1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÀO VIẾT NHẬT KÝ ĐÊ (HEHE...!)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đêm qua cũng có người ngủ muộn giống mình
    Sự yên tĩnh và bóng đêm luôn là nơi nảy mầm của các ý tưởng tốt đẹp lẫn xấu xa.
    Hờ hờ, không biết có ai nghĩ đến chuyện xâu xấu giống mình tối qua không.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Buồn --> nick Bongxinh tự xử đi tu
    Sướng --> nick Bongxinh đã tự xử xong, giờ quay trở lại
    Bây giờ -->
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc là đêm qua nhà cháu ngủ có khí sơm sớm.
    Chả cần yên tĩnh mấy bóng đêm, nhà cháu vưỡn nảy các loại mầm ác liệt.
    À, ờ, thì cũng có đấy, cơ mà là nghĩ đến chuyện... cực xấu !
    Ơ, chồng! (chết, dòng 4 này phạm quy, coi như huỷ)
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Người yêu ơi! Có đứa nó xử em!
    Nhưng em đã nhanh tay xử lại nó xong rồi, giờ quay trở lại.
    Để chúng mình tiếp tục
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Olala - có anh đây. Thật đáng tiếc không có anh bên cạnh, nếu có, thế nào ý tưởng xấu của em chẳng biến thành hiện thực
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cái này là xì pam
    Không phải là nhật ký
    Em buồn! (đề nghị mod treo nick lão nì)
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Buồn ---> có người giống mình vui buồn chỉ vì một cái nick (không phải nick của mình)
    Giận --> chẳng thèm nghĩ gì đến mình
    Chắc phải thực hiện cái ý đồ xâu xấu của mình tối qua - chia rẽ hai cái nick ấy đeeee
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ........cái topic chán fèo
    Khốn nạn.....thế mà mình cũng vào
    Lại còn viết đủ 3 dòng.........NHẬT KÝ
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có một người đã trở thành xa lạ,
    Vào, rồi ra ngay.
    Sao ta lại buồn!
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có một người vừa gọi điện!
    Nghe chuông reo, cứ ngỡ một người!
    Không phải! Thế rồi lại cũng buồn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này