1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vào một ngày không đẹp trời

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi freshdmd, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Cuộc đời đầy dông bão, có thể bạn khi bước vào đời đã được cha mẹ đặt cho một bệ phóng tốt, đường đời đang tràn đầy tương lai hy vọng . Bỗng một ngày định mệnh thò bàn tay bóp nát hết . ..
    1- Lúc đó bạn phản ứng ra sao ?
    2- Bạn có nhiều vũ khí để bạn chống đỡ không?
    2- Khi cái ngày không đẹp trời đó chưa xẩy ra theo bạn mình nên làm gì, để khi xẩy ra đỡ bị xốc ?
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đầy dông bão, có thể bạn khi bước vào đời đã được cha mẹ đặt cho một bệ phóng tốt, đường đời đang tràn đầy tương lai hy vọng . Bỗng một ngày định mệnh thò bàn tay bóp nát hết . ..
    1- Lúc đó bạn phản ứng ra sao ?
    2- Bạn có nhiều vũ khí để bạn chống đỡ không?
    2- Khi cái ngày không đẹp trời đó chưa xẩy ra theo bạn mình nên làm gì, để khi xẩy ra đỡ bị xốc ?

    Tôi sửa lại thế này:
    Cuộc đời đầy dông bão. Có thể bạn bước vào đời đã được cha mẹ đặt cho một bệ phóng tốt. Tương lai đang tràn đầy hy vọng. Bỗng một ngày, định mệnh thò bàn tay bóp nát hết :
    1- Lúc đó bạn phản ứng ra sao ?
    2- Bạn có nhiều vũ khí để chống đỡ không?
    3- Khi cái ngày không đẹp trời đó chưa xảy ra, theo bạn mình nên làm gì để khi xảy ra đỡ bị sốc ?
    Cố gắng viết ít lỗi thôi! Không có lỗi nào càng tốt. Khi đó bạn không sợ gì cả...
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Lỗi thì sao? Đó chỉ là quy định chung
    Bạn freshdmd thích thì bắt cả xã hội phải theo mình, sợ giè

  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Ý tôi nói là cả nghĩa đen lẫn nghĩa "trắng" ấy. Tôi cũng còn nhiều lỗi.
  5. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Có thì có tự mảy may
    Không thì cả thế gian này cũng không
    kìa xem bóng nguyệt lòng sông
    Ai hay không có, có không là gì.
    ( Dòng thơ thiền VN - Thầy thiền tông Tứ Đạo Hạnh TK XI)
  6. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    Trời ! Cảm ơn bạn đã sửa lỗi chính tả, mình đúng là....
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thật và làm lại. Đi ra biển lớn điều trước hết là phải biết bơi trước và tìm hiểu biển là thế nào, trước khi nghĩ đến tậu con thuyền (hay con tàu) và tìm ít ra là một người bạn đồng hành.
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận sự thật và làm lại. Đi ra biển lớn điều trước hết là phải biết bơi trước (*) và tìm hiểu biển là thế nào, trước khi nghĩ đến tậu con thuyền (hay con tàu) và tìm ít ra là một người bạn đồng hành.
    (*)= Nên bơi và lái thuyền ở ao hồ sông suối trước đã, càng nhiều càng tốt, sông hồ càng lớn càng tốt, sóng càng to càng tốt. Bởi có những người biết rõ thế nào là đại dương nhưng vẫn bị chìm tàu, và cũng có người đi khắp các đại dương nhưng lại về chết đuối tại cái bồn tắm.
  9. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không có định mệnh nghiệt ngã, chỉ có ta tự làm cho ta nghiệt ngã. Dứt khoát không có "ngày không đẹp trời". Đừng bao giờ phải : " Nếu...". Hãy trần đôi bàn chân mà bước
  10. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    ngay ko đẹp trời khó tránh khỏi, 99% là thất bại ( cái chết của Desdemona ) tuy vậy cũng còn 1% là hy vọng ( cô gái trong chiếc lá cuối cùng). ta sẽ chọn 1% hay 99% kia ?Tạo ra và duy tri cái 1 % là khó lắm. Nhưng nó thật đáng giá phải không?

Chia sẻ trang này