1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vào một ngày không đẹp trời

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi freshdmd, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    vào một ngày không đẹp trời

    Hàng ngày với một thời gian biểu sít sao cho công vỉệc : sáng tập thể dục bằng khiêu vũ , vừa tắm vừa tranh thủ nghe vài bản nhạc . ăn sáng xong ngồi vào đàn . Đi làm, tranh thủ vào mạng tìm tài liệu , thỉnh thoảng giao lưu với người trên mạng, hết giờ lại vội về với giá vẽ . Cuộc đời cảm thất vui hạnh phúc .vốn đam mê sách vở nay được bơi trong biển cả tri thức (mạng) lòng ham theo tận cùng trời...thế rồi ...vào một ngày trời không có nắng, không có nắng mà lại bị đau đầu, đau quá là đau. Nghi mình bị ung thư máu,Tôi lần dò mở trang web về căn bệnh này , bủn rủn hết cả người vì đọc thấy một vài triệu chứng và căn nguyên dẫn đến bệnh có ở trong tôi. Tối về lên gường nằm khôg dám cọ quậy sợ mỗi cử động có thể làm tăng đau đầu ( mất hồng cầu , máu không lên não)...bỏ đàn bỏ vẽ, những âm thanh của cây đàn vọng về như tiếng búa gõ chan chát vào đầu tôi , đôi mắt hàng ngày đắm đuối trau chuốt từng nhát cọ, giờ đây như đang bị đèn pha rọi vào nhức nhói . Chân tay thì mủn ra như bùn nhão . ..
    Từ ngày là học sinh lớp một có một lần đọc tờ rơi quảng cáo về bộ phim Otenlo cho đến giờ tôi còn nhớ những dòng " Otenlo lẩm bẩm , ta giết em nhưng ta vẫn nói rằng ta yêu em. Vì lòng ghen tuông ích kỉ hẹp hòi và nhỏ nhen Otenlo đã bóp cổ vợ, rồi mũi đao oan nghiệt đã kết liễu cuộc đời mình.Đại dương nổi sóng như giận hờn như thương tiếc , gió rít mạnh lay động những cột buồm nơi Otenlo đã từng lập bao thành tích trong khói lửa. Thi hài của Otenlo và Đetđemona nằm song song trên bờ biển. tất thảy các chiến sĩ đều ngậm ngùi thương tiếc vị tướng tài xấu số. Vào một buổi chiều không lành con tàu từ từ rời đảo SIP về báo tin không lành cho thượng nghị viện Giơneve.
    Tôi càng đau đầu thì kí ức càng hiện về, tôi nhớ đến câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" đã đọc cách đây 20 năm ,người Hoạ sĩ già cầm đèn chai vẽ chiếc lá cuối cùng trong một đêm mưa bão...Chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây sau một đêm mưa bão đã cứu một cô gái trẻ qua cơn bạo bệnh. Mỗi khi nhớ lại Tôi thấy lòng mình vô cùng xúc động.
    Tôi lảm nhảm viết ra đây những ý của mình, nhờ bạn mổ xẻ bộ não của tôi.
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Nhanh đi đến bệnh viện đi bạn ạ. Không đùa được đâu.
  3. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Em giấu nơi nào ?
    Vẫn không gặp em
    anh phải làm gì để quên lãng hương sen
    ám ảnh từng phút từng giây,
    Từng ngày trong đời sống
    ***g ngực đang trống rỗng
    trái tim anh em dấu nơi nào ?
    nhìn lên trời thầm hỏi ngôi sao
    sao vụt tắt không một lời từ biệt
    cúi xuống hỏi ngọn cỏ biếc
    cỏ úa vàng đau đớn dấu tình xanh
    anh quay về anh hỏi chính anh
    rồi ngây ngô như một người sắp chết
    tội nghiệp trái tim yêu em không mệt mỏi
    nhưng đêm nay em dấu nơi nào ?
    Trả lời Anh :
    Trong câm lặng, trái tim em muốn nói:
    Trái tim anh, em dấu ở trong lòng
    Nước mắt em, tưới hàng cỏ úa .
    Nỗi niềm em, đang thắp lại bầu trời .
    Tâm hồn em , bay vào vũ trụ,
    Xin vì anh, em hoá vào anh .
    Đừng nản nhé , người mà em yêu quý,
    Vì tình em mãi mãi trao anh .
    Anh có hay, sợi tơ Trời đang kết ,
    Cho tình ta hạnh phúc bên nhau.
    Xin ráng chịu phút giây lòng trống trải,
    Để trái tim anh về ấp ủ quạnh hưu em.
  4. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Em giấu nơi nào ?
    Vẫn không gặp em
    anh phải làm gì để quên lãng hương sen
    ám ảnh từng phút từng giây,
    Từng ngày trong đời sống
    ***g ngực đang trống rỗng
    trái tim anh em dấu nơi nào ?
    nhìn lên trời thầm hỏi ngôi sao
    sao vụt tắt không một lời từ biệt
    cúi xuống hỏi ngọn cỏ biếc
    cỏ úa vàng đau đớn dấu tình xanh
    anh quay về anh hỏi chính anh
    rồi ngây ngô như một người sắp chết
    tội nghiệp trái tim yêu em không mệt mỏi
    nhưng đêm nay em dấu nơi nào ?
    (thơ Lê Minh Quốc )
    Trả lời Anh ( gửi cccvn) :
    Trong câm lặng, trái tim em muốn nói:
    Trái tim anh, em dấu ở trong lòng
    Nước mắt em, tưới hàng cỏ úa .
    Nỗi niềm em, đang thắp lại trời sao .
    Tâm hồn em , bay vào vũ trụ,
    Xin vì anh, em hoá vào anh .
    Đừng nản nhé , người mà em yêu quý,
    Vì tình em mãi mãi trao anh .
    Anh có hay, sợi tơ trời đang kết ,
    Cho tình ta hạnh phúc bên nhau
    Xin ráng chịu phút giây lòng trống trải ,
    Để trái tim anh về ấp ủ quạnh hưu em .
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn là 1 người thụ động và hay mơ mộng. Bạn "bơi trong biển cả tri thức" chứ chưa thực sự học tập, bộ não của bạn còn tĩnh lặng và chưa vận động.
  6. lacvaothegioiao

    lacvaothegioiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày với một thời gian biểu sít sao cho công việc : sáng tập thể dục bằng khiêu vũ , vừa tắm vừa tranh thủ nghe vài bản nhạc . ăn sáng xong ngồi vào đàn . Đi làm, tranh thủ vào mạng tìm tài liệu , thỉnh thoảng giao lưu với người trên mạng, hết giờ lại vội về với giá vẽ . Cuộc đời cảm thật vui hạnh phúc .vốn đam mê sách vở nay được bơi trong biển cả tri thức (mạng) lòng ham theo tận cùng trời...thế rồi ...vào một ngày trời không có nắng, không có nắng mà lại bị đau đầu, đau quá là đau. Nghi mình bị ung thư máu. Tôi lần dò mở trang web về căn bệnh này , bủn rủn hết cả người vì đọc thấy một vài triệu chứng và căn nguyên dẫn đến bệnh có ở trong tôi. Tối về lên gường nằm khôg dám cọ quậy sợ mỗi cử động có thể làm tăng đau đầu ( mất hồng cầu , máu không lên não)...bỏ đàn bỏ vẽ, những âm thanh của cây đàn vọng về như tiếng búa gõ chan chát vào đầu tôi , đôi mắt hàng ngày đắm đuối trau chuốt từng nhát cọ, giờ đây như đang bị đèn pha rọi vào nhức nhói . Chân tay thì mủn ra như bùn nhão ...
    Bạn là 1 người thụ động và hay mơ mộng. Bạn "bơi trong biển cả tri thức" chứ chưa thực sự học tập, bộ não của bạn còn tĩnh lặng và chưa vận động.
    Một người thụ động mà lại sống có kế hoạch? lại tập thể dục buổi sáng? lại sáng tác (vẽ) ?
    Bạn có thể nói nhiều hơn về mình. Tôi chưa đọc những tác phẩm bạn nói để hiểu xem bạn muốn "nói" gì?
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Kế hoạch hay chỉ là 1 thói quen ? Tôi thì lại khác. Nhiều khi tôi bỏ thời giờ và tiền bạc vào những chuyện không đâu....
    Có thể người bạn trên chỉ hoang tưởng do quá ...yêu đời.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nên thực tế 1 chút nào. Bạn chạy theo thời biểu. Điều này khiến bạn kiệt sức.. Phóng xạ màn hình vi tính, hóa chất từ bột màu, quả là không tốt cho sức khỏe rồi.
    Có thời gian tôi làm trong 1 xí nghiệp điện tử, người ta khuyên nên thường xuyên ăn huyết heo để khử độc chì. Không biết trong bột vẽ có chất chì không nhỉ ? (Chì là nguyên tố do Uran và Plu phân hạch tạo thành). Làm việc kiệt sức và chất phóng xạ. Tốt nhất bạn hãy đến phòng khám thôi.
  10. dongphuongbatbai1102

    dongphuongbatbai1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch khác mà thói quen khác. Kế hoạch cho 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm; còn thói quen chỉ là một thói quen, nho nhỏ VD: tôi thường dậy sớm.
    Sống theo kế hoạch thì làm chủ được thời gian, sống không kế hoạch thì bj thời gian làm chủ mình: hối hả, vội vã, hấp tấp, hay quên...
    Bây giờ ăn còn có thể bị độc nữa là làm việc: nước độc, rau độc, phở độc, thịt gà độc, thịt lợn độc, khói xe máy, bụi đường... sống là chịu bị độc.
    Nhưng hanh phúc là... sống lâu!

Chia sẻ trang này