1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vào một ngày không đẹp trời

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi freshdmd, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không suy nghĩ tồt hơn về cái chết, nó chẳng phải là điều xấu. Nó là 1 sự kết như bao điều cần phải kết thúc mà chúng ta đã và đang làm. Duy nhất, mặt trời vẫn cứ phải lặn ngụp với chúng ta hằng ngày. Mặt trời rồi cũng sẽ chết
  2. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    không , không ...tôi không thể chết và nghĩa là không thể kết người ơi. Hãy cho tôi một con đường sống . Như mặt trời vẫn tồn tại đấy thôi .
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không suy nghĩ tồt hơn về cái chết, nó chẳng phải là điều xấu. Nó là 1 sự kết như bao điều cần phải kết thúc mà chúng ta đã và đang làm. Duy nhất, mặt trời vẫn cứ phải lặn ngụp với chúng ta hằng ngày. Mặt trời rồi cũng sẽ chết
    Cứ để con người sống vĩnh hằng hoặc được chết 02 lần xem: có ối kẻ vô đạo đức.
    Có thể cả tôi
  4. lacvaothegioiao

    lacvaothegioiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng có cái hay của nó, ngày nào đó có thể cả loài người cũng sẽ... chết.
  5. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng sợ chết cả.
    Nhưng chết rồi thì còn biết gì nữa mà sợ ?
  6. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Tôi kêu trời , trời chẳng thấu; tôi nhờ người , người chẳng thương cho .
    Tôi phải tự cứu mình mà thôi - TRỞ VỀ VỚI NHỮNG THÓI QUEN !
    Những thói quen mà tôi đã chọn : mục đích
    Những thói quen mà tôi đã lên : kế hoạch
    Những thói quen mà tôi đã : bố trí thời gian
    Những thói quen mà tôi đã : Gò mình vào kỷ luật .
    VÀ CUỘC ĐỜI HẾT ĐAU ĐỚN DÀY VÒ .
    (TÔI KHÔNG THỂ TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO MỘT CON SÂU RƯỢU . . .YÊU VÀ CĂM HAI ĐỢT SÓNG ÀO ÀO, VỖ BÊN LÒNG DỘI MÃI TỚI TRĂNG SAO )
  7. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Em yêu anh , đến nay chừng có thể,
    Ngọn lứa tình đành thiêu đốt con tim
    Nhưng em muốn vì em , anh ghìm chén rượu ,
    Giữa mơ màng còn nhận ra em .
    (dịch thơ Puskin theo kiểu freshdmd)
    [​IMG]
  8. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Bạn có vẻ là người có nhiều "thời gian"
    Nhưng tôi chắc rằng chưa chắc bạn đã biết, đang biết mình thực sự thích cái gì
    Việc tập thể dục, chời đàn, vẽ tranh, lên mạng...có vẻ mâu thuẫn giữa 1 người của công việc, nhanh nhẹn và một nguời của lãng mạn, hoài cổ, không biết thời gián là gì.
    Khó hiểu quá !
  9. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có 4 cái tật hư, nhẹ là thuốc lá, tiếp theo là rượu, thứ đến là bài bạc, nặng nhất là gái. Một trong những cái tật hư này là 1 phần kg thể thiếu của đàn ông. Mà rượu làm ra thơ, thuốc lá làm ra nhạc sao bạn lại kg trao thân cho con sâu rượu. Ký luật làm gì, gò bó làm gì .Thế giới này, cả trật tự xã hội và trật tự vật lý đều có xu hướng bất định luôn tăng theo thời gian. Một đứa bé kg dám bán 1 món quà mẹ cho nhưng 1 người lớn dám bán cả tương lai vào việc hút hít...
  10. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có 4 cái tật hư, nhẹ là thuốc lá, tiếp theo là rượu, thứ đến là bài bạc, nặng nhất là gái. Một trong những cái tật hư này là 1 phần kg thể thiếu của đàn ông. Mà rượu làm ra thơ, thuốc lá làm ra nhạc sao bạn lại kg trao thân cho con sâu rượu. Ký luật làm gì, gò bó làm gì .Thế giới này, cả trật tự xã hội và trật tự vật lý đều có xu hướng bất định luôn tăng theo thời gian. Một đứa bé kg dám bán 1 món quà mẹ cho nhưng 1 người lớn dám bán cả tương lai vào việc hút hít...

Chia sẻ trang này