ổng bảo ổng là bà con bên nội mà chẳng nhờ cậy được chúng nó, huống hồ là chú (chắc là sợ người ta dị nghị), rồi ổng cũng lên Bình Dương hay Biên Hòa gì đó...Dân quê bây giờ hễ giàu thì lại hướng về TP. Chúng nó có mấy đứa con học thành phố mà cứ khoe rối cả lên, bảo mỗi tháng đóng cỡ 10m đvn cho thằng con luyện thi, rồi nó cũng lông bông chơi bời...Ở đó tớ còn định làm một chiếc máy phát điện bằng sức gió nữa, vừa làm xong bộ thu gió (đường kính 3m, dài 5m - trông như con cá ngoac to mồm vậy), lại bỏ dở...PQ đất đỏ, nghe nói trồng nhiều hồ tiêu thì phải...
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Để anh giải thích cái đỏ đỏ nhé. Chú mày thấy anh nói khác với báo chí là bởi vì anh nói với báo chí cái anh nói, còn anh nói với chú mày cái anh nghĩ. Bây giờ anh nói với chú mày là bởi vì anh thương cho cháu nhỏ, chứ còn cái thái độ ương ương như chú mày thì anh cũng chẳng nói làm gì nữa cho phí lời. Thế này nhé, trẻ con miền núi nó thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều đứa chết yểu rồi, nhưng nhiều đứa nó vẫn sống khỏe còn khỏe hơn dân thành phố, h chú mày thử cho con chú mày mặc phong phanh một vài ngày xem. Chú mày đến với PQ bằng hi vọng thì chú mày cũng sống ở PQ bằng hi vọng thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi cũng không hiểu lắm về vấn đề máy phát điện bằng sức gió này. Tại sao nó lại thường hay gắn liền với các đảo và tại sao nó lại thường hay dang dở, như ở đảo Bạch Long Vĩ thì có dựng xong, nhưng không vận hành, còn ở Cù Lao Chàm thì cái dự án này vẫn còn nằm trên giấy.

    Còn thì đất đỏ PQ trồng nhiều hồ tiêu là thật đấy, không phải nghe nói đâu.
  10. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Cho cái link xem.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này