1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào năm học mới ư, hu hu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canary_3012, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vào năm học mới ư, hu hu

    Sao lại thế này, vào đầu năm học mới mà tui chẳng phấn khởi tí nào, chán vô cùng chán.Chán vì phải học một lớp như ổ chuột, vô cùng bẩn thỉu, nghĩ đến lớp là thấy ớn. Chán vì lớp ko đoàn kết ,chia bè , chia phái.Chán vì ko muốn học PT nữa, chỉ muốn thi ngay ĐH vào tháng tới.Chán vì mình vẫn bi coi là trẻ con ............................................. Sao mà chán thế này, chăng biết khi nào đi học chính thức thì thế nào, trả lẽ lại nghỉ học liên miên a.Sao đây......
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thì cứ là trẻ con đi, làm người lớn làm gì cho mệt! Hị hị!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Còn than vãn thì còn thấy chán!
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hị hị...mình muốn nà trẻ kon...hị hị
  5. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì là trẻ con cũng được nhưng là trẻ con thì vẫn phải đi học phổ thông,vẫn thấy chán ghét.
    Ngày mai 2-9 rùi nhanh quá, sẽ làm gì vào ngày đó nhỉ.Ko muốn đi chơi, ko muốn ở nhà, ko muốn về quê, ko muốn gặp ai..................................Sao mình lại thế này nhỉ, vốn là đứa luôn yêu đời vậy mà bi giờ lại ra nông nỗi này .Tại sao chứ.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa cứ đến tháng 8 là chán vì phải đi học. Năm nào cũng thế, 1 tuần trước khai giảng phải đi làm tổng vệ sinh trường lớp, khốn khổ khốn nạn bọn học sinh , bò ra mà chặt cây, đào đất. Thật, mình ghét nhất tiết mục này
    Hic, đi học thì stress chết cha, giờ ra chơi bọn nó toàn ngồi trong lớp làm bài tập, hohoho, cái hồi lớp 12 ấy..Hic,
    Nhưng xét lại cho cùng, cứ đi học, về nhà, đi học thêm, etc..chả mấy chốc mà hết năm. Nhanh lắm ý, có khi chả kịp nhận ra 9 tháng học đã trôi vèo qua đâu. Như tớ, bây giờ nhắc đến năm 1998 , 1999 (lớp 8, lớp 9)cứ thấy như mới ngày hôm qua nhưng tính ra cũng 7-8 năm rồi. Hôm nọ có đứa bật bài Living La vida loca, tớ hỏi thằng bạn có biết bài này ko, nó bảo " cái bài này nổi nổi cách đây gần 10 năm rồi"....Ôi, time is flying...sigh
  7. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bít là thời gian trôi nhanh rùi nhưng mà trong khoảng thời gian nay thời gian trôi vô cùng chậm.
  8. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vào năm học mới cũng chán thật, thời gian trôi nhanh lắm vèo vèo là lại thi DH rùi
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hi hi . Các em 9x này trẻ con vui tính thật đấy, làm anh phải thèm ghen tỵ. Thế này các em nhé! hãy cứ thoả mái sống với hiện tại mà để hướng tới tương lai.
    Hồi còn đi học anh và các bạn cùng lớp cũng hay nghĩ như vậy, nhưng đến khi mọi người trưởng thành rồi lại muốn được như thời của các em.
    CHúc các em vào năm mới vui vẻ và học giỏi nhé!
    P/S : mà anh nhớ là 5-9 mới khai giảng mừ. Hì
  10. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vui tính ư, 9x ư, ko dám trẻ như vậy đâu,Nói chung là mỗi tuổi có một cach khác nhau để vui vẻ và buồn chán.Cũng như tụi tui bi giờ đó đang chán , còn như bạn sẽ có lúc buồn chán, đúng ko?

Chia sẻ trang này