1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào năm học mới ư, hu hu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canary_3012, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Oái oái ! sao em nì nghe có vẻ chán thí, lạc quan lên em chứ. Ai chẳng có chuyện vui buồn. Em nhìnTitle của anh chưa thì em sẽ hỉu nhé !
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hết những ngày rong chơi rồi
  3. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý nói đâu có sai
    Được canary_3012 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 03/09/2006
    Được canary_3012 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 03/09/2006
  4. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vào năm học mới rùi, ko đi học ko được , giá mà giáo viên ko bắt học sinh đi học ,mình sẽ ở nhà mà ko phải đến nhìn thấy những cảnh tượng đáng ghét.Ghét quá
  5. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những sinh viên cho phỏng vấn đưọc ko?
    Cứ đến mỗi kì thi học kì , hay tốt nghiệp sinh viên mỗi người đóng bao tiền "lệ phí" cho các thầy cô giáo ở nhà riêng. Và tại sao các ko lên tiếng , mỗi lần như vậy ko ít đúng ko?
  6. thien_than_va_ac_quy_1989

    thien_than_va_ac_quy_1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ăc ăc , mai phải đến trường rùi , làm sao mà chốn được nữa đây. Cuối cùng vẫn phải đi học
    Oe Oe ...............................
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hồi lớp 12 em hay ngồi viết NK lớp lắm, nhưng mà ko fải viết cho cả lớp mà chỉ viết cho mình thôi nên cũng ghi được lắm chuyện buồn cười. Ví dụ:
    11/11/02: Chả hiểu sao cái chỗ trông xe trước cổng trường lại bị xây bít lại làm mình lên lớp muộn 10'' , khiếp sao mà hôm nay lớp lắm đứa mặc áo đỏ thế chứ lại (Nga Xồm, Trang Bớp, Minh Mèo). Hà Còi đang than vãn vì hôm qua lớp tập trung ở nhà nó làm báo tường đập phá dã man quá, bố mẹ nó về cứ nó mà táng, quả này là đi tong vụ cắm trại qua đêm rồi.
    Giờ Sinh hoạt, Nở lên hát bài What if, công nhận là nó hát hay thật, (chả thế mà đoạt giải được những 150 khìn, chẹp, thế mà chỉ khao anh em mỗi màn ca nhạc suông).
    2/12/02: Thầy gọi Hồng Phốc đứng lên đọc tiểu dẫn bài Vợ nhặt, mà Kim Lân lại có tác phẩm "Con chó xấu xí", đọc đến đây cả lớp bảo "con phốc xấu xí" thì có.
    Thằng Phú đang ngồi chăm chú nghe giảng thì thằng Tuấn béo cầm cái thước kẻ đập mạnh vào vai Phú Zé bảo "ANH PHÚ ƠI", thằng Phú giật mình quay lại nhểu ngay một cục dãi to tướng xuống cổ áo mình, hí hí,
    ..................................
    Tạm thế để các bác thấy hồi đi học phổ thông vui thế nào, nhưng túm lại có các vàng em cũng chả mơ quay lại cái thời ấy, mỗi lần kiểm tra 15'' quay thì sợ thôi rồi, còn ktra 1 tiết thì fải ngồi nhồi vào đầu toàn những thứ dở hơi, học vẹt thành ra quên 1 từ trong cả một paragraph là tịt luôn, phải hỏi đứa ngồi cạnh để nó mớm cho thì mới viết tiếp được, ặc ặc.
    Năm nay là một năm hiếm hoi trong lịch sử đi học của em là em lại có hứng với năm học mới (năm học cuối cùng của em mà, sau năm nay không phải đi học nữa, MÃN HẠN rồi)
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc!
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Okie thôi ! anh thay mặt toàn thể các anh chị sinh viên trả lời cho nhóc nhé : tuỳ từng người em àh. Thực sự thấy tuổi trẻ các em mà ham chơi chỉ nghĩ nông thì chán lắm. Bùn ngủ

Chia sẻ trang này