1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào miền Tây lập nghiệp? Nên hay không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Anthony_Nguyen, 20/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Sao bác vicodo cứ phải gò ép 1 kiểu thế nhỉ, bác có biết mình ko vậy...Xin việc ở ngoài này hiện nay thì khó lắm, nghành học của vợ mà ko học thêm bằng nữa, học thêm các thứ khác nữa thì chả ai nhận cả... Mà nói thẳng vợ em cũng ko thích cái chuyên môn hồi học đại học lắm, ngày xưa thi chỉ là do nhất thời thôi. Thể hiện là 2 năm nay xin việc có được đâu, với lại có xin được lương cũng không thể bằng lương "công chức quèn kia". Bước 1 là không thể thay đổi được rồi. Bác tưởng xin vào được nhà nước dễ lắm ah... mà cứ khuyên bỏ, bỏ vậy... cùng lắm là 2 năm sau thì xin ra HN thôi.
    Cái em phải tính tiếp là bước 2, bước 3 sau đó thôi.
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tớ không đọc hết đọc mỗi trang cuối, nghe láng máng thấy có chuyện bán nhà và theo vợ vào PQ, chồng thì thích biển. Chủ thớt thích mọi người trém nên tớ cũng phán bừa [:D]
    Chú có biết nghe vợ là mất nước không, nếu vợ có kế hoạch đi 2 năm thì ok trong lúc kinh tế khó khăn này làm chuyến phiêu đi PQ cũng được gọi là đi cho biết đây đó nhưng vẫn phải giữ cái nhà lại đi thuê tạm. Nếu trong đó làm ăn được về bán nhà cũng chưa muộn =))
  3. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Cá nhân tôi thì thấy Vicodo cũng nhiệt tình với chủ Top thì mới khuyên bạn như vậy. Chủ Top thì luôn miệng cổ vũ mọi người vào trém thoải mái nhưng khi người ta nói thì lại nhảy dựng lên, lạ thật ! Nếu là tôi thì tôi cũng ko mất công nhiều lời khuyên bạn như vậy đâu. Xét cho cùng đó là cuộc sống của chính chủ top mà, tốt thì gia đình bạn hưởng, bại thì cả nhà bạn phải hứng chịu thôi.
  4. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Mình nghĩ nếu chủ top mà tìm được việc cho vợ thì đã tìm rồi. Là không thể tìm được nên chỉ còn một cửa này thôi. Vợ chủ top vừa ra trường đã lấy chồng, đẻ và nghỉ 2 năm thì coi như bằng sinh viên ra trường, có phần kém điểm hơn trong mắt nhà tuyển dụng vì lao động nữ độc thân từ 23-30 tuổi dù gì cũng năng suất hơn là một cô 24 tuổi con nhỏ và lại chưa có kinh nghiệm gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình nghĩ nếu chủ top mà tìm được việc cho vợ thì đã tìm rồi. Là không thể tìm được nên chỉ còn một cửa này thôi. Vợ chủ top vừa ra trường đã lấy chồng, đẻ và nghỉ 2 năm thì coi như bằng sinh viên ra trường, có phần kém điểm hơn trong mắt nhà tuyển dụng vì lao động nữ độc thân từ 23-30 tuổi dù gì cũng năng suất hơn là một cô 24 tuổi con nhỏ và lại chưa có kinh nghiệm gì.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu ơi tìm việc mà có đẳng cấp, nhàn hạ, thu nhập cao đã thế lại còn phải ổn định nữa thì anh cũng chịu không tìm được. Còn lại thì gạt hết tất cả các yếu tố đó ra cộng với tinh thần tìm việc quyết liệt nữa thì kiểu gì chẳng có việc. Nếu không tìm được việc thì chấp nhận ra Ngã tư đường quạt ngô mà bán, mùa này trời lạnh anh thích ăn ngô nướng. Ở Hà Nội còn không tìm được việc thì hi vọng gì vào Phú Quốc sẽ làm nên trò trống gì. Hôm nay anh cũng vừa mới đi gặp 1 người về, thời gian nói chuyện với người ta chỉ có 15 phút thôi, nhưng trước đó mất đến 3 ngày để nghĩ xem gặp sẽ trao đổi những gì và như thế nào. Thế mà suýt nữa còn hỏng, cũng may là chuẩn bị tốt nên cũng tạm coi là được việc. Vợ chồng chủ top thì không nghĩ tới chuyện xin việc bằng khả năng lao động, mà đi theo hướng dùng quan hệ, bỏ tiền ra để xin việc, giờ không dám bỏ việc vì tiếc tiền đi xin. Bản thân sống cũng bon chen kiểu đấy thì còn trách gì cuộc sống bon chen, đến khi bon chen không lại được với đời dễ sinh ra bất mãn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em yêu ơi tìm việc mà có đẳng cấp, nhàn hạ, thu nhập cao đã thế lại còn phải ổn định nữa thì anh cũng chịu không tìm được. Còn lại thì gạt hết tất cả các yếu tố đó ra cộng với tinh thần tìm việc quyết liệt nữa thì kiểu gì chẳng có việc. Nếu không tìm được việc thì chấp nhận ra Ngã tư đường quạt ngô mà bán, mùa này trời lạnh anh thích ăn ngô nướng. Ở Hà Nội còn không tìm được việc thì hi vọng gì vào Phú Quốc sẽ làm nên trò trống gì. Hôm nay anh cũng vừa mới đi gặp 1 người về, thời gian nói chuyện với người ta chỉ có 15 phút thôi, nhưng trước đó mất đến 3 ngày để nghĩ xem gặp sẽ trao đổi những gì và như thế nào. Thế mà suýt nữa còn hỏng, cũng may là chuẩn bị tốt nên cũng tạm coi là được việc. Vợ chồng chủ top thì không nghĩ tới chuyện xin việc bằng khả năng lao động, mà đi theo hướng dùng quan hệ, bỏ tiền ra để xin việc, giờ không dám bỏ việc vì tiếc tiền đi xin. Bản thân sống cũng bon chen kiểu đấy thì còn trách gì cuộc sống bon chen, đến khi bon chen không lại được với đời dễ sinh ra bất mãn.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nghieng ngo thích miền Tây lắm à nhennnnnnnn. ở thành phố buồn gần chết rùi nè fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thế mới lại càng phải để vợ chủ top ra Phú Quốc để nhận biết được cộng trừ lợi hại, được cái này thì mất cái kia. Còn giả như cô ấy và anh ấy có thói quen nói hoa mỹ những cái thiệt thòi mà họ phải trả thành cái hay ho bay **** thì cũng kệ thôi. Người ngoài có ai phải chịu khổ cùng đâu.

    Riêng về vicodo, Uli có chút cảnh báo thế này. Cũng không nên quá tin vào năng suất lao động của mình. Thứ nhất là bố vicodo có làm chức to, mối quan hệ rộng không? Nếu chức to thì trong cái được việc của vicodo nên tính thêm phần của bố vào. Uli thì năng suất lao động cũng được lắm, nhưng ra trường bố mẹ về hưu rồi, trước đấy lại là công chức bình thường, ra đời bị đời đạp cho dúi dụi, kiếm được đồng nào là cũng không chỉ nhờ năng suất mà còn phải cả những nhẫn nhục và bài vở một tí để nâng giá mình lên. Cho nên Uli coi năng suất, sự chịu khó của mình chỉ là điều kiện cần thôi. Gặp phải lúc người ta chả cần cái năng suất ấy hoặc cái mối quan hệ ấy của mình thì có năng suất nữa cũng không ai trả tiền đâu.
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chủ top thì không phải em vào hỏi thì anh cũng đã thôi từ lâu rồi, chủ yếu là để tâm sự với em thôi.

    Lúc anh xem post của em đọc đến câu Uli có chút cảnh báo thế này, mà anh giật hết cả mình. Cứ tưởng là em định cảnh báo về chuyện gọi em là em yêu cơ, hóa ra không phải, nhẹ cả người. Gì chứ tình cảm em dành cho anh như thế nào thì đúng là anh không tự tin thật, chứ còn tình cảm anh dành cho em thì anh tự tin lắm, tự tin như là tự tin về năng suất làm việc của mình. Em muốn tìm hiểu về gia cảnh anh, anh cũng chia sẻ luôn. Ba anh thành phần địa chủ, còn mẹ anh thành phần tư sản. Mẹ anh thì vất vả lắm mới được học đại học và làm việc tận tụy cho 1 doanh nghiệp nhà nước từ khi ra trường cho đến lúc nghỉ hưu. Ba anh thì cũng chỉ dừng lại ở việc chủ nhiệm vài cái đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước ở một Viện nghiên cứu. Tuy là ba anh có hệ sống lương cao nhất Viện do có những cống hiến khoa học, nhưng về chức vụ thì vẫn còn thấp hơn 1,2 người. Nếu không vì thành phần lí lịch thì chắc ba anh cũng ngon đấy. Thế nên ba mẹ anh đều muốn anh đi lên bằng con đường học vấn và theo đuổi cái mà ba anh gọi là "sứ mệnh chính trị". Nhưng mà đam mê của anh là tán gái và kiếm tiền, thế nên anh đã bỏ ngang con đường trước sự thất vọng của ba và phản đối của mẹ. Hồi anh bỏ ngang ông bà già phản đối rất nhiều và cho đến giờ cũng chẳng được ủng hộ gì đâu. Ra ngoài làm riêng thì có thành công nào mà không qua thất bại, và càng khó thì lại càng thích vì người khác muốn làm được cũng đều phải giải quyết được các khó khăn đấy. Hồi mới ra làm, vốn ít, mọi thứ còn đang mông lung nên cũng chẳng có ai cho vay tiền. Anh nói thật là phải mang bao tải đi nhặt mỗi lần được khoảng 6 viên gạch về để lát cái vỉa hè rộng cho nó trông khang trang, sạch sẽ, làm tới tận nửa đêm mới xong. Trước đấy đến khoan cái vít ở nhà cũng không phải làm vì có đệ tử đến giúp. Hồi đấy uống cốc cà phê cũng phải suy nghĩ mà trước đấy đi ăn nhà hàng cũng không cần phải xem hóa đơn. Nhưng cũng không vấn đề gì, chỉ có mỗi việc là ông bà già chỉ mong anh thất bại để sớm trở lại con đường ông bà già đã chỉ là làm anh thấy tủi thân thôi, mà hồi đấy anh cũng chẳng biết em yêu để còn chia sẻ. Bây giờ thì ổn rồi, mọi việc anh làm cũng đều đã có người đảm nhiệm thay anh rồi, chỉ kiểm soát thôi, chứ không còn phải động tay vào. Nếu không phải giai đoạn này kinh tế đang suy thoái thì chắc năm sau anh đã lại tiếp tục nhảy sang lĩnh vực mới. Nói chung, anh nghĩ đơn giản lắm, ở nước ngoài khi mọi thứ đều tốt rồi, thì muốn thành công được phải nghĩ ra cái gì mới để làm, còn ở mình thì chỉ cần làm tốt để lấp được các lỗ hổng là thành công. Vì vậy cơ hội là rất nhiều và cũng nhiều lĩnh vực để thử sức. Nhưng muốn thế thì phải biết được sướng ( phải hiểu được như thế nào mới là làm tốt) và chịu được khổ ( phải làm được cho tốt) thì sẽ tự tin thôi. Còn tất nhiên ở ngoài đời anh thể hiện sự tự tin cũng phải có nguyên do và mục đích rõ ràng, chứ không như ở trên này đâu, đơn giản vì để người khác đố kị thì tất nhiên chẳng được lợi lộc gì mà có khi còn thiệt thân, hoặc chí ít là những gì mình làm được cho người khác cũng vì thế mà mất giá trị đi.
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/da-nang-hut-ngan-sach-het-tien-tra-luong-663011.htm

    Đà Nẵng: Hụt ngân sách, hết tiền trả lương

    Cán bộ công chức quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng có lẽ là nơi đầu tiên của các thành phố trong cả nước bị nợ lương vì nguồn thu ngân sách bị thiếu hụt, không kịp để trả lương cho cán bộ công nhân viên chức của quận…

    Sáng 14/11, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Dương Thành Thị xác nhận thông tin khoảng 400 cán bộ công chức, viên chức hành chính của quận Liên Chiểu đến thời điểm này chưa được nhận lương tháng 11.

    Nguyên nhân chưa có lương tháng mà như lời xác nhận của ông Thị là do nguồn thu ngân sách của quận gặp khó khăn nên quận còn nợ lương tháng 11 của cán bộ công chức, viên chức với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng.

    Nguồn thu ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận gặp khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp nợ thuế hoặc không nộp thuế khiến nguồn thu ngân sách trên địa bàn giảm. Tổng thu ngân sách của quận Liên Chiểu khoảng 150 tỷ đồng, hiện chỉ mới đạt 62% kế hoạch giao



    :)" smilieid="27" alt="" border="0" src="/images/smilies/19.gif" />;))>:):)) =))=))

Chia sẻ trang này